vĐồng tin tức tài chính 365

Ronaldo bật khóc nức nở, Morocco làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi

2022-12-11 04:12

Morocco tiếp tục tạo nên địa chấn khi đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở tứ kết World Cup 2022 để tiến vào Bán kết, tạo nên lịch sử cho bóng đá châu Phi. Ở trận tứ kết thứ 3 World Cup 2022, Bồ Đào Nha tỏ ra lấn lướt hoàn toàn trước Morocco, đại diện của châu Âu thi đấu ép sân ngay khi tiếng còi khai cuộc.

"Ronaldo ngồi dự bị là bình thường"

"Ronaldo ngồi dự bị là bình thường"

(PLO)- Cựu hậu vệ người Anh Stuart Pearce ủng hộ quyết định cho Cristiano Ronaldo ngồi dự bị của Fernando Santos trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 16 đội Giải vô địch bóng đá thế giới và tiếp tục như thế tại tứ kết.

10 phút đầu trận trận đấu, Bồ Đào Nha áp đặt thế trận có lợi cho mình lên Morocco, thậm chí Bồ Đào Nha còn kiểm soát bóng lên đến 86%. Morocco cũng tỏ ra mình là đối thủ khó chịu khi liên tiếp tung ra các pha phản công đặt khung thành của Diogo Costa trong tình trạng báo động.

Ronaldo bật khóc nức nở, Morocco làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi ảnh 2

Morocco tạo nên lịch sử cho bóng đá châu Phi khi tiến vào Bán kết World Cup. Ảnh: Getty

Tuy kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tiếp có các tình huống nguy hiểm thế nhưng bàn thắng vẫn chưa thể đến, hàng thủ của Morocco đã thi đấu ổn định và tập trung cao độ.

Phút 34, Allah có pha tăng tốc bên cánh trái, sau đó tung đường căng ngang cho Amallah băng vào dứt điểm nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Cơ hội ngon ăn nhất thuộc về Bồ Đào Nha khi Joao Felix bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong tình trạng không ai kèm ở phút 38.

Sau tình huống nguy hiểm mà Bồ Đào Nha không thể tận dụng được thì lập tức Morocco trừng phạt đại diện châu Âu. Phút 41, Allah có tăng tốc bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm, trong tư thế thuận lợi En-Nesyri bật cao đánh đầu, làm tung lưới Diogo Costa mở tỉ số 1-0 cho Morocco.

Bất ngờ nhận bàn thua dù đang có lợi thế, Bồ Đào Nha càng nhanh chóng tổ chức phản công, trong khi đó Morocco đã lùi sâu để bảo toàn lợi thế cho mình.

Ronaldo bật khóc nức nở, Morocco làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi ảnh 3
Morocco chiến đấu kiên cường trước dàn sao của Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn áp đảo về quyền kiểm soát bóng và bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Morocco. Hàng thủ 2 lớp của đại diện châu Phi đã làm cho hàng công Bồ Đào Nha bế tắc hoàn toàn.

Phút 49, từ tình huống phản công, Ziyech tung đường chuyền chính xác để Yamiq bật cao đánh đầu, tiếc là bóng đi trúng thủ thành Diogo Costa. Phút 58, từ tình huống treo bóng từ ngoài vòng cấm, Goncalo Ramos lựa chọn vị trí thông minh nhưng cú đánh đầu cuối cùng của tiền đạo này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Những phút tiếp theo, Bồ Đào Nha liên tiếp uy hiếp khung thành của Morocco nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội khi không thể xuyên thủng hàng thủ 2 lớp của đại diện châu Phi.

Morocco đứng trước cơ hội khi tiến vào bán kết của một kỳ World Cup, đây không chỉ giúp Morocco làm nên lịch sử mà giúp bóng đá châu Phi mơ về chiếc cúp vô địch.

Ronaldo bật khóc nức nở, Morocco làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi ảnh 4
Thủ thành Bono thi đấu xuất thần giúp Ma Rốc tạo nên lịch sử. Ảnh: Getty

Bồ Đào Nha đã tung ra hết những con bài chất lượng của mình, ngay cả Ronaldo vào sân từ đầu hiệp 2 cũng không thể xoay chuyển thế cục. Điểm mạnh của Bồ Đào Nha trong các trận đấu vừa qua là hành lang cánh đều thi đấu không ấn tượng, liên tiếp mắc sai lầm và chuyền bóng không chính xác.

Không còn gì để mất khi thời gian dần trôi về cuối trận, Bồ Đào Nha dồn tổng lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Ronaldo bật khóc nức nở, Morocco làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi ảnh 5
Ronaldo bế tắc trước hàng thủ 2 lớp của Morocco. Ảnh: Getty

Phút 83, Ronaldo có pha nhả bóng thuận lợi để Joao Felix băng vào dứt điểm, cú sút bằng chân trái của tiền đạo này đưa bóng đi cuộn nhưng thủ thành Bono đã xuất sắc bay người cản phá.

Những phút cuối trận, Bồ Đào Nha sử dụng cả 10 cầu thủ dâng cao tấn công nhưng đều thất bại, qua đó chấp nhận trận thua 0-1 trước Morocco. Với kết quả này, Morocco tiếp tục hành trình thần tiên ở World Cup 2022 và tạo nên lịch sử khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên vào bán kết 1 kỳ World Cup.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo kết thúc World Cup cuối cùng trong sự nghiệp trong nước mắt. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo ngã gục xuống sân rơm rớm nước mắt. Sau đó, anh đi thẳng vào đường hầm và lúc này anh mới bật khóc nức nở...

Ronaldo bật khóc nức nở, Morocco làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi ảnh 6

Các cầu thủ Bồ Đào Nha ôm đầu gục ngã. ẢNH: REUTERS

Ronaldo bật khóc nức nở, Morocco làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi ảnh 7
Ronaldo bật khóc nức nở, Morocco làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi ảnh 8
Ronaldo bật khóc nức nở, Morocco làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi ảnh 9

Ronaldo cố kìm nén cảm xúc, anh rơm rớm nước mắt. ẢNH: GETTY, REUTERS

Ronaldo bật khóc nức nở, Morocco làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi ảnh 10

Khi bước vào đường hầm rời sân, Ronaldo mới bật khóc nức nở. Đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. ẢNH: GETTY

Ronaldo và Fernadez dày dạn kinh nghiệm nhưng có dẫn dắt Bồ Đào Nha tránh vết xe đổ của Tây Ban Nha để vượt qua Morocco không?

Bồ Đào Nha khoan mãi thì tường thành Morocco sẽ thủng!

(PLO)- Morocco đúng là một hiện tượng khi đi đến tứ kết mà chỉ có họ tự đá phản lưới nhà chứ chưa ai sút tung lưới họ được. Đây sẽ là liều thuốc thử lớn cho Bồ Đào Nha với khát vọng vô địch World Cup 2022.
HỮU VŨ

Xem thêm: lmth.227117tsop-ihp-uahc-ad-gnob-ohc-us-hcil-nen-mal-occorom-on-cun-cohk-tab-odlanor/nv.olp

“Ronaldo bật khóc nức nở, Morocco làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools