vĐồng tin tức tài chính 365

Dù được bao dung nhưng kẻ sát hại bà nội vẫn không thoát án tử

2020-11-11 16:22

Tội ác nảy nòi từ ma túy

Ngày 11/11, một vụ án mạng thương tâm đã được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử. Bị cáo là Đỗ Tuấn Anh (SN 2001, trú tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị VKS cáo buộc về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Hồ sơ điều tra - Dù được bao dung nhưng kẻ sát hại bà nội vẫn không thoát án tử

 Bị cáo là Đỗ Tuấn Anh tại tòa.

Điều xót xa ở chỗ nạn nhân không ai khác là chính bà nội của bị cáo, bà Lý Thị N. (SN 1937, ở cạnh nhà bị cáo).

Mới sáng sớm, người thân của bị hại đồng thời là người nhà bị cáo đã có mặt tại trụ sở TAND TP.Hà Nội để tham dự phiên tòa. Khuôn mặt người nào, người nấy ủ dột, đau khổ trước tấn bi kịch mà gia đình đang phải hứng chịu.

Bản cáo trạng dài 13 trang đã lột tả tội ác đến ghê người của nghịch tử Đỗ Tuấn Anh. Theo đó, vào khoảng trưa ngày 25/11/2019, Đỗ Tuấn Anh (SN 2001, trú tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đến nhà người bạn cùng thôn chơi. Tại đây, một nhóm đã tụ tập sẵn từ bao giờ và bày đặt góp tiền mua ma túy “cỏ” về hút nhưng không một ai có tiền.

Cả bọn bảo Tuấn Anh đem điện thoại đi cắm được 200.000 đồng, sau đó sang tận khu vực Cầu Giấy, Hà Nội mua của một người đàn ông không rõ lai lịch 04 điếu thuốc lá được quấn bằng “cỏ” bên trong với giá 100.000 đồng rồi mang về sử dụng.

Về phần Tuấn Anh, do không chuộc được điện thoại, sợ mẹ mắng nên chiều ngày 27/11/2019, Tuấn Anh sang nhà bà nội là cụ Lý Thị N. (SN 1937, ở cạnh nhà bị cáo) để vay tiền.

Sang tới nhà bà, thấy bà N. nằm trên giường, Tuấn Anh gọi bà dậy hỏi vay 200.000 đồng nhưng bà N. bảo không có tiền, nhân tiện, bà N. bảo cháu trả lại con dao mượn trước đó.

Bực tức vì không vay được tiền, lại bị bà đòi dao, gã cháu trai nảy nòi ý định sát hại bà để cướp tiền. Nghĩ là làm, Tuấn Anh lẳng lặng đi một vòng tìm dao phay nhưng không thấy. Sau đó, Tuấn Anh đi sang gian bếp cũ bỏ hoang của nhà mình tìm được một thanh kim loại.

Tuấn Anh ngồi ở nhà mình một lúc, chờ bà ngủ say thì đi sang, cầm thanh kim loại vụt một nhát vào đầu bà nội. Bị đánh bất ngờ, bà N. ôm đầu bỏ chạy ra ngoài chửi bới, lo sợ bà nội sẽ kể chuyện cho mọi người biết nên Tuấn Anh quay lại ra tay tới cùng, hậu quả làm bà N. tử vong.

Gây án xong, Tuấn Anh để bà nằm trên giường, đắp chăn vờ như người đang ngủ. Xác định bà nội đã chết, Tuấn Anh lục soát các túi áo của bà tìm tiền nhưng không thấy nên bỏ sang nhà bạn chơi.

“Giấy không gói được lửa”

Mãi đến tận chập tối cùng ngày, mọi người mới hốt hoảng khi phát hiện bà N. chết từ bao giờ. Cụ thể, chỉ Trần Thị Hòa (SN 1983, con dâu thứ hai bà N.) lên phòng ngủ gọi mẹ dậy ăn cơm.

Không thấy mẹ chồng thưa, chị Hòa tiến lại gần thấy khuôn mặt bà tím tái nên dùng tay lay người thì thấy bà N. không cử động. Quá hoảng sợ, chị Hòa chạy đi gọi ông Đỗ Hữu Tâm (bố của Tuấn Anh) sang kiểm tra thì thấy bà N. đã chết, đồng thời thấy có vết xước mới ở vùng trán, tụ máu.

Ông Tâm cùng mọi người trong gia đình tiến hành lau người và thay quần áo cho bà cụ thì phát hiện phía sau đầu bà N. còn có vết rách da đầu, ngoài ra trên người không thấy thương tích gì. Lúc này, gia đình chỉ nghĩ bà N. bị ngã mà chết nên đã tổ chức lễ tang cho bà N.

Tuy nhiên, “giấy không gói được lửa”, hành vi trái pháp luật và vô đạo đức của Tuấn Anh tưởng chừng sẽ không bị ai phát hiện, nào ngờ sáng sớm ngày 28/11/2019, công an xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn nhận được tin bà Lý Thị N. chết đột tử, trên cơ thể có nhiều vết thương ở vùng đầu và tay nên đã báo cáo sự việc tới công an huyện Sóc Sơn điều tra làm rõ.

Dưới con mắt nghiệp vụ tinh tường của cơ quan điều tra, ngày 28/11/2019, Đỗ Tuấn Anh bị cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn bắt khẩn cấp về hành vi giết người và cướp tài sản trong sự ngỡ ngàng của người thân và hàng xóm. Tại cơ quan điều tra, Đỗ Tuấn Anh đã khai nhận chính mình là hung thủ gây ra cái chết thương tâm cho bà nội.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng và dấu vết, tiến hành pháp y tử thi nạn nhân Lý Thị N., kết luận nguyên nhân chết của nạn do chấn thương sọ não nặng. Thương tích trên cơ thể nạn nhân hình thành do vật tày cứng có cạnh gây nên.

Đứng trước bục khai báo, đối diện với án phạt nghiêm khắc của pháp luật, nam thanh niên sinh năm 2001 tỏ rõ vẻ sợ hãi, ân hận. Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chỉ vì không chịu tu dưỡng, sa đà vào thói hư tật xấu mà giờ đây cánh cửa tương lai đã đóng sầm lại ngay trước mặt bị cáo.

Tuấn Anh lúc này chỉ còn biết xin tòa cho một con đường sống và gửi lời xin lỗi muộn màng tới bố mẹ và người thân.

Về phía HĐXX, nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tính mạng người khác một cách trái pháp luật, gây phẫn nộ, bất bình trong quần chúng nhân dân; xét thấy không còn khả năng, giáo dục con người này; do vậy HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Tuấn Anh tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh mà Tuấn Anh phải chấp hành là tử hình.

Người đại diện hợp pháp của bị hại vô cùng đau xót trước tấn bi kịch của gia đình, vừa mất người thân, lại chứng kiến cảnh con cháu vướng vòng lao lý. Họ không yêu cầu bị cáo bồi thường, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuấn Anh. Dù được người thân bao dung nhưng vì tội ác của Tuấn Anh quá nghiêm trọng nên bị cáo đã phải nhận mức án cao nhất.

Xem thêm: lmth.412694a-ut-na-taoht-gnohk-nav-ion-ab-iah-tas-ek-gnuhn-gnud-oab-coud-ud/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dù được bao dung nhưng kẻ sát hại bà nội vẫn không thoát án tử”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools