vĐồng tin tức tài chính 365

Gây án mạng vì đang nhậu bỗng nhớ tới mâu thuẫn va chạm giao thông

2023-12-07 05:10

Hội đồng xét xử đã tuyên mức án chung thân, đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 250 triệu đồng.

HĐXX tuyên mức án chung thân đối với bị cáo Trần Thanh Dũng

Theo cáo trạng, ngày 08/7, Dũng cùng anh ruột là Trần Thanh An, Nguyễn Văn Mến và Nguyễn Vũ Linh tổ chức uống rượu tại nhà trọ của Linh trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa).

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, An nghỉ nhậu về nhà trọ trước. Dũng, Mến và Linh tiếp tục ngồi nhậu đến khoảng 20 giờ thì Dũng cũng nghỉ nhậu và đi bộ về nhà trọ.

Trên đường về, Dũng thấy An đang uống bia với Nguyễn Thành Long tại trước nhà của Nguyễn Hà Lâm nên ghé vào tham gia cùng.

Trong lúc ngồi nhậu, Dũng kể lại việc điều khiển xe mô tô va chạm với xe máy do Nguyễn Trường Khanh (SN 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang) cách đó vài ngày và Khanh dọa đánh Dũng.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Dũng nghỉ nhậu đi bộ về nhà trọ.

Khi đến trước cổng khu dân cư Cát Tường Phú Nam (thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa), Dũng nhìn thấy Khanh đang ngồi uống bia cùng nhóm bạn. Do bực tức chuyện cũ, Dũng đi bộ về nhà trọ, lấy con dao nhọn rồi quay trở lại chỗ nhóm Khanh đang nhậu.

Đến nơi, Dũng bất ngờ ôm cổ Khanh từ phía sau, lấy dao đâm liên tiếp 02 nhát vào vùng ngực Khanh rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến 15 giờ ngày 09/7, Dũng đến Công an huyện Đức Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Riêng Khanh, sau khi bị đâm, dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng xuyên thấu ngực, thủng tim nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Bị cáo Dũng tại tòa
Minh Thư

Xem thêm: lmth.712651_tgnt-iv-nauht-uam-od-iougn-teig-iot-ev-naht-gnuhc-ut/h42-gnoht-oaig/nv.moc.nagnoc

Comments:0 | Tags:Vụ án

“Gây án mạng vì đang nhậu bỗng nhớ tới mâu thuẫn va chạm giao thông”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools