vĐồng tin tức tài chính 365

12 năm ngồi tù oan vì nạn nhân hiếp dâm nhận diện nhầm

2022-03-11 08:28

Sáng 2/9/2003, như nhiều người khác, Romano Van der Dussen, đến bãi biển Costa del Sol, Andalusia, nghỉ ngơi sau cuộc phỏng vấn xin việc. Anh chàng 30 tuổi, quốc tịch Hà Lan, tự tin với khả năng nói thành thạo 4 ngôn ngữ sẽ sớm nhận việc tại một khu du lịch.

Trở về căn hộ khoảng giữa trưa, anh bị hai cảnh sát chặn lại, hỏi tên và bắt giữ chờ xét xử. Nhưng phải vài ngày trước phiên tòa, Dussen mới được thông báo về cáo buộc.

Theo đó, anh là nghi phạm chính trong vụ tấn công tình dục 3 phụ nữ vào đêm 10/8/2003. Trong cả ba trường hợp, kẻ tấn công tiếp cận nạn nhân, đánh đập. Một trong số họ bị tổn thương đến mức không thể nhớ gì về những gì xảy ra và luôn trong tình trạng bị sốc. Những lời khai đều lộn xộn.

Họ khai kẻ tấn công có thân hình cường tráng với mái tóc xoăn. Hai người nói kẻ này tóc vàng, cắt ngắn, trong khi người còn lại nói tóc màu nâu sẫm và dài.

Cảnh sát cho rằng các vụ án cùng một kẻ gây ra, do cách thức giống nhau và sự trùng hợp về địa điểm và thời gian.

Cảnh sát bắt đầu bằng cách cho các nạn nhân xem các bức ảnh có thể là nghi phạm. Van der Dussen xuất hiện trong một trong số đó vì từng đánh nhau với bạn gái và đối đầu với một sĩ quan cảnh sát, song không bị kết án.

Một nạn nhân không ai chỉ ra Dussen nhưng 12 ngày sau, 22/8, hai người nói anh "chắc 100%" là kẻ tấn công. Một nhân chứng từ ban công cách đó vài căn nhà, cũng nhận diện, Dussen là thủ phạm.

Romano Van der Dussen. Ảnh: El País

Romano Van der Dussen. Ảnh: El País

Trong khi chờ xét xử trong tù, Dussen viết thư cho thẩm phán nói rằng có chứng cứ ngoại phạm và có thể cung cấp nhân chứng. Tại thời điểm này, anh vẫn tự tin rằng sẽ được trả tự do, vì chắc chắn rằng không có bằng chứng ADN nào liên kết với tội ác.

Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ ngay trước phiên tòa. Luật sư của anh nói rằng văn phòng công tố đã đưa ra thỏa thuận chỉ phạt 7 năm tù nếu nhận tội. Với 18 tháng đã thụ án trong khi chờ xét xử, anh sẽ sớm bị chuyển đến một nhà tù Hà Lan và đủ điều kiện để được ân xá ngay.

Nhưng Dussen từ chối, nói không thể nhận thứ mình không làm. Nhưng các nạn nhân hầu tòa, nhìn Dussen qua một màn hình cách biệt, và đã xác nhận anh là thủ phạm. "Tôi hy vọng quỷ dữ đưa hắn xuống địa ngục," nữ nạn nhân nói và ngất xỉu khi nhìn thấy Dussen. Hai nạn nhân khác khai "hoàn toàn chắc chắn" là Dussen.

Ngày hôm sau, các chuyên gia pháp y cho biết ADN trên cơ thể các nạn nhân, cùng với dấu vân tay, không thuộc về Dussen. Không camera an ninh nào trong khu vực diễn ra các vụ tấn công có bất kỳ cảnh quay nào về anh ta. Bằng chứng duy nhất, là lời khai của các nạn nhân.

Song ngày 25/5/2005, anh vẫn bị Tòa án Málaga kết tội Hành hung gây thương tích trầm trọng, Hiếp dâmCướp sử dụng vũ lực, tuyên án 15 năm 6 tháng tù. Tòa án chưa bao giờ giải thích lý do các bằng chứng ADN không được chấp nhận, đồng thời, cũng không đề cập đến bằng chứng ngoại phạm của Dussen. Anh ta đã dự tiệc với bạn bè trong đêm xảy ra vụ án, có ít nhất 10 người có thể làm chứng.

"Tôi cảm thấy như bị kết án trước cả khi phiên tòa bắt đầu", Dussen cay đắng nói, thề với danh dự của mình và mẹ đẻ, rằng anh ta vô tội.

Tôi chưa bao giờ hành hung những người phụ nữ đó và sẽ không bao giờ làm điều gì đó như thế. Mẹ tôi đã bị cưỡng hiếp khi 14 tuổi và bà không bao giờ vượt qua được. Chị gái tôi là kết quả của cuộc tấn công tình dục đó, và mẹ luôn nhìn thấy khuôn mặt của kẻ hiếp dâm mình trong con gái của chính mình. Tôi không phải thú vật để lặp lại tội ác đó", Dussen nói.

Nhưng Dussen sẽ không bao giờ gặp lại mẹ mình. Bà không thể chịu đựng được việc con trai bị kết tội hiếp dâm. Bà không bao giờ đến Tây Ban Nha thăm gặp anh và đã chết vì bệnh ung thư khi con đang thụ án.

Vụ án thậm chí đã chia rẽ anh với gia đình hơn thế. Em gái của Dusen là cảnh sát, từ chối tin rằng anh trai vô tội. "Ở châu Âu, luật pháp chẳng bao giờ bỏ tù ai oan", cô nói và như mẹ, cũng không một lần thăm gặp anh trai.

Vào ngày đầu tiên trong tù, Dussen đã bị bạn tù đánh đập dã man đến nỗi ban quản lý trại giam phải đưa anh ta đên bệnh viện điều trị suốt 3 tuần. Các lính canh biết rằng không thể đảm bảo an toàn cho Dussen, vì vậy buộc phải cho anh vào biệt giam. "Tôi thực sự đã phát điên", anh nói.

Ba năm sau, một tội ác tưởng như không liên quan đã được giải quyết cách nhà tù của Dussen 2.000 km. Một người mẫu 18 tuổi, đã bị hãm hiếp và sát hại ở London vào tháng 9/2005. Mark Dixie, kẻ có tiền sử tấn công tình dục, cưỡng hiếp và cướp của, đã bị bắt một năm sau đó và bị kết án 34 năm.

Năm 2006, hồ sơ di truyền của Mark Dixie đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của Interpol, và cảnh sát Tây Ban Nha thấy rằng nó trùng khớp với mẫu được tìm thấy ở 3 vụ hiếp dâm mà Dussen bị kết án.

Cảnh sát gửi cho tòa án một báo cáo ngày 23/3/2007 với nội dung, độ trùng khớp mẫu ADN của Mark Dixie với hung thủ cao gấp 54 triệu lần so với Dussen. Nói cách khác, Mark mới là thủ phạm.

Romano Van der Dussen (trái) và thủ phạm thực sự, Mark Dixie. Ảnh: El País

Romano Van der Dussen (trái) và thủ phạm thực sự, Mark Dixie. Ảnh: El País

Để chắc chắn, cảnh sát cũng yêu cầu nhà chức trách Anh cung cấp một mẫu ADN mới của Mark Dixie và xét nghiệm lại. Kết quả cho thấy trùng khớp với mẫu thu tại hiện trường 3 vụ hiếp dâm liên quan Dussen.

Trong khi đó, ở Anh, Mark Dixie đã thừa nhận là thủ phạm và nói sẵn sàng cộng tác điều tra vì "không muốn ai phải ngồi tù vì điều người ta không làm". Nhưng cảnh sát hai nước đã mất tới 8 năm để hoàn thành các thủ tục hành chính và công bố kết quả chính thức.

"Dường như không ai vội vàng xác định liệu một người đàn ông vô tội đã bị đưa vào tù hay không. Ngay khi có vẻ như Dussen sắp được trả tự do, y rằng sẽ mọc ra một số thủ tục giấy tờ mới và anh ta lại phải đợi hết năm này đến năm khác", luật sư của Dussen phàn nàn.

Sau 12 năm ngồi tù oan, ngày 11/ 2/2016, Dussen cuối cùng được thả khỏi nhà tù ở Palma de Mallorca.

Romano Van der Dussen được bạn gái (áo đỏ) đón trong ngày được trả tự do. Ảnh: AFP

Romano Van der Dussen được bạn gái (áo đỏ) đón trong ngày được trả tự do. Ảnh: AFP

Ngày hôm đó, ít ai để ý thấy một người phụ nữ kiên nhẫn đứng sang một bên, đợi cho đến khi anh nói chuyện xong với các nhà báo. "Cô ấy là điều tốt lành duy nhất xảy ra với tôi trong 12 năm qua, có lẽ là trong cả cuộc đời," anh hóm hỉnh nói.

Cô gái là "đốm sáng" duy nhất giúp Dussen sống sót qua những ngày đen tối trong tù. Tháng 9/2014, khi thấy một bài báo về Dussen với tiêu đề Người đàn ông bị kết án vì tội hiếp dâm vẫn ở trong tù bảy năm sau khi bằng chứng ADN minh oan cho anh ta, cô đã liên lạc với Dussen, và họ bắt đầu viết thư cho nhau.

"Cô ấy xuất hiện giữa địa ngục trần gian này. Ngay cả các y tá trong bệnh viện nhà tù cũng không động đến tôi, bởi tôi là kẻ hiếp dâm. Sau đó người phụ nữ tốt bụng này bắt đầu tin vào sự vô tội và nói chuyện tử tế với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình là một con người trở lại và tôi có thể lấy lại phẩm giá và hòa nhập xã hội", anh nhớ lại.

Nhìn lại câu chuyện bi thảm của mình, Dussen nói điều khiến cảm thấy tiếc nhất là không thể ôm mẹ trước khi bà mất.

Hải Thư (Theo El País)

Xem thêm: lmth.2876344-mahn-neid-nahn-mad-peih-nahn-nan-iv-nao-ut-iogn-man-21/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“12 năm ngồi tù oan vì nạn nhân hiếp dâm nhận diện nhầm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools