vĐồng tin tức tài chính 365

Kẻ hiếp dâm khoác áo đồng phục học sinh

2023-04-15 03:27

Khoảng 6h ngày 25/11/1986, ở huyện Tập Hiền, thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, người dân phát hiện một thi thể nữ lõa thể ở bãi đất hoang bên đường. Các nhân viên cây xăng gần đó nghe tin chạy đến xem, xác định đây là đồng nghiệp tên Tôn Hiểu Diễm, 21 tuổi.

Theo họ, hơn 21h hôm qua, Diễm được tan làm sớm vì trạm xăng vắng khách. Bình thường, bố sẽ đến đón lúc 22h, cô quyết định tự đi bộ về một mình. Nhưng đến 22h, họ lại thấy bố Diễm đến tìm. Sau khi thông báo cô đã về trước, mọi người cũng tan ca, không ngờ Diễm bị hại ở ngay gần chỗ làm.

Theo cảnh sát, nạn nhân bị cưỡng hiếp và sát hại trên đường về nhà, nơi tìm thấy thi thể chính là hiện trường gây án. Trên cổ nạn nhân có vết siết rõ rệt, thi thể bị làm nhục. Cảnh sát thu thập được mẫu tinh dịch, nhưng khi đó chưa có công nghệ xét nghiệm ADN, chỉ xác định được nhóm máu.

Tiền và đồng hồ trên người Diễm không bị mất nên cảnh sát cho rằng hung thủ phạm tội không phải vì tiền. Họ điều tra các mối quan hệ cá nhân của Diễm, phát hiện cô có mâu thuẫn với chồng sắp cưới vì anh ta ngoại tình. Hai người đã chia tay nhưng anh ta thường xuyên quấy rối Diễm. Tuy nhiên, cảnh sát tra ra ngày hôm đó anh ta không có thời gian gây án.

Nhiều tháng sau, khi cảnh sát chưa tìm thấy manh mối hữu ích nào, các vụ án khác lần lượt xảy ra khiến họ suy đoán về một kẻ hiếp dâm hàng loạt.

Chiều tối 7/3/1987, đang đi bộ về nhà sau khi tan học, nữ sinh Mạnh Tùng Cầm bị một người đàn ông đột ngột xông ra, dùng dao khống chế trên con đường nhỏ phía sau trường.

Hắn nói: "Đừng phát ra tiếng, ngoan ngoãn đi theo tao, nếu không sẽ giết mày". Cầm không dám hét, đi theo kẻ tấn công đến cây cầu gần đó. Khi hắn định giở trò đồi bại thì bất ngờ bị hai công nhân tan làm đi ngang qua dùng đèn pin chiếu vào nên vội bỏ chạy.

Hai công nhân giúp Cầm gọi cảnh sát. Sau khi bình tĩnh lại, nữ sinh mô tả kẻ tấn công nói giọng địa phương, cao khoảng 1,7 m, nhưng trời quá tối nên không nhìn rõ mặt.

Ngày 11/6/1987, nhân viên ga xe lửa phát hiện một thi thể nữ bên cạnh đường sắt. Qua điều tra, nạn nhân tên Triệu Tề Phương, đang mang thai hơn bốn tháng. Chiều hôm đó, cô đến bệnh viện khám thai định kỳ, bị cưỡng hiếp và sát hại trên đường về vào buổi tối. Thi thể Phương cũng bị làm nhục khiến cảnh sát kết nối với vụ án Tôn Hiểu Diễm, xác định hung thủ gây án ngẫu nhiên, chỉ nhắm vào phụ nữ trẻ đi một mình.

Khi cuộc điều tra còn chưa có tiến triển, cảnh sát lại nhận được trình báo án mạng thứ ba. Lần này, nạn nhân bị cưỡng hiếp và sát hại tại nhà riêng.

Các vụ hiếp dâm và giết người liên tiếp xảy ra cho thấy tội phạm ngày càng táo tợn, hắn đã không còn thỏa mãn với việc phạm tội nơi hoang vắng mà chuyển vào nhà dân. Sự việc khiến người dân huyện Tập Hiền hoang mang lo sợ, các cô gái không dám ra ngoài một mình, kể cả ở nhà cũng thấy bất an. Bất chấp mọi người cảnh giác, án mạng vẫn tiếp diễn.

Trong tháng 7 và tháng 9/1987, hai nữ nông dân 55 tuổi và 65 tuổi lần lượt bị cưỡng hiếp, sát hại khi đang đi làm đồng.

13h ngày 18/9, trong lúc ngủ trưa ở nhà, bà Từ Thái Anh bị một thanh niên đột nhập, siết cổ. Cố hết sức phản kháng, bà ngã xuống giường, gây ra tiếng động lớn. Hắn sợ hãi bỏ chạy, đụng độ một người hàng xóm ở bên ngoài và bị nhìn rõ diện mạo.

Qua mô tả của hai người, nghi phạm hơn 20 tuổi, cao hơn 1,7 m, mặt dài, mũi to, mặc quần áo giống đồng phục của nhân viên thu tiền điện, đi giày thể thao Huili. Dấu vân tay để lại ở nhà bà Anh chứng minh hắn chính là kẻ sát nhân đang bị truy lùng.

Hôm sau, 19/9, một nữ sinh bị sát hại tại nhà. Lần này, nhân chứng nói nghi phạm mặc đồng phục của trường trung học số 6 ở địa phương. Cảnh sát đến trường điều tra, phát hiện đồng phục học sinh ở đây rất giống đồng phục của nhân viên thu tiền điện, chỉ có màu sắc nhạt hơn một chút.

Cảnh sát rất ngạc nhiên khi biết nghi phạm có thể là học sinh, đề nghị nhà trường hợp tác truy bắt. Nhà trường tập hợp tất cả học sinh, yêu cầu từng người bước qua bục phát biểu. Bà Anh cùng hàng xóm nhận ra kẻ cầm dao đột nhập là Mã Tân Dã, học lớp 11. Qua tìm hiểu, sáng 19/9, Dã bỏ hai tiết học, có thời gian gây án. Cảnh sát lập tức bắt Dã để thẩm vấn.

Mã Tân Dã tên thật là Mã Toàn Vũ, từng ra tòa vì tội hiếp dâm không thành vào năm 13 tuổi. Qua kiểm tra, Dã có dấu vân tay, dấu giày trùng khớp với nghi phạm, trên giày còn có vết máu. Dã nhanh chóng thú nhận tội.

Dã cho biết từng là con ngoan trò giỏi, bước ngoặt xảy đến khi lên cấp ba. Trong giờ học, Dã đột nhiên bị đau bụng nên xin giáo viên cho về nhà nghỉ, tình cờ bắt gặp bố gian díu với cô hàng xóm. Cảnh tượng này khiến Dã bị sốc mạnh, không thể gạt ra khỏi đầu.

Sau đó, mẹ Dã phát hiện chồng ngoại tình nên ly hôn. Dã sống với mẹ. Tuy nhiên, vì mẹ bận việc không có thời gian quan tâm, kết quả học tập của Dã sa sút nghiêm trọng và thường xuyên trốn học. Đến tối 24/11/1986, nhìn thấy Tôn Hiểu Diễm đi một mình trên đường vắng, Dã nảy ý đồ phạm tội.

Trong 296 ngày, Dã liên tục gây 11 vụ án, cưỡng hiếp và sát hại 6 người, 5 nạn nhân may mắn trốn thoát. Hắn dùng cách tấn công bất ngờ, cầm dao khống chế các nạn nhân để hiếp dâm sau đó sát hại.

Gây án xong, Dã sợ bại lộ, đi đường thấy cảnh sát cũng phát run nhưng sau một thời gian không có ai đến bắt nên hắn lại tiếp tục tội ác. Nam sinh mới 16 tuổi nhưng có diện mạo già dặn như 24-25 tuổi, trùng hợp giúp hắn đánh lạc hướng điều tra.

Gây tội ác kinh hoàng nhưng do ở tuổi vị thành niên, Dã bị kết án chung thân.

Tuệ Anh (Theo Toutiao)

Xem thêm: lmth.8613954-hnis-coh-cuhp-gnod-oa-caohk-mad-peih-ek/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kẻ hiếp dâm khoác áo đồng phục học sinh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools