vĐồng tin tức tài chính 365

Đầu năm chúc Tết láng giềng

2023-01-23 18:47

Cũng như nhiều vùng miền khác, chứ ở ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, vẫn còn giữ tập tục láng giềng, chòm xóm đầu năm tới nhà chúc Tết cho nhau.

Tầm 9 giờ sáng mùng Hai, bà Bảy mặc áo bà ba mới toanh, tay cầm nón lá đon đả qua nhà bà Ba cách đó không xa để chúc Tết.

Đều ở tuối lên ông, lên bà, cuối 60 đầu 70, nên hoáng thấy bà Bảy bước vô cổng, bà Ba vừa xỉa trầu vừa nói lớn: “Bây đó hả Bảy? Trời đất thiên địa ơi, lâu nay không thấy tăm hơi đâu, giờ mới xuất hiện”.

“Úi, việc nhà việc cửa, việc con việc cháu chiếm hết thời gian, nhiều lúc không còn sức thở thì có đi đâu được, chị Ba ơi”, bà Bảy vui vẻ đáp.

Đầu năm chúc Tết láng giềng ảnh 1

Hàng xóm qua nhà chúc Tết lẫn nhau. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Nói vui vậy thôi, chứ tao biết tụi bây công việc đăng đăng đê đê. Thôi, vô nhà tao uống miếng trà, ăn tí mứt” – bà Ba xởi lởi.

Móc nón lá lên tường, bà Bảy tới bàn thờ gia tiên thắp nén nhang, khấn vái vài câu. Xong xuôi, hai bà ngồi vào bàn, hỏi han đủ điều rồi chúc Tết cho nhau.

“Năm mới, em chúc chị Ba dồi dào sức khỏe, con cháu làm ăn phát đạt”.

“Cám ơn em nghen Bảy. Năm cũ qua năm mới tới, chị cầu chúc em và gia đình hanh thông, gặp nhiều may mắn. Giờ chị vô trong thay cái áo rồi chị em mình qua chúc Tết nhà anh Sáu nghen”.

Lội bộ đoạn đường ngắn, bà Ba và bà Bảy đã tới cổng nhà ông Sáu. Bước vô nhà, thấy ông Sáu cắt bánh tét cúng tổ tiên, bà Ba liền hỏi: “Con cháu đâu mà anh Sáu phải làm chuyện này vậy?”.

“Sắp nhỏ đi chơi hết rồi, mình tôi ở nhà thôi. À, mà hai chị đi đường có khát không, uống trà tôi vừa pha nghen” – ông Sáu nói.

Xưng hô khách sáo vậy chứ ông Sáu nhiều tuổi hơn cả, nên là hàng trên hai bà hàng xóm.

Trước khi ngồi vào bàn uống trà, bà Ba và bà Bảy kính cẩn thắp nén nhang bàn thờ gia tiên. Xong xuôi, bà Bảy sửa vạt áo cho ngay ngắn rồi nói: “Đầu năm, chị em tôi chúc anh chị Sáu cùng cháu con luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý”. “Tôi cũng chúc hai chị cùng gia đình, con cháu làm ăn phát đạt, tài lộc đầy nhà” – ông Sáu đáp lời.

Ngồi vào bàn, bà Ba, bà Bảy và ông Sáu chuyện trò, hỏi thăm hết chuyện này tới chuyện nọ. Sau đó, cả ba rủ nhau qua nhà chúc tết ông Tư, ông Tám, bà Năm đều là những hàng xóm cỡ tuổi nhau… Mỗi nhà ngồi một chút, tới khi mặt trời đứng bóng vẫn chưa đi hết.

Ông Phan Văn Lợi, Trưởng ban Nhân dân ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, chia sẻ: “Thăm hỏi, chúc tết đầu năm là một tập tục đẹp, con cháu nên giữ gìn. Trong năm, do làm ăn xa hoặc bận rộn chuyện nhà, chuyện cửa nên láng giềng, chòm xóm ít có dịp gặp gỡ. Trong ba ngày Tết, xóm làng nhín chút thời gian qua lại và ngồi bên nhau, hỏi thăm chuyện này chuyện nọ. Đây còn là dịp để bà con hàng xóm gắn kết nhau hơn, tình láng giềng thêm sâu đậm”.

Hồn của Tết...

Hồn của Tết...

(PLO)- Tết cổ truyền còn ý nghĩa trong lòng mọi người là hồn của tết vẫn còn... 
TRẦN NGỌC

Xem thêm: lmth.404717tsop-gneig-gnal-tet-cuhc-man-uad/nv.olp

“Đầu năm chúc Tết láng giềng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools