vĐồng tin tức tài chính 365

Phá án từ túi nâng ngực của thiếu nữ

2022-06-28 16:35

Sáng sớm 30/6/2013, tại đảo Đức Châu nằm trên vùng biển gần thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, nhân viên của Cục Hàng hải phát hiện một chiếc vali kỳ lạ tại dải đá ngầm gần bờ biển. Bên ngoài vali lắp khung sắt được hàn từ các ống nước, quấn dây xích xung quanh.

Khi mở ra, cảnh sát thấy một thi thể đang phân hủy nặng.

Chiếc vali chứa thi thể được lắp khung thép, chằng dây xích thả xuống biển. Ảnh: Zhihu

Chiếc vali chứa thi thể được lắp khung thép, chằng dây xích thả xuống biển. Ảnh: Zhihu

Kết quả giám định pháp y cho thấy người chết là nữ, ngoài 20 tuổi, cao 1,6 m, thời điểm tử vong cách đây khoảng một tháng. Trên đùi gần đầu gối có một hình xăm giống con mèo.

Đức Châu làt hòn đảo nhỏ có diện tích chỉ bằng ba sân bóng đá, không có cư dân sinh sống, chỉ có hai nhân viên phụ trách công việc báo hiệu hàng hải. Do đó, cảnh sát suy đoán chiếc vali trôi dạt từ thành phố Sán Đầu cách hòn đảo vài km. Tuy nhiên, khi điều tra những người mất tích gần đây ở Sán Đầu, họ không tìm thấy ai có đặc điểm trùng khớp với thi thể.

Khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y tìm thấy hai túi độn ngực bằng silicone trong cơ thể nạn nhân.

Hai túi độn ngực bằng silicone là manh mối quan trọng giúp cảnh sát phá án. Ảnh: CCTV

Hai túi độn ngực bằng silicone trong cơ thể nạn nhân là manh mối quan trọng giúp cảnh sát phá án. Ảnh: CCTV

Nhân viên bệnh viện thẩm mỹ cho biết hai túi silicone nâng ngực này đến từ một thương hiệu của Anh, có tổng đại lý tại Trung Quốc, tất cả hồ sơ bán hàng đều được đăng ký. Theo bảng kê khai, đại lý đã bán tổng cộng 29 sản phẩm ở Trung Quốc cho 15 khách hàng tại hơn 10 bệnh viện thẩm mỹ. Qua thông tin khách hàng để lại, cảnh sát liên lạc được với 14 phụ nữ song chỉ có cô gái tên Khuyết Thanh, làm phẫu thuật ở Chu Hải, không thể liên lạc được.

Cảnh sát nhanh chóng đến bệnh viện thẩm mỹ ở Chu Hải để thu thập thông tin cá nhân của Thanh. Cô sinh năm 1991, quê ở Quảng Tây. Theo bệnh viện, Thanh rất thích làm đẹp và đã trải qua 6 lần phẫu thuật thẩm mỹ tại đây, lần gần nhất là nâng ngực. Tuy nhiên, Thanh không có mặt theo lịch tái khám vào ngày 10/6.

Gia đình Thanh cho biết sau ngày 8/6, điện thoại của cô đột nhiên không liên lạc được. Người thân xác nhận trên cơ thể Thanh có hình xăm con mèo. Kết quả đối chiếu ADN sau đó cũng chứng minh thi thể chính là Thanh. Thời điểm cô mất tích là ngày 8/6.

Qua điều tra, Thanh thường sống ở Chu Hải. Ngày 6/6, cô cùng bạn trai đến Thâm Quyến. Bạn trai cô đi công tác nước ngoài vào cùng ngày, Thanh ở lại Thâm Quyến, đến ở nhờ nhà bạn.

Bạn bè cho biết một trong những sở thích của Thanh là chụp ảnh. 15h chiều 8/6, cô hẹn một nhiếp ảnh gia chụp hình cá nhân. Truy xuất hồ sơ cuộc gọi của Thanh, cuộc gọi cuối cùng là nhiếp ảnh gia gọi cho cô vào lúc 14h42 chiều 8/6.

Nhiếp ảnh gia cho biết chiều hôm đó, anh ta cùng vài nhân viên đã bố trí xong bối cảnh nhưng không thấy Thanh xuất hiện, điện thoại không liên lạc được. Họ còn liên hệ với bạn bè Thanh để phàn nàn về chuyện này.

Cảnh sát cũng phát hiện chuyện đời tư tình cảm của Thanh khá phức tạp. Cô là tình nhân của một doanh nhân giàu có người Hong Kong, đồng thời còn có một bạn trai quen qua mạng. Tuy nhiên, cả hai bạn trai đều được loại khỏi danh sách tình nghi vì có bằng chứng ngoại phạm.

Không tìm được manh mối từ góc độ người quen phạm tội, cảnh sát bắt đầu điều tra tài sản cá nhân của Thanh sau khi qua đời. Khi được tìm thấy, trên người Thanh không có giấy tờ, ví, điện thoại di động hay bất cứ vật dụng nào. Nhưng bạn bè cho biết cô có hai chiếc điện thoại di động.

Theo dõi thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, cảnh sát phát hiện cô có 6 thẻ ngân hàng, một trong số đó bị rút tiền ba lần, tổng cộng 59.000 nhân dân tệ, vào khoảng thời gian sau khi cô biến mất, thậm chí sau khi thi thể cô được tìm thấy.

Camera giám sát của ngân hàng ghi lại hình ảnh kẻ dùng thẻ của Thanh để rút tiền. Kẻ này rất thận trọng, mỗi lần đều ngụy trang khuôn mặt khác nhau như đeo kính, đội mũ, quấn băng, cố tình làm mặt vặn vẹo, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là cùng một người.

Cảnh sát phải mất nhiều công sức để tìm kiếm tung tích điện thoại di động của Thanh. Hai chiếc điện thoại được bán trong một khu chợ điện tử ở Thâm Quyến. Qua hồ sơ mua bán, cảnh sát tìm ra người bán là Tiểu Hoàng. Anh ta nói hai chiếc điện thoại do anh họ Hoàng Phi Sơn đưa cho vào ngày 9/6. Sơn nói mua hai chiếc điện thoại này từ chợ đồ cũ với giá rẻ và muốn bán lại để kiếm tiền. Tối 8/6, trước khi đưa điện thoại cho Tiểu Hoàng, Sơn còn gọi điện hỏi cách tắt chức năng định vị.

Cảnh sát điều tra ra Sơn 29 tuổi, là người gốc Sán Đầu, ham cờ bạc, không có nghề nghiệp cố định ở Thâm Quyến, hiện chạy taxi "dù" kiếm sống. Đối chiếu với hình ảnh người đàn ông rút tiền ở ngân hàng, cảnh sát phát hiện Sơn có đặc điểm tương đồng là tướng tai "chiêu phong nhĩ", mỏng mềm và vểnh ra phía trước.

Nhằm tránh "bứt dây động rừng", cảnh sát âm thầm trích xuất camera giám sát ở Thâm Quyến để kiểm tra hành trình di chuyển của xe taxi do Sơn điều khiển.

Chiếc taxi dù do Sơn điều khiển. Ảnh: CCTV

Chiếc taxi "dù" do Sơn điều khiển. Ảnh: CCTV

Cảnh sát phát hiện vào khoảng 15h chiều 8/6, xe của Sơn từng đến gần nhà một người bạn của Thanh, sau đó rời trung tâm thành phố, đến 16h, xe đến một khu nhà trọ ở ngoại ô Thâm Quyến, đến 23h30 mới rời đi. Nhà của Sơn không ở khu vực này. Sơn nói mua hai chiếc điện thoại từ chợ đồ cũ, nhưng điều tra cho thấy anh ta chưa từng rời khỏi phòng trọ ở ngoại ô từ 16h đến 23h ngày 8/6. Sau đó, vào 9/6, Sơn lái xe một mình trên đường cao tốc từ Thâm Quyến đến Sán Đầu - địa điểm nghi vứt xác.

Trước nhiều điểm đáng ngờ, cảnh sát bắt giữ Sơn vào ngày 7/7/2013. Anh ta giải thích phòng trọ là địa điểm thuê để đánh bạc. Tuy nhiên, sau khi khám xét, cảnh sát tìm thấy vài giọt máu của Thanh cùng một chiếc đồng hồ, 6 thẻ tín dụng của cô tại đây. Biết không thể trốn thoát, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội.

Sơn ham cờ bạc, lại có con gái mới sinh nên gánh nặng kinh tế rất lớn. Vì vậy, Sơn nảy ý đồ bắt cóc, cướp tiền của hành khách đi taxi "dù". Sơn thuê một phòng trọ ở ngoại thành làm nơi gây án.

Khoảng 14h chiều 8/6, Thanh bắt taxi của Sơn trên đường. Sau khi lên xe, hai người tranh cãi vì điều hòa bị hỏng. Thanh đòi bớt tiền xe khiến Sơn tức giận, quyết định bắt cóc cô. Trước đó, hắn cũng nghe thấy cô khoe có bạn trai giàu.

Sau khi khống chế Thanh bằng dao chuẩn bị từ trước, Sơn trói, bịt miệng cô bằng băng dính và cướp của. Hắn lái xe đến phòng trọ, nhốt Thanh rồi đánh đập, cưỡng hiếp. Hắn bắt cô nói mật khẩu thẻ ngân hàng, sau đó ra tay sát hại, phân xác phi tang. Để vali chứa thi thể không bị nổi lên, Sơn hàn thêm ống nước bao quanh nhằm tăng trọng lượng.

Ngày 9/6, Sơn lái xe đi vứt vali xuống biển ở Sán Đầu. Một bộ phận thi thể khác bị Sơn giấu trong trụ xi măng tại phòng trọ ở Thâm Quyến.

Ngày 25/9/2014, Sơn bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án hai năm.

Tuệ Anh (Theo CCTV)

Xem thêm: lmth.0380844-hnad-ov-eht-iht-auc-cugn-gnan-iut-ut-na-ahp/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phá án từ túi nâng ngực của thiếu nữ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools