vĐồng tin tức tài chính 365

15 phút thuyết phục nghi phạm cướp vàng buông súng

2022-08-03 11:43

Khoảng 12h30 ngày 31/7, Quốc, 38 tuổi, cán bộ trại giam Bình Điền, thị xã Hương Trà, mang súng AK đi xe máy hơn 20 km từ đơn vị về thành phố Huế.

Tại chợ Đông Ba, nghi phạm nổ súng bắn 5 phát đạn làm vỡ tủ kính trưng bày trong tiệm vàng Hoàng Đức và tiệm vàng Thái Lợi, lấy vàng ở hai khay vứt ra đường Trần Hưng Đạo hô lớn "vàng cho người nghèo". Nhiều người đã chạy lại nhặt bất chấp Quốc đang cầm súng AK.

Video Cướp tiệm vàng ở Huế
 
 

Thời điểm Quốc vứt vàng ra trước cửa tiệm Thái Lợi.

Nhận tin báo, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, rời nhà đến hiện trường, chỉ đạo triển khai vây bắt. Nhiệm vụ ưu tiên số một là "đảm bảo an toàn cho người dân", không để ai lại gần khu vực có Quốc.

Vừa đến nơi, thấy xe Phòng cháy chữa cháy hú còi chạy từ đường Trần Hưng Đạo hướng về cầu Gia Hội. Đại tá Sơn lao nhanh đến bảo dừng xe, tắt còi; giải thích việc hú còi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nghi phạm.

Hàng trăm cảnh sát được huy động thắt chặt an ninh. Tuyến đường Trần Hưng Đạo trước chợ Đông Ba, đường Trịnh Công Sơn bị phong tỏa. Xe bọc thép được huy động.

Ngô Văn Quốc được đưa lên xe lúc 14h ngày 31/7. Ảnh: Võ Thạnh

Ngô Văn Quốc bị đưa lên xe lúc 14h ngày 31/7. Ảnh: Võ Thạnh

Khi Quốc cố thủ trong nhà lục giác ở công viên Trịnh Công Sơn, một mũi cảnh sát cơ động mặc áo chống đạn đã tiếp tế nước uống để nghi phạm bình tĩnh trở lại và giữ liên lạc với chỉ huy ở vòng ngoài - đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau cuộc thuyết phục của đại tá Toàn, Quốc nói muốn gặp đại tá Sơn - người chức vụ cao nhất ở hiện trường. Ông Sơn đồng ý. "Ai ở cương vị của tôi cũng khó từ chối. Nếu không đáp ứng yêu cầu, nghi phạm nổi khùng lên thì hậu quả rất lớn khi súng còn 10 viên đạn", Phó giám đốc Công an Thừa Thiên Huế nói.

Đáp ứng yêu cầu phải "nhìn thấy mặt mới nói chuyện", đại tá Sơn tiến gần nghi phạm, cách khoảng 10-15 m. "Thấy tôi, Quốc bảo: Em biết anh Sơn. Tôi nói: Nếu em biết anh thì tin và nghe anh. Anh sẽ đảm bảo trên cơ sở nếu em dừng lại, pháp luật sẽ khoan hồng. Anh đưa em ra tận xe, không ai làm gì em cả", đại tá Sơn kể.

Đại tá Sơn (đội mũ cối) tại hiện trường một vụ cháy vào tháng 5.

Đại tá Sơn (đội mũ cối) tại hiện trường một vụ cháy vào tháng 5.

Ông nói đã "giải thích từ xa đến gần" cho Quốc thấy hậu quả gây ra. Thấy nghi phạm có biểu hiện kích động, muốn tự vẫn, ông bảo: "Em bỏ vũ khí xuống lúc này là an toàn nhất, tuyệt vời nhất, hãy nghĩ cho gia đình, vợ con. Anh chỉ yêu cầu em không làm hại bất cứ ai, từ lực lượng công an đến dân thường... Em chết đi thì xong cuộc đời em, nhưng còn những người thân đang sống".

Sau khoảng 15 phút, Quốc đồng ý buông súng, đầu hàng nhưng yêu cầu không cho ai lại gần. Duy nhất đại tá Sơn lúc này lại gần thu vũ khí, cùng Quốc lên xe.

Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia bảo vệ hiện trường. Ảnh: Võ Thạnh

Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia bảo vệ hiện trường. Ảnh: Võ Thạnh

"Đại tá Sơn và tôi lúc đó đều cố gắng thuyết phục. Trong phương án đặt ra, nếu tình hình diễn tiến xấu sẽ bắn bị thương. Nếu Quốc bị thương mà vẫn chống trả sẽ phải bắn hạ", đại tá Toàn nói.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tạm giam Quốc để tiếp tục điều tra. Nhà chức trách kêu gọi người dân giao nộp vàng nhặt được do Quốc ném ra đường.

"Lúc đầu thấy hắn lấy súng đập tủ kính, vơ vàng bỏ vào túi nylon đen, tôi cứ nghĩ sẽ bỏ chạy, không ngờ lại đem vứt vàng ra ngoài. Nhiều sợi dây chuyền còn mắc trên cây", nhân chứng Nguyễn Văn Quang kể.

Nhân chứng kể lại cảnh tên cướp nổ súng cướp vàng ra đường
 
 

Đại tá Đặng Ngọc Sơn trước khi giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế là Trưởng Công an TP Huế. Do chỉ huy phá nhiều vụ án lớn trên địa bàn, năm 2020 ông được Chủ tịch nước tặng huân chương Chiến công hạng Nhất. Ông cũng nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng, Bộ trưởng Công an.

Võ Thạnh

Xem thêm: lmth.9594944-gnah-uad-gnav-pouc-mahp-ihgn-cuhp-teyuht-tuhp-51/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“15 phút thuyết phục nghi phạm cướp vàng buông súng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools