vĐồng tin tức tài chính 365

Đồng lòng, hy sinh vượt qua đại dịch

2021-07-20 10:09

Ông Nguyễn Mạnh Dũng (tổng giám đốc Công ty CP thiết bị nhà bếp Vina - Namilux):

Đã tính đến chống dịch lâu dài

Chúng tôi đã quyết định cho 800 công nhân nghỉ làm trong 2 tuần, thiệt hại là khó tránh khỏi.

Hy vọng tất cả người dân, doanh nghiệp, chính quyền có sự chia sẻ, đoàn kết, khi đó sự hy sinh của chúng ta mới có kết quả. Dịch chưa có dấu hiệu chững lại nên chúng tôi cũng đang tính toán thực hiện phương án "3 tại chỗ" để chống dịch lâu dài.

Hoa hậu H'Hen Niê:

Hy sinh một chút lợi ích cá nhân

Là công dân đang sống và làm việc tại TP.HCM, tôi rất vui khi đọc được lời kêu gọi từ Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Mong người dân TP luôn tuân thủ, cảm thông và chia sẻ, cũng như tin tưởng và đôi khi phải hy sinh một chút lợi ích cá nhân, để cùng chung mục tiêu dập dịch vì lợi ích cộng đồng, sớm trả lại sự tấp nập và năng động cho TP chúng ta.

Bản thân tôi luôn tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế vì ai cũng mong muốn dịch bệnh sớm qua đi để chúng ta có lại được cuộc sống bình yên.

NSƯT Trịnh Kim Chi (phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM):

Đoàn kết để có sức mạnh

Thời điểm này nhiều người khó khăn lắm nhưng mong mọi người giữ vững tinh thần vì ai cũng chán nản hết thì không thể chống dịch. Lúc này nếu không có việc thật sự cần thiết, chúng ta chịu khó ở nhà để giữ gìn cho mình và cho mọi người.

Nhà tôi ở phường Tân Thuận Đông (Q.7) đã bị phong tỏa 10 ngày nay, ban đầu có hoang mang nhưng sau đó cảm thấy an tâm vì được chính quyền quan tâm chu đáo, nhà hảo tâm gởi thực phẩm hỗ trợ.

Tôi ở nhà vẫn kết nối những chuyến xe chở rau củ từ Đà Lạt về để gởi đến bà con đang khó khăn ở TP. Mọi người cùng Nhà nước chung tay san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau thật cảm động và ấm áp. Đó chính là sức mạnh để chúng ta cùng đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Mong (ở trọ tại quận Tân Phú - phụ bán quán):

Dù có khó vẫn chung tay

Nghỉ dịch thiếu thốn đủ đường. Tôi bị bệnh tim chỉ phụ bán quán nhưng đã nghỉ từ tháng trước, chồng tôi là người khuyết tật bán vé số đã nghỉ bán hai tuần nay. Khó khăn lắm nhưng cũng cố gắng tằn tiện qua ngày.

Cũng phải ráng thôi. Còn dịch là còn khổ nên chỉ mong mau hết dịch để sớm bán buôn trở lại. Muốn vậy ai cũng phải chung tay thôi.

Nghệ sĩ Quyền Linh:

Chia sẻ tình thương, đừng chia sẻ tin chưa kiểm chứng

Thời gian vừa qua tôi cùng các nhà hảo tâm đi vào tận những hẻm sâu Sài Gòn, những khu cách ly để trao quà, trao cơm từ thiện. Tôi thấy nhiều người hoang mang khi thấy số ca nhiễm tăng chóng mặt mỗi ngày, những thông tin nhiễu loạn trên mạng, rồi tiếng còi xe cứu thương hú liên tục...

Trong lúc này điều chúng ta cần nhất là bình tĩnh, lắng nghe những quyết sách của Nhà nước, cùng nhau chia sẻ, tuân thủ và đồng lòng vượt qua. Mọi người cứ an tâm vì chúng ta đang sống ở TP, luôn yêu thương, đoàn kết để vượt qua khó khăn.

Ngoài sự chăm lo của Nhà nước, hàng trăm đoàn thiện nguyện, trong đó có rất nhiều nghệ sĩ, đã lập nên những bếp ăn từ thiện, vận động quà gởi đến bà con nghèo ở nhiều ngõ hẻm, khu cách ly, phong tỏa. Bà con hãy tin, không ai bị bỏ rơi đâu!

Mọi người cũng lưu ý khi chia sẻ thông tin nên lựa chọn những thông tin có kiểm chứng, nguồn tin rõ ràng và hết sức cân nhắc để đừng gây thêm bất an cho xã hội. Tôi cũng mong TP có trang thông tin để cập nhật cho người dân biết không chỉ có thông báo về ca nhiễm mà là những thông tin bảo vệ sức khỏe, những hình ảnh đẹp, những chia sẻ ấm áp trong mùa dịch bệnh...

VŨ THUỶ - LINH ĐOAN - HOÀI PHƯƠNG ghi

Xem thêm: mth.66950928002701202-hcid-iad-auq-touv-hnis-yh-gnol-gnod/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đồng lòng, hy sinh vượt qua đại dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools