vĐồng tin tức tài chính 365

Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng

2021-10-09 15:20
Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phát tiền hỗ trợ những gia đình có trẻ em và người già tại điểm dừng chân TP Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Theo đó, bắt đầu từ hôm nay 9-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ, Thành đoàn Đà Nẵng triển khai lực lượng hỗ trợ bà con về quê tại điểm chờ trung chuyển qua hầm Hải Vân. Tận dụng thời tiết tạnh ráo, các lực lượng bố trí nhiều bàn phát quà và thực phẩm dưới mái che một cây xăng đang xây dựng cạnh điểm trung chuyển.

Bên cạnh các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng của các hội nhóm và cá nhân thiện nguyện cũng góp sức đông đảo và nhiệt tình. Người dân về quê qua đây được tiếp tế xăng dầu, sửa chữa xe máy hư hỏng và lương thực thực phẩm, tiền mặt hỗ trợ. Các lều bạt, bàn ghế cũng nhanh chóng được dựng lên để bà con có chỗ nghỉ ngơi.

Ghi nhận số lượng quà là cơm cháo, bánh chưng, bánh mì, sữa, nước uống tăng lực, giải khát... tới hàng ngàn suất. Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cũng tổ chức bếp nấu ngay bên cạnh để nấu những phần mì Quảng nóng sốt trao tới bà con ăn ấm bụng.

Ngoài ra, một số hội nhóm còn hỗ trợ thêm quần áo ấm, dầu gió, trái cây cho bà con. Với những bà con có xe bị hư hỏng nhẹ được sửa chữa tại chỗ, hư hỏng nặng sẽ được vận chuyển miễn phí về nhà. Những gia đình có con nhỏ và người già còn được hỗ trợ thêm tiền mặt làm lộ phí đi đường. 

Đứng đút cháo cho con trong nhà chờ trung chuyển, chị Hoàng Oanh (32 tuổi), quê Cam Lộ, Quảng Trị, cho hay trong 2 ngày qua đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ tại các chốt trên đường từ Đồng Nai trở về. Bà con được giúp đồ ăn thức uống, bánh kẹo và có người còn cho tiền khiến mọi người rất xúc động. 

Tại Đà Nẵng, chị Oanh cho hay công tác tiếp đón và hỗ trợ rất chu đáo và bài bản khiến bà con về quê thấy ấm lòng. Chị Oanh cho biết dù rất muốn ở lại Đồng Nai nhưng do điều kiện bắt buộc nên mới phải về quê. Do không có xe đò hoạt động nên buộc phải đưa con về bằng xe máy.

Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng - Ảnh 2.

Mỗi túi quà bao gồm bánh mì, sữa, xúc xích, nước suối các loại - Ảnh: TẤN LỰC

Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng - Ảnh 3.

Hai bạn trẻ dừng chân lấy những phần thực phẩm TP Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn - Ảnh: TẤN LỰC

Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng - Ảnh 4.

Lều bạt và bàn ghế được dựng lên làm nơi trú chân nghỉ ngơi cho bà con khi qua Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng - Ảnh 5.

Một gia đình trẻ có con nhỏ dừng chân tại điểm dừng TP Đà Nẵng để tiếp nhận hỗ trợ - Ảnh: TẤN LỰC

Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng - Ảnh 6.

Nam thanh niên nhận xăng tiếp tế của Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho các xe trong nhóm - Ảnh: TẤN LỰC

Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng - Ảnh 7.

Người đàn ông đổ xăng cho chiếc Cub 50 cũ chạy về từ Bình Dương, chiếc xe này sẽ theo anh về quê tận Lai Châu - Ảnh: TẤN LỰC

Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng - Ảnh 8.

Người dân xếp hàng nhận khăn, nước suối và thức ăn của một nhóm thiện nguyện tại nhà chờ trung chuyển qua hầm Hải Vân - Ảnh: TẤN LỰC

Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng - Ảnh 9.

Tổ chức bếp nấu ngay tại chỗ để cung cấp cho bà con những tô mì Quảng nóng sốt - Ảnh: TẤN LỰC

Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng - Ảnh 10.

Những phần cơm tươm tất đã được chuẩn bị sẵn chờ bà con qua Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng - Ảnh 11.

Em Trần Hoàng An Nhiên (17 tháng tuổi), quê Cam Lộ, Quảng Trị, được mẹ bón cháo nóng ăn lấy sức tại điểm dừng Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng - Ảnh 12.

Người lớn cũng tranh thủ ăn uống trong lúc chờ được dẫn đoàn qua hầm Hải Vân - Ảnh: TẤN LỰC

Hành trình về nhà của những đứa trẻ giữa mưa gió miền TrungHành trình về nhà của những đứa trẻ giữa mưa gió miền Trung

TTO - Đèo Hải Vân trưa 6-10 mây mù dày đặc, từng cơn mưa theo gió quất vào dòng người hồi hương. Đoàn người lầm lũi đi giữa màn mưa, rét run vì ướt và lạnh.

Xem thêm: mth.61711152190011202-gnan-ad-auq-id-gnouh-ioh-noc-ab-ohc-gnad-auq-nahp-nagn-gnah/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hàng ngàn phần quà đang chờ bà con hồi hương đi qua Đà Nẵng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools