vĐồng tin tức tài chính 365

Cõng lương thực, nước uống vào vùng núi lở ứng cứu dân và công nhân thủy điện bị cô lập

2020-11-01 11:38
Cõng lương thực, nước uống vào vùng núi lở ứng cứu dân và công nhân thủy điện bị cô lập - Ảnh 1.

Gạo, áo quần, chăn màn được tập kết tại nhà sinh hoạt cộng đồng xã Phước Công cho lực lượng dân quân chuyển đến xã Phước Lộc - Ảnh: TRỌNG Ý

Các đơn vị dân quân đã chia nhau gùi cõng lương thực và nước uống vào khu vực sạt lở núi để ứng cứu cho các hộ dân và các nhóm công nhân của nhà máy thủy điện Đak Mi 2 vốn đang bị cô lập nhiều ngày nay.

Mỗi người gùi một bao hàng hóa nặng 15kg rồi cắt rừng lội suối để vào ứng cứu. Lương thực, thực phẩm gồm gạo, áo quần, chăn màn được tập kết tại nhà sinh hoạt cộng đồng xã Phước Công cho lực lượng dân quân chuyển đến xã Phước Lộc.

Dưới đây là chùm ảnh mà Tuổi Trẻ Online ghi nhận được vào sáng nay.

Cõng lương thực, nước uống vào vùng núi lở ứng cứu dân và công nhân thủy điện bị cô lập - Ảnh 2.

Gạo, áo quần, chăn màn được tập kết tại nhà sinh hoạt cộng đồng xã Phước Công cho lực lượng dân quân chuyển đến xã Phước Lộc - Ảnh: TRỌNG Ý

Cõng lương thực, nước uống vào vùng núi lở ứng cứu dân và công nhân thủy điện bị cô lập - Ảnh 3.

Gạo được chia thành mỗi túi nặng 15kg và được lực lượng dân quân chuyển đến xã Phước Lộc - Ảnh: TRỌNG Ý

Cõng lương thực, nước uống vào vùng núi lở ứng cứu dân và công nhân thủy điện bị cô lập - Ảnh 4.

Lực lượng dân quân gùi hàng vào rừng - Ảnh: TRỌNG Ý

Cõng lương thực, nước uống vào vùng núi lở ứng cứu dân và công nhân thủy điện bị cô lập - Ảnh 5.

Nghỉ ngơi tại điểm sạt lở Nước Rau để băng qua điểm sạt lở đầu tiên - Ảnh: TRỌNG Ý

Cõng lương thực, nước uống vào vùng núi lở ứng cứu dân và công nhân thủy điện bị cô lập - Ảnh 6.

Thác Nước Rau - Ảnh: TRỌNG Ý

Cõng lương thực, nước uống vào vùng núi lở ứng cứu dân và công nhân thủy điện bị cô lập - Ảnh 7.

Băng qua thác Nước Rau để vào vùng sạt lở đầu tiên - Ảnh: TRỌNG Ý

Cõng lương thực, nước uống vào vùng núi lở ứng cứu dân và công nhân thủy điện bị cô lập - Ảnh 8.

Băng qua thác Nước Rau để vào vùng sạt lở đầu tiên - Ảnh: TRỌNG Ý

Cõng lương thực, nước uống vào vùng núi lở ứng cứu dân và công nhân thủy điện bị cô lập - Ảnh 9.

Băng qua thác Nước Rau để vào vùng sạt lở đầu tiên - Ảnh: TRỌNG Ý

Đã thả được chuyến hàng đầu tiên bằng trực thăng

Đại tá Trương Quang Nhạn, phó tham mưu trưởng Bộ tham mưu Quân khu V, xác nhận chuyến hàng đầu tiên gồm 2 tấn đã được máy bay thả xuống xã Phước Lộc vào sáng nay (1-11)

Theo đó hàng hóa bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết. Theo ông Nhạn, trong ngày hôm nay sẽ cố gắng vận chuyển được nhiều nhất có thể để tiếp tế cho người dân Phước Lộc, nếu điều kiện thời tiết cho phép thì sẽ thực hiện thêm một số chuyến bay nữa.

Khu vực dự kiến trực thăng sẽ thả hàng xuống xã Phước Lộc - VIDEO: TRỌNG Ý

'Học trò bị đất vùi, trường tan nát, thầy trò Quảng Nam khó khăn chưa từng có'

TTO - 'Ba học sinh tiểu học đang bị vùi trong đất đá, trường học toàn tỉnh như bị dội bom, thầy trò chẳng còn gì nữa', giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam Hà Thanh Quốc nghẹn giọng khi nói 'khó khăn với thầy trò Quảng Nam bây giờ là chưa từng có'.

Xem thêm: mth.46025540110110202-pal-oc-ib-neid-yuht-nahn-gnoc-av-nad-uuc-gnu-ol-iun-gnuv-oav-gnou-coun-cuht-gnoul-gnoc/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cõng lương thực, nước uống vào vùng núi lở ứng cứu dân và công nhân thủy điện bị cô lập”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools