vĐồng tin tức tài chính 365

Thanh niên đâm chết người vì nghĩ rằng mình bị khinh thường

2024-01-18 15:42

Ngày 18/1, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Ngọc Việt (SN 1987, ngụ Quận 6) mức án tử hình về tội “giết người”.

Bị cáo Phạm Ngọc Việt

Theo cáo trạng, Việt có cửa hàng kinh doanh buôn bán mỹ phẩm tại địa chỉ số 150 Đường số 1, khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Hàng ngày, Việt đi tập thể dục xung quanh công viên gần đó. Khi đi ngang qua nhà số 34 Đường số 3A thì chủ nhà ông Phan Văn Vinh (SN 1964) quét lá cây trúng vào chân Việt. Ông Vinh không xin lỗi mà còn nhổ nước bọt xuống đường nên Việt căm ghét ông Vinh. Những ngày sau, Việt tiếp tục đi tập thể dục ngang qua nhà ông Vinh, lại thấy ông Vinh có thái độ khinh thường mình, Việt nảy sinh ý định dùng dao đâm ông Vinh.

Khoảng 05 giờ 20 phút ngày 24/6/2022, Việt thức dậy đi tập thể dục nhưng cải trang bằng việc khoác màu xanh của xe ôm công nghệ Grab, đội nón bảo hiểm và thủ con dao dài trong ba lô mang đi. Khi đến gần nhà ông Vinh, Việt đặt balo ở sát bờ tường dưới bụi cây và đi tập thể dục. Khoảng 06 giờ 20 phút, Việt quay lại bụi cây mở ba lô lấy dao, đi vào sân nhà gặp ông Vinh kiếm chuyện. Ông Vinh cự cãi nên Việt rút dao tấn công. Sau khi gây án, Việt rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện do vết đâm chí mạng. Ngày 25/6/2022, Việt bị bắt giữ.

Hà An

Xem thêm: lmth.830851_hnih-ut-na-hnal-nein-hnaht-man-tav-uht-art/na-uv/nv.moc.nagnoc

Comments:0 | Tags:Vụ án

“Thanh niên đâm chết người vì nghĩ rằng mình bị khinh thường”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools