vĐồng tin tức tài chính 365

Mẹ nạn nhân vụ thảm án ở Khánh Hoà: 'Tôi tưởng con rể chỉ doạ'

2023-06-05 10:45

"Đêm chúng nó cãi nhau, tôi tưởng Hưng dọa vợ cho qua chuyện. Ai ngờ đến sáng nó lại ra tay tàn nhẫn như vậy", bà A nói, ngày 3/6.

Phan Danh Hưng, 37 tuổi, đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy bắt vì là nghi can đâm chết vợ Lý Thị Thùy Vân; Lý Minh Nguyệt, 19 tuổi (cháu gọi chị Vân là dì); bà Hồ Thị Di, 47 tuổi (hàng xóm). Vợ chồng Hưng có 3 con, sống chung với bà A và Nguyệt tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh.

Bà A kể, tối 1/6, chị Vân đi làm từ Nha Trang về, thấy Hưng say rượu đập phá đồ đạc nên cự cãi. Bị Hưng dọa giết nên chị cùng con gái 12 tuổi sang nhà bà ngoại sát bên ngủ.

Rạng sáng hôm sau, Hưng được cho là cầm dao qua nhà bà A gõ cửa. Khi Nguyệt bước ra, anh ta đâm gục. Nghe tiếng cháu gái kêu cứu, chị Vân ở trong phòng chạy ra cũng bị Hưng đâm nhiều nhát, tử vong.

Con gái nạn nhân thức giấc thấy mẹ và chị nằm gục trên vũng máu, còn Hưng đang thay quần áo phía sau nhà, liền chạy sang nhà đối diện gọi bà Di kêu cứu. Khi bà qua đến hiên nhà, Hưng đâm nhiều nhát chí mạng.

Bà Đinh Thị A, mẹ chị Lý Thị Thuỳ Vân, nạn nhân vụ sát hại ba người ở Khánh Hoà. Ảnh: Bùi Toàn

Bà Đinh Thị A, mẹ chị Lý Thị Thuỳ Vân, nạn nhân vụ sát hại ba người ở Khánh Hoà. Ảnh: Bùi Toàn

Bà A cho biết, Hưng trước giờ ít đánh đập vợ con, nhiều lúc chửi mắng rồi thôi. Hai năm qua, anh ta ít đi làm, còn Vân đi giúp việc ở Nha Trang lấy tiền trang trải cuộc sống. Thấy vợ chồng con khó khăn, năm ngoái bà cho mảnh đất cất nhà ở.

"Ngày thường, dù chồng nói gì con Vân vẫn bênh, nhẫn nhịn. Nó muốn giữ hạnh phúc, muốn cho các con có gia đình trọn vẹn", bà A nói. Buổi sáng định mệnh đó bà đi chợ từ rất sớm để buôn bán, còn hai con trai của chị Vân được nghỉ hè nên đã sang nhà cậu ở xã bên chơi.

Chồng bà Di - ông Dương Minh Thảo, 50 tuổi, còn nguyên vẻ bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc chứng kiến vợ bị đâm chết. Trước đó, vợ chồng ông dậy sớm chuẩn bị đi làm phụ hồ thì con gái Vân chạy sang kêu cứu. Bà Di tất tả chạy qua.

"Khi tôi sang đến nơi thì vợ đã bị nó (Hưng) đâm. Nó cầm dao chạy qua rẫy keo gần đó tẩu thoát. Tôi cố gắng sơ cứu vợ nhưng quá muộn", ông Thảo nói.

Hàng chục cảnh sát cơ động đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường, truy bắt hung thủ. Ảnh: Bùi Toàn

Hàng chục cảnh sát cơ động đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường, truy bắt hung thủ. Ảnh: Bùi Toàn

Ngay sau án mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động hàng chục cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ lần theo dấu vết Hưng nhưng vẫn chưa phát hiện.

Bùi Toàn

Xem thêm: lmth.1813164-aod-ihc-er-noc-gnout-iot-aoh-hnahk-o-na-maht-uv-nahn-nan-em/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Mẹ nạn nhân vụ thảm án ở Khánh Hoà: 'Tôi tưởng con rể chỉ doạ'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools