vĐồng tin tức tài chính 365

Trời mưa rét, người bán hoa cảnh Tết thêm “sốt ruột” vì ế ẩm

2021-02-09 07:59

Tối 8.2, trời mưa phùn, giá rét, hàng ế ẩm khiến nhiều người bán cây cảnh, hoa cảnh Tết ở Hà Tĩnh càng thêm sốt ruột, lo lắng cho một năm buôn bán thất bát.

Video người bán cây cảnh Tết ở Hà Tĩnh than phiền ế ẩm, thua lỗ.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại "phố" hoa cảnh, cây cảnh Tết lớn nhất Hà Tĩnh ở Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc thành phố Hà Tĩnh tối 8.2 rất vắng vẻ người mua, trong khi người bán thì nhiều, ai nấy ngồi co ro trong giá rét chực chờ "thượng đế" đến "giải cứu".

Ông Trần Văn Giần (52 tuổi, quê ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, anh nhập về 600 cây quất, gần 100 cây bưởi nhưng đến nay mới bán được gần 1/3 trong số đó. “Năm nay do dịch bệnh nên ít khách mua, số khách mua ước chỉ bằng 60% so với những năm trước. Tình hình này, tôi phải bám trụ lại bán cho đến đêm 30 Tết để vớt vát được thêm đồng nào hay đồng ấy” - ông Giần buồn bã nói.

Đường phố bán hoa cảnh Tết ở Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh vắng vẻ trong tối 8.2.
Đường phố bán hoa cảnh Tết ở Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh vắng vẻ trong tối 8.2.
Anh Sỹ đứng trơ trọi một mình trong đêm bên hàng trăm cây Quất đang ế ẩm của mình. Ảnh: Trần Tuấn.
Anh Sỹ đứng trơ trọi một mình trong đêm bên hàng trăm cây quất đang ế ẩm của mình. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi, trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) bán quất, quýt cũng chung tình cảnh ế ẩm tương tự. Ông cho biết, Tết này, ông nhập về 300 cây quất, 200 cây quýt với tổng vốn gần 700 triệu nhưng đến nay mới bán được khoảng hơn 150 cây. “Do dịch COVID-19 nên giá bán quá rẻ mạt. Giờ cũng phải cố gắng bán để mong vớt vát được 1/4 vốn là được” - ông Sỹ nói.

Hàng hoa cũng vắng khách, hiếm lắm mới có khách ghé thăm. Ảnh: Trần Tuấn.
Hàng hoa cũng vắng khách, hiếm lắm mới có khách ghé thăm. Ảnh: Trần Tuấn.
Anh Hậu bán Quất cũng chung tình cảnh ế ấm khi mới bán được 1/3 số hàng nhập về. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Hậu bán Quất cũng chung tình cảnh ế ấm khi mới bán được 1/3 số hàng nhập về. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Võ Tá Hậu (40 tuổi, trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) bán quất cạnh hàng của ông Sỹ cũng than phiền Tết nay mình nhập về số lượng lớn nhưng hiện mới bán được khoảng 1/3 với giá rất thấp. Hỏi vậy có lỗ vốn không, anh Hậu nói “Lỗ là chắc rồi, phải nói là thất bại luôn chứ không chỉ lỗ đâu”.

Gian hàng Mai của anh Định cũng ế ẩm. Ảnh: Trần Tuấn.
Gian hàng Mai của anh Định cũng ế ẩm. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhóm bán Đào của anh Thanh cũng chung tình trạng ế ẩm, “ngồi chơi xơi nước” bám trụ trong đêm để trông hàng. Ảnh: Trần Tuấn,
Nhóm bán Đào của anh Thanh cũng chung tình trạng ế ẩm, “ngồi chơi xơi nước” bám trụ trong đêm để trông hàng. Ảnh: Trần Tuấn,

Qua tìm hiểu của phóng viên, không chỉ những người bán Quất than vãn mà những người bán đào như anh Nguyễn Văn Thanh, hay bán Mai như anh Trần Văn Định cũng đều than do ảnh hưởng dịch COVID - 19 nên hàng ế ẩm, khách mua cũng khó tính, kì kèo trả giá thấp rất khó bán.

Xem thêm: odl.310978-ma-e-iv-tour-tos-meht-tet-hnac-aoh-nab-iougn-ter-aum-iort/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Trời mưa rét, người bán hoa cảnh Tết thêm “sốt ruột” vì ế ẩm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools