vĐồng tin tức tài chính 365

'Nghỉ một ngày chợ cũng tiếc nhưng mà việc học của con là trên hết'

2021-01-24 09:26
Nghỉ một ngày chợ cũng tiếc nhưng mà việc học của con là trên hết - Ảnh 1.

Em Mai Tân Uyên, Trường THPT Chợ Gạo (Tiền Giang), cầm trên tay rất nhiều tờ giấy thiệu của các trường nhưng quyết theo Trường ĐH Luật TP.HCM - Ảnh: T.THƯƠNG

Em Mai Tân Uyên, học sinh lớp 11 Trường THPT Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), đã có mặt tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 của báo Tuổi Trẻ tại TP.HCM từ 6h sáng nay 24-1.

Uyên nói: "Lớp 12 mới chọn ngành thì hơi muộn, nên em tham gia sớm để định hướng sớm. Em đã rất thích ngành luật nhưng hơi mù mờ, nhưng lên tận nơi, đến tận gian hàng của Trường ĐH Luật TP.HCM đã giúp em tự tin hơn vì đã hiểu được ngành mình học, bản thân mình có hợp hay không. Giờ về em chỉ việc học và tập trung đến tận lớp 12 cho ngành luật".

Nghỉ một ngày chợ cũng tiếc nhưng mà việc học của con là trên hết - Ảnh 2.

Trường CĐ Kinh tế đối ngoại tư vấn thông tin cho các học sinh tham gia ngày hội - Ảnh: HỮU HƯỚNG

Trong khi đó, rất thích ngành kỹ thuật máy tính nhưng có quá nhiều trường để lựa chọn, em Nguyễn Thiện Nhân, lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6 TP.HCM) ghé gian tư vấn của Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) để được giới thiệu về ngành.

Nhân chia sẻ: "Từ cổng vào đến tận đây, trên tay em gần 20 trường giới thiệu, hầu như các trường đều có ngành công nghệ máy tính. Em chọn trường chọn ngành theo xu hướng và trường có 'uy'.

Em sẽ theo ngành này của Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM. Dù biết điểm vào sẽ cao nhưng đến để các thầy cô 'dự báo' điểm trước để về mình chuẩn bị tinh thần".

Nghỉ một ngày chợ cũng tiếc nhưng mà việc học của con là trên hết - Ảnh 3.

Các bạn học sinh Trung tâm Giáo dục Phổ thông HUFI tìm hiểu về tổ hợp xét tuyển của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM - Ảnh: NHẬT THƯ

Ông Nguyễn Kim Long - phụ huynh em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, lớp 12 Trường THPT Gò Vấp, TP.HCM, thì đứng phía sau lưng con gái tại gian tư vấn của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) để nghe tư vấn về ngành hóa.

Ông cho biết có 2 người con, đến gần mùa tuyển sinh là không bao giờ bỏ lỡ ngày hội. "Với thằng anh, cha con tôi cũng đến ngày hội thật sớm. Đến đây bổ ích và khỏi phân vân. Ngành hoá học như thế nào, ra làm công việc ra sao... cha con tôi đã hình dung rõ", ông Long chia sẻ.

Nghỉ một ngày chợ cũng tiếc nhưng mà việc học của con là trên hết - Ảnh 4.

Nhiều phụ huynh đội nắng đến ngày hội nhận lời tư vấn cho con em của mình - Ảnh: HOÀNG AN

Cũng nghỉ một ngày chợ, chị Thu Hồng đưa con gái đang học lớp 12 Trường THPT Tân Bình (Q. Tân Phú TP.HCM) đi nghe tư vấn.

Chị Hồng nói: "Gần tết rồi chợ đông khách, nghỉ một ngày cũng tiếc nhưng mà việc học của con là trên hết, đi để chọn ngành cho đúng. Con tôi thích học quản trị kinh doanh ở Trường ĐH Tài chính - Marketing. Tôi hiểu nôm na là kinh doanh buôn bán, nhưng được tư vấn thì mẹ con hiểu ngành rộng hơn. Nhưng tùy con tôi quyết".

Học sinh sẽ được tư vấn những gì ở Ngày hội của báo Tuổi Trẻ?Học sinh sẽ được tư vấn những gì ở Ngày hội của báo Tuổi Trẻ?

TTO - Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 tổ chức ngày 24-1, thầy cô và đại diện các trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ giúp các em học sinh và cả quý phụ huynh hiểu rõ hơn về đào tạo nghề để có thêm thông tin và tự tin.

Xem thêm: mth.5442058042101202-teh-nert-al-noc-auc-coh-ceiv-am-gnuhn-ceit-gnuc-ohc-yagn-tom-ihgn/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“'Nghỉ một ngày chợ cũng tiếc nhưng mà việc học của con là trên hết'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools