vĐồng tin tức tài chính 365

Kẻ hiếp dâm lẩn trốn 6 năm trong núi

2023-05-16 19:15

Diêu Thường Phụng sinh năm 1991 ở tỉnh Hồ Bắc, có tính cách ít nói, cô độc từ nhỏ vì hoàn cảnh gia đình không êm ấm. Sự cố thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời Phụng là khi bố bị bắt vì tội hiếp dâm, không lâu sau chết trong tù.

Từ đó, Phụng bị gọi là "con trai của kẻ hiếp dâm", khiến hắn ngày càng thu mình lại, không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Không lâu sau, mẹ tái hôn, sinh thêm con, Phụng cảm giác như người thừa trong nhà. Học hết tiểu học, Phụng bỏ học, rời nhà đi làm thuê.

Đến năm 2011, sau khi lang thang qua nhiều thành thị, Phụng tìm được công việc ổn định trong một xưởng cơ khí ở Thiệu Hưng, Chiết Giang, đồng thời thuê phòng trọ gần chỗ làm. Nhưng khi cuộc sống tạm ổn, trong lòng Phụng bắt đầu nảy sinh tà niệm.

Chiều 1/12/2011, Phụng không phải đi làm mà nằm nhà đọc tiểu thuyết khiêu dâm, bị nội dung trong sách khơi gợi dục vọng. Hắn nghe thấy tiếng tivi từ phòng trọ sát vách, biết cô bé hàng xóm tên Tiểu Nghệ đang ở nhà một mình. Phụng lẻn vào, sàm sỡ cô bé 7 tuổi. Bị chống cự quyết liệt, hắn siết cổ nạn nhân đến chết.

Thấy cô bé bất động, Phụng định tiếp tục hành vi thú tính thì em trai 5 tuổi của Tiểu Nghệ là Tiểu Gia đúng lúc đi học về. Cậu bé òa khóc khiến hắn sợ lộ nên chạy vào bếp lấy dao sát hại. Sau khi gây án, Phụng chạy trốn.

Bố mẹ hai nạn nhân phát hiện sự việc khi đi làm về và lập tức báo cảnh sát. Theo dấu vân tay và các dấu vết để lại tại hiện trường, cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm là Phụng. Tuy nhiên lúc này hắn đã biến mất. Nhà chức trách truy bắt quy mô lớn ở Thiệu Hưng, đồng thời cử người về quê Phụng giám sát, nhưng không tìm thấy hắn. Cảnh sát phát lệnh truy nã Phụng, treo thưởng 30.000 nhân dân tệ.

Trong khi đó, Phụng chưa bỏ đi xa mà trốn trong nhà hoang ở huyện lân cận. Sau một thời gian, thấy cảnh sát không còn kiểm tra gắt gao, hắn đạp xe rời Chiết Giang trong đêm, trở về quê ở Hồ Bắc. Phụng chỉ đi đường núi hoặc đường nhỏ trong thôn làng để tránh chốt chặn. Hắn quanh quẩn trên núi trong thời gian dài, ăn rau quả dại, uống nước suối.

Trong quá trình chạy trốn, Phụng lần lượt gây ra nhiều vụ cưỡng hiếp, giết người. Ngày 5/7/2012, hắn bắt gặp bé gái 8 tuổi chơi một mình trên đường nhỏ ven sông nên kéo cô bé vào lùm cây để tấn công tình dục. Nạn nhân kêu cứu, sợ bị phát hiện, Phụng di chuyển cô bé ra bờ sông, đè dưới đống đá lớn rồi bỏ chạy. Vài ngày sau, thi thể nạn nhân được phát hiện.

Phụng trốn trong núi một thời gian, sau đó chạy về tỉnh Hồ Nam. Ngày 18/2/2013, tại khu vực Long Sơn, Phụng nhìn thấy một thiếu nữ 15 tuổi đi bộ trên đường. Sau khi xác định xung quanh không có ai, hắn kéo cô gái vào ruộng rau. Bị phản kháng, Phụng dùng dao sát hại nạn nhân rồi phân xác, phi tang.

Gia đình nạn nhân và cảnh sát địa phương lần theo vết máu tìm ra hiện trường giấu xác. Sau khi đối chiếu mẫu ADN, nhà chức trách xác định hung thủ là Phụng, nơi đây cách quê hắn chưa đầy 100 km.

Trước khi bị truy quét, Phụng đã kịp trốn đến khu vực Trùng Khánh, vận dụng các phương thức sinh tồn để ẩn náu trong rừng núi, gây khó khăn lớn cho cảnh sát. Đồng thời, thủ đoạn của Phụng ngày càng táo tợn. Từ tháng 2/2013 đến tháng 1/2017, tổng cộng 10 phụ nữ ở Trùng Khánh bị Phụng tấn công tình dục.

Đến tháng 2/2017, một số dân làng ở huyện Lương Bình, thành phố Trùng Khánh, báo cáo thấy một người đàn ông khả nghi sống trong lều trên ngọn núi gần đó. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến hiện trường, kẻ đó đã biến mất.

Lều do Diêu Thường Phụng dựng để ẩn náu trên núi. Ảnh: Toutiao

Lều do Diêu Thường Phụng dựng để ẩn náu trên núi. Ảnh: Toutiao

Bên trong lều có nhiều sách và một chiếc giường, cạnh lều còn trồng rau. Từ lượng rác thải lớn xung quanh lều, cảnh sát nhận định kẻ này đã sống ở đây rất lâu. Đối chiếu dấu vân tay, mẫu ADN trên đồ vật còn sót lại, nhà chức trách xác định đây là nơi ẩn náu của Phụng. Cảnh sát treo thưởng 200.000 nhân dân tệ để bắt hắn.

Lúc này, Phụng chạy trốn đến huyện Nguyên Lăng thuộc tỉnh Hồ Nam. Ngày 8/7/2017, Phụng thấy bé gái 11 tuổi tên Tiểu Đình đi một mình nên kéo vào rừng cây gần sông định cưỡng hiếp.

Bà của cô bé đi phía sau không thấy cháu đâu, vội chạy tới trạm xăng gần đó cầu cứu. Các nhân viên tại đây lập tức chia nhau đi tìm Tiểu Đình, lần theo dấu vết lôi kéo bên đường, phát hiện Phụng đang giở trò đồi bại với cô bé.

Đám đông lao đến đuổi bắt Phụng dọc con sông, nhanh chóng khống chế hắn, trói lại bằng thắt lưng. Khi cảnh sát được gọi tới, người dân mới biết kẻ này là tội phạm truy nã nguy hiểm.

Diêu Thường Phụng bị áp giải đến hiện trường. Ảnh: Toutiao

Diêu Thường Phụng bị áp giải đến hiện trường. Ảnh: Toutiao

Trong quá trình thẩm vấn, Phụng thú nhận tội ác, nhưng biểu cảm và lời nói hoàn toàn không có chút hối hận. Khi được hỏi lý do sát hại hai đứa trẻ trong vụ án đầu tiên, Phụng lạnh lùng nói: "Tôi sợ chúng tố giác".

Theo lời khai, Phụng đi qua các tỉnh thành bằng xe đạp, trên xe có một chiếc túi đựng dụng cụ sửa chữa, dao kéo, lều, nồi và chứng minh thư giả. Hắn không bắt xe hay ở trọ dọc đường.

Phụng cho biết phải lẩn trốn trong hang động, gầm cầu hoặc dựng lều ở nơi hoang vu hẻo lánh, đi trộm cắp để duy trì cuộc sống cơ bản. Hắn thú nhận đã thực hiện 42 vụ trộm cắp, giá trị hơn 17.000 nhân dân tệ.

Từ vụ giết người đầu tiên vào năm 2011 đến khi bị bắt vào ngày 8/7/2017, trong suốt 6 năm, Phụng gây ra hơn 10 tội ác, giết hại bốn nạn nhân, cưỡng hiếp hơn 10 người, trong đó có bảy bé gái.

Giải thích về các nạn nhân trong chuỗi tội ác, Phụng nói: "Tôi không có nhiều ấn tượng về họ, không quan tâm họ có xinh đẹp hay không, chỉ do họ ở một mình mà thôi".

Ngày 15/4/2019, Phụng bị kết án tử hình, thi hành án vào ngày 23/4/2020.

Tuệ Anh (Theo 163, Toutiao)

Xem thêm: lmth.9306064-iun-gnort-man-6-nort-nal-mad-peih-ek/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kẻ hiếp dâm lẩn trốn 6 năm trong núi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools