vĐồng tin tức tài chính 365

Chút ân tình gửi miền Nam ruột thịt

2021-07-25 12:47
Chút ân tình gửi miền Nam ruột thịt - Ảnh 1.

Những mẻ cá cơm khô kho ruốc - món quà quê nghèo của bà con miền Trung nắng gió gửi vào miền Nam - Ảnh: NHẬT LINH

Trên xe chất đầy những trái bí, quả ngô, hũ ruốc sả, bịch cá nục kho... và muôn vàn những "đặc sản" miệt quê nghèo ở các tỉnh miền Trung gửi vô Nam mong bà con "trong nớ" vượt qua khó khăn những ngày giãn cách vì dịch bệnh.

Còn nhớ những ngày tháng 10 năm ngoái, những đoàn xe tải chở hàng cứu trợ từ miền Nam hướng về miền Trung đang tơi bời vì thiên tai, bão lũ. Những món quà ân tình của bà con miền Nam và cả nước đã giúp người dân miền Trung vượt qua khó khăn, vực dậy khôi phục cuộc sống.

Nay miền Nam "bệnh", bà con các tỉnh miền Trung ở Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng... chẳng thể ngồi yên dù dịch bệnh cũng đang khiến các tỉnh này chật vật khó khăn.

Tàu vừa cập bờ, bà con miệt biển ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) liền cấp tập chuyển những mẻ cá nục tươi ngon về làm sạch cá rồi đưa lên bếp kho khô. Những mẻ cá ngon lành được đóng gói rồi chờ chuyển lên xe đi vào Nam. Bà Dương Thị Hoa (72 tuổi) nói đây là chuyến hàng thứ 3 mà bà con trong thôn làm để chuyển vô miền Nam ruột thịt.

Còn ở những làng quê Quảng Trị gió lào cát trắng những ngày này, đâu đâu cũng nghe bà con bàn nhau hái rau trái sau vườn, sẻ đôi phần gạo của gia đình để gửi vào miền Nam.

Ngày mai, ngày kia nữa, bà con mưu sinh vỉa hè, vé số, công nhân trong các xóm trọ nghèo hay những y bác sĩ nơi tuyến đầu ở Sài Gòn sẽ mở những gói quà mặn mòi ân tình miền Trung ấy, nghĩa đồng bào cứ thế trào dâng...

Chút ân tình gửi miền Nam ruột thịt - Ảnh 2.

Đoàn viên xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) làm bánh bột lọc - đặc sản xứ Huế để gửi vào tặng Sài Gòn - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Chút ân tình gửi miền Nam ruột thịt - Ảnh 3.

Một góc sân Trường tiểu học Vĩnh Ninh (TP Huế) được sinh viên Trường CĐ Công nghiệp Huế mượn dùng để phơi cải. Cải sau khi phơi sẽ được các bạn trẻ đem muối chua rồi gửi vào cho người nghèo ở TP.HCM - Ảnh: NHẬT LINH

Chút ân tình gửi miền Nam ruột thịt - Ảnh 4.

Những khóm măng rừng được hái về phơi khô bên vệ đường rồi được chính quyền huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) gửi vào miền Nam ruột thịt - Ảnh: MẠNH HÙNG

Chút ân tình gửi miền Nam ruột thịt - Ảnh 5.

Từng thùng cá khô, ruốc sả... sau khi chế biến được bà con xã Phú Thuận (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) chuyển lên xe tải để chở vào miền Nam - Ảnh: NGUYỄN DÂN

Chút ân tình gửi miền Nam ruột thịt - Ảnh 6.

Ngoài làm cá nục kho, bà con ở thôn Hòa Duân (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) còn làm cả cá cơm khô kho ruốc, thịt kho sả ớt gửi vào miền Nam - Ảnh: NHẬT LINH

Chút ân tình gửi miền Nam ruột thịt - Ảnh 7.

Bà con Quảng Trị gom bầu bí, gạo mắm gửi về Sài Gòn: “Khi bão lũ người ta giúp mình, nay mình giúp lại một tay” - Ảnh: TRUNG THANH

Chút ân tình gửi miền Nam ruột thịt - Ảnh 8.

Khi hàng đến TP.HCM, các tình nguyện viên phụ bốc dỡ nông sản của bà con Quảng Trị gửi vào tại Nhà văn hóa Thanh niên vào lúc nửa đêm - Ảnh: Thành đoàn TP.HCM

TP.HCM tiếp nhận hơn 290 tấn thực phẩm từ người dân Nghệ AnTP.HCM tiếp nhận hơn 290 tấn thực phẩm từ người dân Nghệ An

TTO - Sáng 21-7, tại cảng Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông (quận 7), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức tiếp nhận 290 tấn thực phẩm và 2 tỉ đồng tiền mặt từ chương trình “Tuần lễ vì TP mang tên Bác” do tỉnh Nghệ An tổ chức.

Xem thêm: mth.27045812242701202-tiht-tour-man-neim-iug-hnit-na-tuhc/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chút ân tình gửi miền Nam ruột thịt”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools