vĐồng tin tức tài chính 365

Người chồng đành đoạn ‘ẵm’ hết tiền trị bệnh của vợ ra đi

2023-11-04 12:26
Vừa trải qua nỗi đau mất con, nay chị Lál xót xa vì người chồng

Vừa trải qua nỗi đau mất con, nay chị Lál xót xa vì người chồng "ẵm" hết tiền trị bệnh đi biệt tăm - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 4-11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip người phụ nữ nghèo tìm người chồng "ẵm" hết số tiền mạnh thường quân cho để chữa bệnh ra đi biệt tích gần 2 tháng nay. Đó là chị Thạch Thị Cô Lál (35 tuổi, ngụ ấp Sóc Rừng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà chị Lál rộng chừng chục mét vuông, nằm biệt lập ở bìa cánh đồng. Nói về chị, chòm xóm ai cũng thở dài vì theo họ đây là một người phụ nữ khá bi thương. Chị LáI mang trong mình căn bệnh động kinh từ nhỏ. Sau khi lấy chồng, chị cũng chịu khó làm ăn. Họ cùng nhau lên Bình Dương làm thuê kiếm sống.

Năm 2019, chị không may gặp tai nạn gãy chân, đành phải về quê chữa trị. Do khó khăn, cây inox nẹp trong cổ chân đến giờ vẫn chưa được tháo.

Cuối tháng 8-2023, lúc đang mang bầu 7,5 tháng, chị Lál theo chồng và anh ruột ra đồng kéo lưới kiếm cá ăn. Khi đang ngồi lựa cá trên bờ, cơn động kinh bất ngờ ập tới, chị té nhào chìm xuống mương nước. Khi người anh phát hiện thì lúc này chị Lál đã tím tái hôn mê.

Chị Lál được đưa đi cấp cứu và được các y bác sĩ mổ lấy đứa con để nuôi trong lồng ấp. Dù tích cực cứu chữa, nhưng sau 15 ngày cháu bé vẫn không qua khỏi. Riêng chị Lál phải nằm hồi sức cấp cứu hơn 1 tháng mới giữ được tính mạng.

Trung tâm công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã vận động quyên góp cho chị Lál hơn 81 triệu đồng. Cộng thêm một số mạnh thường quân tự nguyện đóng góp là gần 100 triệu đồng.

"Xuất viện về nhà chưa bao lâu thì chồng tôi gom sạch tiền chữa bệnh, đồ đạc đi biệt tăm và cắt đứt liên lạc. Anh ấy không để lại tôi một đồng nào", chị Lál xót xa.

Chị Lál đi lại khó khăn do không có tiền đi phẫu thuật lấy cây inox trong chân - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chị Lál đi lại khó khăn do không có tiền đi phẫu thuật lấy cây inox trong chân - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ông Thạch Thân (70 tuổi, cha chị Lál) cho biết gần 2 tháng qua con gái ông sống trong cảnh ngặt nghèo, thiếu thốn. Hàng ngày, Lál sống nhờ ông bà lo cơm nước. Thuốc thang điều trị bệnh phải ra trạm y tế xã để xin.

"Nó bệnh tật như vậy, lại vừa mất con mà chồng nó lại nhẫn tâm đối xử như vậy", ông Thân tâm sự.

Chị Lál cho hay, lần này chị nhờ cộng đồng mạng lên tiếng để người chồng sớm trả lại số tiền của mạnh thường đã hỗ trợ chị điều trị bệnh tật.

Ông Nguyễn Văn Mười Một - phó ban nhân dân ấp Sóc Rừng, xã Loan Mỹ cho biết gia đình Lál là hộ nghèo ở địa phương. Bản thân Lál cũng có nhiều bệnh tật và vừa gặp tai nạn mất con lúc ra đồng bắt cá kiếm sống.

Khi Lál từ bệnh viện về có nhận sự hỗ trợ của mạnh thường quân. Người chồng có lấy một khoản tiền 37 triệu đồng đi sắm xe, rồi sau đó bỏ đi biệt tích. Địa phương sẽ sớm tìm cách liên hệ vận động người này mang trả tiền lại.

Vợ thẫn thờ khi bị chồng bỏ rơi trong bếp vì tưởng cháy nhàVợ thẫn thờ khi bị chồng bỏ rơi trong bếp vì tưởng cháy nhà

Thấy chảo thức ăn bốc cháy, người đàn ông hốt hoảng la lớn, vội vàng bế con gái bỏ chạy rồi đóng cửa để mặc vợ một mình trong bếp.

Xem thêm: mth.49265404120113202-id-ar-ov-auc-hneb-irt-neit-teh-ma-naod-hnad-gnohc-iougn/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Người chồng đành đoạn ‘ẵm’ hết tiền trị bệnh của vợ ra đi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools