Năm 2000, UBND TP.HCM chủ trương giải tỏa nhằm chỉnh trang khu Mả Lạng. Đến năm 2006, TP.HCM chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất kinh doanh - xuất nhập khẩu Bình Minh (nay là Tập đoàn Bitexco) làm chủ đầu tư dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, để biến khu vực này thành khu phức hợp hiện đại.
Sau 23 năm kể từ khi có chủ trương nhưng bị "treo", cuộc sống tạm bợ của người dân tiếp diễn trong những căn nhà lụp xụp giữa trung tâm thành phố vẫn chưa rõ hồi kết.
Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh, hay còn gọi là khu Mả Lạng, rộng 6,8 ha, được giới hạn bởi 4 tuyến đường: Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi và Trần Đình Xu thuộc P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1)
NGỌC DƯƠNG
Bà Nguyễn Thị Dung (58 tuổi) cho biết gia đình bà sống ở khu Mả Lạng hơn 40 năm qua, dù nghe nói rất nhiều về việc giải tỏa di dời nhưng chưa rõ hướng giải quyết thế nào. "Giờ di dời đến nơi khác thì phức tạp lắm. Đa số gia đình ở đây đều đông người, với những người nghèo khó không có thu nhập thì đi đến nơi khác là cả một vấn đề", bà Dung nói.
Trước đó, giữa tháng 2.2023, UBND TP.HCM tổ chức họp nghe báo cáo về thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư, đề xuất phương án đầu tư dự án khu Mả Lạng. Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở KH-ĐT phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP trả lời cho nhà đầu tư không có cơ sở xem xét tiếp tục thực hiện dự án này và tạm dừng dự án trên khu đất Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (125 Lê Lợi, Q.1).
Năm 2017, UBND Q.1 đo đạc, kiểm đếm và ban hành thông báo thu hồi đất đối với các thửa đất trong phạm vi dự án nói trên. Lọt thỏm trong khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh hiện có khoảng 500 căn nhà, đa phần lụp xụp, diện tích nhỏ, nằm sát nhau
NGỌC DƯƠNG
Khu Mả Lạng hiện có khoảng 1.300 hộ gia đình với nhiều thế hệ sinh sống hàng chục năm qua. Dự án kéo dài khiến người dân bức xúc vì ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân khi thực hiện giao dịch dân sự cũng như việc cấp phép xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà
NGỌC DƯƠNG
Hàng chục năm qua, người dân khu Mả Lạng sống trong những căn nhà chật chội giữa khu trung tâm thành phố để chờ phương án giải quyết dứt điểm về việc thu hồi đất xây dựng dự án
NGỌC DƯƠNG
Người dân nơi đây đa số là lao động nghèo, nhiều người không có công việc ổn định
NGỌC DƯƠNG
Một căn nhà trong khu Mả Lạng chỉ rộng vài mét vuông, là chốn nương thân của nhiều người với bếp và chỗ ngủ cạnh nhau
NGỌC DƯƠNG
Nhiều căn nhà nơi đây diện tích chỉ chừng 5 - 6 mét vuông, thậm chí có nhà không đủ chỗ để một chiếc giường
NGỌC DƯƠNG
Bà Lê Thị Tuyết (65 tuổi) cùng chồng là ông Nguyễn Ngọc Tấn (67 tuổi) trong căn nhà nhỏ xập xệ ở khu này. Ông Tấn cho biết do không có hộ khẩu, chỉ có sổ tạm trú nên làm gì cũng khó khăn, vì vậy gia đình chỉ biết bám víu căn nhà này suốt hơn 60 năm qua
NGỌC DƯƠNG
Bà Nguyễn Thị Diễm Trang (49 tuổi) trong căn nhà chật chội chỉ 4 mét vuông. "Từ lúc sinh ra là tui ở đây đến nay cũng hơn 40 năm rồi, căn nhà chật chội nhưng đành chịu. Nếu được chính quyền bố trí cho chỗ ở tốt hơn thì tôi đồng ý đi, chứ ngoài chỗ này ra tôi chẳng biết ở đâu cả", bà Trang nói
NGỌC DƯƠNG
Nhiều con hẻm dẫn vào khu dân cư rất hẹp, có những đoạn chỉ đủ một chiếc xe máy lưu thông
NGỌC DƯƠNG
Bà Nguyễn Thị Cúc (89 tuổi), một trong những người sống lâu ở khu Mả Lạng, hơn 80 năm qua. "Từ khi tôi sinh ra ở đây đến bây giờ đã 89 tuổi rồi. Già yếu không có tiền chỉ biết nhặt ve chai kiếm từng đồng sống qua ngày thôi, chứ ở cái tuổi này thì đi đâu được nữa", bà Cúc nói
NGỌC DƯƠNG
Hàng trăm căn nhà trong khu Mả Lạng nằm lọt thỏm giữa trung tâm Q.1 phồn hoa
NGỌC DƯƠNG