vĐồng tin tức tài chính 365

'Nếu không có học bổng vào đất liền học, em không dám nghĩ xa xôi'

2022-06-18 05:01

Ngày 17-6, tại Trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM, Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình gặp mặt thân mật với 36 em học sinh thuộc dự án “Ươm mầm tương lai” đã học xong bậc PTTH chuẩn bị thi đại học, nhằm động viên tinh thần các em bước vào một chặng đường mới.

'Nếu không có học bổng vào đất liền học, em không dám nghĩ xa xôi' ảnh 1

Các em học sinh thuộc dự án Ươm mầm tương lai nhận bằng khen vì có thành tích học tập tốt. Ảnh: HL

“Ươm mầm tương lai” là một trong những dự án đầu tư theo chiều sâu mang ý nghĩa thiết thực mà Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã phối hợp với 20 trường ở TP.HCM, Bình Dương và Cần Thơ thực hiện. Theo đó, các em học sinh dân tộc thiểu số và con em cán bộ, chiến sĩ hải quân, ngư dân trên khắp mọi miền tổ quốc được về TP.HCM học tập trong những ngôi trường chất lượng giảng dạy tốt và đầy đủ tiện nghi từ lớp 6 đến hết lớp 12.

Tính đến năm học 2020-2021, dự án “Ươm mầm tương lai” đã có 515 em được thụ hưởng học bổng và đã có 229 em hoàn thành bậc THPT, đang theo học tại 47 trường đại học, 5 trường cao đẳng tại khắp các tỉnh thành. Trong đó, có 6 em đi du học ở Nga, Malaysia, Nhật và Trung Quốc. Đa số các em sau khi kết thúc dự án Ươm mầm tương lai sẽ tiếp tục được thụ hưởng dự án “Hỗ trợ sinh viên” của Quỹ Học bổng Vừ A Dính để tiếp tục học đại học.

Kết thúc năm học 2021-2022 dự án “Ươm mầm tương lai” có 36 em học sinh đang học lớp 12 với 32 em đạt học lực giỏi thuộc các trường :THCS - THPT Hồng Hà (11 em), THPT Minh Đức (3 em), THPT Quốc Văn Cần Thơ (1 em), Hệ thống Giáo dục Hội nhập quốc tế Bamboo (2 em), THCS - THPT Phan Chu Trinh (7 em), THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm (8 em), THCS - THPT Hoa Sen (2 em), THCS - THPT Nam Việt (2 em).

'Nếu không có học bổng vào đất liền học, em không dám nghĩ xa xôi' ảnh 2

Bà Trương Mỹ Hoa trao giấy khen động viên các em cố gắng học tập và rèn luyện thành người có ích. Ảnh: HL

Tại buổi gặp mặt, các em được những món quà tinh thần hết sức ý nghĩa. Mỗi em được Quỹ học bổng Vừ A Dính hỗ trợ 2 triệu đồng. Riêng các em đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2021-2022 được thưởng 1 triệu đồng và các em đoạt giải Olympic cấp TP được thưởng 2 triệu đồng.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Quỹ học bổng và bày tỏ sự cảm kích đối với các trường đã chăm lo cho các em từ học tập cho đến miếng ăn, giấc ngủ, giúp các em trưởng thành. Trong số 22 em dân tộc đang theo học các trường, có các em thuộc các dân tộc rất ít người như Xê đăng, Dẻ, Giá Rai… và các em đến từ các đảo có vị trí địa chính trị quan trọng như Thổ Chu, An Sơn, Lý Sơn... Bà Trương Mỹ Hoa hi vọng các em sẽ ra sức học tập, nỗ lực đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới, có những hành động thiết thực đóng góp công sức xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

'Nếu không có học bổng vào đất liền học, em không dám nghĩ xa xôi' ảnh 3

Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM trao giấy khen cho các em. Ảnh: HL

Thụ hưởng dự án "Ươm mầm tương lai", hai em Y Lê Na, dân tộc Dẻ, đến từ tỉnh Kon Tum, học sinh lớp 12 trường THCS-THPT Hồng Hà và em Lê Gia Phong, dân tộc Kinh, đến từ đảo Nam Du (Kiên Giang), học sinh lớp 12 trường THCS-THPT Nam Việt thay mặt cho các bạn bày tỏ lòng biết ơn đối với Quỹ học bổng Vừ A Dính và các thầy cô đã hỗ trợ, chắp cánh ước mơ cho các em. Em Na có hoàn cảnh cha mẹ ly hôn khi em mới học lớp 1, mẹ tảo tần nuôi em và một người em trai. Từ khi rời xa nhà vào học ở ngôi trường mới xa xôi, Na chia sẻ rất bỡ ngỡ và 3 ngày đầu khóc rất nhiều. Nhờ sự động viên của thầy cô, bạn bè, em dần làm quen và nỗ lực đạt thành tích học tập tốt khi 7 năm liền là học sinh giỏi. Kỳ thi sắp tới, Na dự định thi vào Đại học Sư phạm Huế và mong muốn thành cô giáo dạy Văn.

'Nếu không có học bổng vào đất liền học, em không dám nghĩ xa xôi' ảnh 4

Em Y Lê Na (phải) cùng bạn tại buổi gặp mặt các em thu hưởng dự án "Ươm mầm tương lai". Ảnh: HL

Còn đối với Phong, nhớ lại những ngày tháng sống và học tập thiếu thốn trên đảo Nam Du, Phong chia sẻ càng thấy trân quý sự hỗ trợ của Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Phong chia sẻ cuộc sống trên đảo vô cùng thiếu thốn, các nhu cầu cơ bản như điện, nước phải trông chờ từ đất liền, thu nhập người dân chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết. Do trường ở trên một ngọn đồi nên mỗi ngày Phong mất 20 phút để leo dốc đi học. Một giáo viên chủ nhiệm dạy tất cả các môn, lớp thường phải đổi thời khóa biểu do thiếu giáo viên. Mặc dù vậy, Phong vẫn cố gắng là học sinh giỏi nhất khối lớp 5.

'Nếu không có học bổng vào đất liền học, em không dám nghĩ xa xôi' ảnh 5

Em Lê Gia Phong cùng các bạn tại buổi gặp mặt các em thu hưởng dự án "Ươm mầm tương lai". Ảnh: HL

"Nếu không có học bổng vào đất liền học, em không dám nghĩ xa xôi và hình dung tương lai của mình sẽ ra sao cho đến khi em được học bổng vào đất liền học. Từ đây, em thấy cuộc sống của em như bước sang một trang mới và thoát khỏi cuộc sống bế tắc để hoàn thành ước mơ của mình. Môi trường học tập nội trú như một xã hội thu nhỏ, giúp em cảm thấy trưởng thành và tự lập sớm hơn", - Phong chia sẻ và cho biết sẽ thi vào Khoa Y Đại học Nguyễn Tất Thành để thực hiện giấc mơ từ nhỏ của mình là trở thành bác sĩ, cứu chữa bệnh nhân.

Xem thêm: lmth.101586tsop-iox-ax-ihgn-mad-gnohk-me-coh-neil-tad-oav-gnob-coh-oc-gnohk-uen/nv.olp

“'Nếu không có học bổng vào đất liền học, em không dám nghĩ xa xôi'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools