vĐồng tin tức tài chính 365

Cậu bé đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương gặp mẹ: Hạnh phúc vỡ òa khi hai mẹ con gặp nhau

2024-02-24 12:05
Chị Võ Thị Thu Hằng (mẹ của cậu bé 10 tuổi Võ Nguyễn Thái Bảo) đã trở về ngôi nhà ở phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, Phú Yên vào sáng 24-2 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chị Võ Thị Thu Hằng (mẹ của cậu bé 10 tuổi Võ Nguyễn Thái Bảo) đã trở về ngôi nhà ở phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, Phú Yên vào sáng 24-2 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sau những ngày xa cách, sáng 24-2, chị Võ Thị Thu Hằng (mẹ của cậu bé 10 tuổi Võ Nguyễn Thái Bảo) đã trở về ngôi nhà ở phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên để thăm con trai. 

Căn nhà cấp 4 đơn sơ mọi hôm chỉ có Bảo, hôm nay những tiếng cười nói, tiếng vỗ về ấm áp đã bao trùm không gian.

Vừa bước xuống xe khách, chị Hằng tâm sự cả đêm qua chị không thể nào chợp mắt vì quá mong chờ đến sáng để gặp con trai. Những ngày vừa qua chị nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên từ những người biết chị thông qua các bài viết của báo Tuổi Trẻ.

"Thật sự tôi cảm ơn tấm lòng của mọi người rất nhiều, mấy ngày vừa qua tôi sống trong sự yêu thương của mọi người. Tiền vé xe mà tôi về cũng là tiền mà mọi người giúp đỡ để về thăm con" - chị Hằng xúc động.

Hay tin sáng nay mẹ từ Bình Dương về nhà, từ mờ sáng em Võ Nguyễn Thái Bảo cứ đi ra đi vào để ngóng trông. Bảo cho biết cả đêm qua không thể nào ngủ được vì quá vui mừng.

"Dạ con cảm ơn tất cả các cô, chú và báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ gia đình con rất nhiều trong thời gian qua, nhờ có mọi người mà mẹ con được về thăm con nhiều hơn, con cảm ơn mọi người rất nhiều ạ" - Bảo thổ lộ.

Bà Trần Thị Sương (67 tuổi, hàng xóm ở đối diện nhà bà ngoại của Bảo) cho biết những ngày qua cả xóm ai cũng vui mừng, vì hai mẹ con Bảo được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

"Mấy nay cả xóm rất vui vì các nhà hảo tâm rồi chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ giúp cho cháu Bảo và mẹ của nó, xóm làng quanh đây mỗi lần có chuyện gì thì chỉ chạy qua chạy lại giúp đỡ chứ tiền bạc cũng không có để giúp nhiều, may sao báo chí đưa tin nên giờ mọi người ai cũng biết và quan tâm" - bà Sương nói.

Câu chuyện cậu bé Võ Nguyễn Thái Bảo định đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương để gặp người mẹ đi làm xa lay động lòng người trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Câu chuyện cậu bé Võ Nguyễn Thái Bảo định đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương để gặp người mẹ đi làm xa lay động lòng người trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chiếc xe đạp Bảo dùng đi tìm gặp mẹ của mình, đây cũng chính là chiếc xe đạp mà báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm đã trao cho Bảo vào cuối tháng 1-2024 trong chương trình

Chiếc xe đạp Bảo dùng đi tìm gặp mẹ của mình, đây cũng chính là chiếc xe đạp mà báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm đã trao cho Bảo vào cuối tháng 1-2024 trong chương trình "Gieo mầm tri thức" - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Như đã đưa tin, vào chiều 16-2 (mùng 7 tháng giêng), bà Hồ Thị Tuyết (55 tuổi, bà ngoại của Bảo) không thấy đứa cháu ruột mà bà đang nuôi dưỡng bèn báo công an nhờ hỗ trợ.

Khoảng 2 giờ sau đó, Công an thị xã Đông Hòa đã tìm thấy Bảo đang đạp xe trên quốc lộ 29 hướng về phía Nam, cách nhà khoảng 10km. Hỏi ra thì cậu bé trả lời do quá nhớ mẹ nên định đạp xe vào Bình Dương để gặp.

Bạn đọc mong được hỗ trợ cậu bé đạp xe từ Phú Yên muốn vào Bình Dương thăm mẹBạn đọc mong được hỗ trợ cậu bé đạp xe từ Phú Yên muốn vào Bình Dương thăm mẹ

Câu chuyện cậu bé 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên muốn vào Bình Dương để gặp mẹ đi làm xa đã để lại niềm xúc động ấm áp đầu năm mới. Nhiều bạn đọc mong được hỗ trợ chi phí để hai mẹ con cậu bé được gặp nhau cho thỏa lòng thương nhớ.

Xem thêm: mth.52561919042204202-uahn-pag-noc-em-iah-ihk-ao-ov-cuhp-hnah-em-pag-gnoud-hnib-oav-ney-uhp-ut-ex-pad-eb-uac/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cậu bé đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương gặp mẹ: Hạnh phúc vỡ òa khi hai mẹ con gặp nhau”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools