vĐồng tin tức tài chính 365

Ngỡ ngàng chủ nhà và loạt ‘đấu súng’ định mệnh

2023-03-25 11:14

ĐH Tôn Đức Thắng nhập cuộc rất khí thế với sự tiếp lửa rất cuồng nhiệt của đông đảo bạn bè sinh viên khi tiếp ĐH Thủy Lợi ở trận bán kết trên mảnh sân nhà quen thuộc. Tiếng trống dồn dập trên khán đài và những lời cổ vũ chân tình của cổ động viên không lúc nào ngơi nghỉ.

Tuy nhiên, chủ nhà chơi có phần lép vế đội khách ĐH Thủy Lợi trong hiệp một bởi sự nổi bật hơn của một số chân sút năng động. Có ít nhất ba lần dứt điểm của đội bạn khiến thủ môn Quang Đạt của đội tuyển ĐH Tôn Đức Thắng phải trổ tài cứu thua trong gang tấc. Đội bóng phía Bắc chơi tỉnh táo dù chưa tìm ra đường đến khung thành chủ nhà.

Ngỡ ngàng chủ nhà và loạt ‘đấu súng’ định mệnh ảnh 2

Cầu thủ người Nigeria của chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng cùng đồng đội đã rất nỗ lực nhưng đành ngậm ngùi nhìn đội bạn ĐH Thủy Lợi vào chung kết. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Khi cuộc chơi giằng co gay cấn với những pha ăn miếng trả miếng thì bất ngờ ĐH Thủy Lợi có bàn dẫn trước với nhiều phần may mắn ở phút 47. Pha chuyền bóng của Xuân Trường từ biên phải không ngờ biến thành một đường cong hoàn hảo đưa bóng cuộn vào góc xa khiến thủ môn Quang Đạt thất thần. Cả đội ĐH Tôn Đức Thắng cũng ngơ ngác với bàn thua như từ trên trời rơi xuống.

Thời gian còn nhiều. Các cầu thủ chủ nhà đã tăng tốc hơn trong những phút còn lại với khao khát lật ngược thế cờ. Thế nhưng hàng phòng ngự của ĐH Thủy Lợi chơi xuất thần với nhiều pha ngăn cản và đánh bật mọi nỗ lực của đội bạn.

Với bàn thắng duy nhất trong mơ của Xuân Trường, đội khách vui như mở hội chờ đối thủ trận chung kết ở một cuộc chơi lớn dành cho giới sinh viên toàn quốc.

Ngỡ ngàng chủ nhà và loạt ‘đấu súng’ định mệnh ảnh 3

Xuân Trường (12, ĐH Thủy Lợi) ghi bàn thắng duy nhất từ một pha bóng không ai ngờ đến. Ảnh:

Trận bán kết còn lại là một cuộc rượt đuổi kịch tính như phim hành động giữa ĐH Huế và ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Cứ ngỡ các cầu thủ sinh viên chuyên ngành thể thao sẽ chơi áp đảo bạn bè đến từ Huế, nhưng thực tế không có chênh lệch trình độ chuyên môn. Thậm chí, ĐH Huế còn suýt mở điểm với một cú sút chạm điểm nối cột dọc với xà ngang.

Sự căng thẳng và quyết liệt của hai đội đã tạo ra một thế trận chặt chẽ đầy nóng bỏng. Có một pha va chạm giữa Văn Đô và thủ môn Thiện Phúc khiến tiền vệ của ĐH Huế choáng váng ngã lăn ra sân. Rất kinh nghiệm, trọng tài Trần Văn Trọng đã nhanh chóng đưa bàn tay của mình vào miệng của Văn Đô, ngăn tình huống xấu nhất cầu thủ này "nuốt lưỡi" trong vô thức.

Vào giữa hiệp hai, bất ngờ Điểu Huỳnh chớp thời cơ tung chân cận thành làm bó tay thủ môn người Lào Channa Phonesavath mở điểm cho ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Rơi vào thế không còn gì để mất, ĐH Huế vùng lên tấn công mạnh mẽ.

Ngỡ ngàng chủ nhà và loạt ‘đấu súng’ định mệnh ảnh 4
Niềm hạnh phúc của những cầu thủ sinh viên Huế sau khi ngược dòng thắng ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM trên loạt đấu súng định mệnh. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Chỉ khoảng 10 phút sau bàn thua, sự kiên nhẫn của cầu thủ ĐH Huế đã được đền đáp khi tiền đạo Đức Tài cắt mặt hàng thủ đối phương đón quả đá phạt và đánh đầu căng như trái phá làm bó tay thủ môn Thiện Phúc.

Cả hai đội bước vào chấm đá luân lưu định mệnh. “Ngoại binh” Lào Channa Phonesavath đã trở thành người hùng khi xuất thần cản phá hai cú sút từ chấm 11 mét của đội bạn, giúp ĐH Huế thắng 3-2 ở loạt đấu súng vào chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Anh dĩ nhiên đã trở thành cầu thủ xuất sắc của trận bán kết nghẹt thở.

Ngày 26-3, chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng sẽ tranh hạng 3 với ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (15 giờ) và trận chung kết diễn ra giữa ĐH Huế - ĐH Thủy Lợi. Hai trận cuối cùng của giải đều truyền hình trực tiếp trên kênh FPT Play và fanpage báo Thanh Niên.

NGỌC ANH

Xem thêm: lmth.706527tsop-hnem-hnid-gnus-uad-taol-av-ahn-uhc-gnagn-ogn/nv.olp

“Ngỡ ngàng chủ nhà và loạt ‘đấu súng’ định mệnh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools