vĐồng tin tức tài chính 365

18 năm trốn chạy sau khi giết người

2021-05-28 10:10

Ngày 26/5, ông Tạo bị các trinh sát Phòng Truy nã truy tìm (Cục Cảnh sát hình sự, C02) bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đúc, TP HCM.

Gia đình ông Tạo sống tại quê nhà ở huyện Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ (cũ), nay là tỉnh Hậu Giang. Sau khi vợ mất, ông Tạo thuê phòng trọ ở khu Phước Thuận, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai làm nghề bán kẹo kéo và quay số trúng thưởng ở trước cổng trường học.

Nhà chức trách cáo buộc, khoảng 12h ngày 14/5/2003, ông Tạo bị nhân viên bảo vệ của trường Tiểu học Long Thành A nhắc nhở việc bán hàng nhưng không nghe nên xảy ra to tiếng. Ông ta chạy ra hàng bán hoa quả gần đó cướp con dao, đâm chết nam bảo vệ. Nghi phạm bỏ trốn nên bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, phát lệnh truy nã về tội Giết người.

Tạo lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Ông Tạo lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau 18 năm, đầu năm 2021, các trinh sát Phòng Truy nã truy tìm phát hiện một người nghi là ông Tạo đang sinh sống ở TP Thủ Đức nên xác lập chuyên án. Lúc này, kẻ nghi vấn đang sinh sống trong một căn lều ở khu đất trống biệt lập, xung quanh là sông. Đặc biệt quanh đây nuôi rất nhiều chó, mỗi khi có tiếng sủa hay người lạ xuất hiện, Tạo "tạm biến mất".

Khu vực này an ninh phức tạp song người dân đa số đều biết mặt nhau khiến công tác tiếp cận gặp khó. Các trinh sát phải hoá trang thành người đi buôn đất, thả diều, câu cá để tiếp cận gần nhất với nghi phạm.

"Người sống an nhàn sẽ ít thay đổi về ngoại hình. Người nào suy nghĩ nhiều, sống lo âu, lén lút và làm việc tay chân nặng nhọc thì sẽ thay đổi khá nhiều. Tạo được xếp vào trường hợp thứ hai nên rất khó để xác định chính xác nếu chỉ dựa vào ngoại hình. Bởi vậy, ban chuyên án đã đề nghị công an địa phương cung cấp bản sao danh, chỉ bản, tờ khai cấp chứng minh thư và những tài liệu khác để chứng minh nhân thân của Tạo", cán bộ điều tra kể.

Sau nhiều ngày theo dõi, sáng 26/5, tổ công tác gồm 15 trinh sát chia thành nhiều mũi triển khai vây bắt. Do xung quanh là sông, một tổ phải chia nhau chốt chặn phòng trường hợp Tạo bơi vượt sông tẩu thoát. Tổ số một do Cục Cảnh sát hình sự dẫn đầu đảm nhận nhiệm vụ tiếp cận chỗ ở của Tạo, đánh úp bất ngờ để không kịp trở tay.

"Anh là Tạo phải không?", một trinh sát hỏi khi vừa ập vào nhà. Những người còn lại áp sát, khoá tay nghi phạm.

Tạo khai, biết nam bảo vệ tử vong, sợ phải đối diện với sự thật nên quyết định bỏ trốn. Trong suốt 18 năm, ông ta sống trong nơm nớp lo sợ, không lập gia đình, luôn chuẩn bị tâm thế trốn chạy khi bị phát hiện.

Nghi phạm di chuyển qua nhiều tỉnh thành phố như Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM; làm mọi nghề để mưu sinh nhưng thường chọn các công việc chủ động về thời gian, địa điểm như chạy xe ôm, phụ hồ. Ông ta thường dùng tên tuổi, địa chỉ giả và mỗi khi phát hiện có biến động liền bỏ việc và thay đổi chỗ ở.

"Quy luật sinh hoạt của Tạo rất khó kiểm soát khi nay đây, mai đó. Lúc mẹ mất ở quê nhà Hậu Giang, Tạo cũng không về chịu tang vì sợ bị theo dõi. Khi mọi việc xong xuôi, ông ta mới lợi dụng lúc đêm tối để về mộ thắp hương cho mẹ", điều tra viên nói.

Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng Phòng truy nã truy tìm, cho biết trong hơn một tháng qua, thực hiện đợt cao điểm, C02 đã bắt, vận động đầu thú 21 người và phối hợp với công an địa phương phá thành công hai chuyên án, bắt 2 tội phạm truy nã đặc biệt nghiêm trọng, trốn lâu năm.

Phạm Dự

Xem thêm: lmth.2184824-iougn-teig-ihk-uas-yahc-nort-man-81/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“18 năm trốn chạy sau khi giết người”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools