vĐồng tin tức tài chính 365

Triệu Quân Sự nhắc đến bố mẹ khi đứng trước vành móng ngựa vì vượt ngục

2020-12-18 13:00

Ngày 18/12, Toà án Quân sự Quân khu 5 (Đà Nẵng) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Triệu Quân Sự (SN 1991, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) 6 năm tù giam về tội trốn khỏi nơi giam và trộm cắp tài sản.

Cụ thể, bị cáo Sự bị phạt 3 năm tù cho tội trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù cho tội trộm cắp tài sản. Áp dụng bản án chung thân do Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử vào tháng 6/2016, HĐXX buộc bị cáo Sự chịu hình phạt chung là tù chung thân.

Theo cáo trạng của VKS Quân sự, ngày 3/6, Sự được phân công làm nhiệm vụ phụ bếp cùng 2 phạm nhân khác theo theo kế hoạch lao động cải tạo của Trại giam quân sự khu vực miền Trung (đóng tại tỉnh Quảng Ngãi). Việc lao động có sự giám sát của một nhân viên hỗ trợ tư pháp.

Khoảng 14h20 ngày 3/6, Sự lợi dụng sơ hở của cán bộ giám sát nên đi đến khu vực chứa củi, lấy 1 đoạn cây dài 2,7m rồi ra phía trước nhà ăn cởi bỏ áo quần ngoài, chỉ mặc quần đùi. Sự tiếp đó đi theo chân tường khu nhà giam rồi leo lên ống thoát nước ở tường rào bảo vệ trốn ra ngoài. Sau khi vượt ngục, Sự đến 1 khu dân cư gần trại giam rồi vào nhà dân trộm 1 áo thun, 1 quần đùi và 1 quần vải dài tối màu mặc vào người và chạy về hướng Quốc lộ 1.

Triệu Quân Sự nhắc đến bố mẹ khi đứng trước vành móng ngựa vì vượt ngục - Ảnh 1.

Bị cáo Triệu Quân Sự tại phiên toà xét xử

Sự trong thời gian vượt ngục đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản gồm 1 điện thoại di động hiệu Oppo của nhân viên gác chắn tàu tại trạm gác chắn tàu hỏa thuộc xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn; 1 xe mô tô BKS 76X6 2978 tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi); 1 điện thoại Oppo khác tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Khoảng 16h45 ngày 3/6, Sự đang điều khiển chiếc xe máy trộm được vượt đèo Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) thì bị lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Sự không chấp hành và vứt lại xe, chạy vào rừng bỏ trốn.

Đến ngày 18/6, Sự bị lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) bắt giữ khi đang ngồi chơi game tại quán internet trên đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ).

Tại phiên toà, Sự khai nguyên nhân dẫn đến việc trốn trại là do "áp lực từ công việc, quy định của trại giam".

Triệu Quân Sự nhắc đến bố mẹ khi đứng trước vành móng ngựa vì vượt ngục - Ảnh 2.

Triệu Quân Sự bị bắt sau 15 ngày bỏ trốn khỏi trại giam quân sự

"Bản thân bị cáo đã chấp hành thụ án được 8 năm. Trong lần trốn trại này, bị cáo không có mục đích trốn thoát mà dự định sau một thời gian ra ngoài sẽ bắt taxi để quay về trại giam. 

Sau lần này, bị cáo sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được hưởng khoan hồng và trở về nhà. Bởi vì bố mẹ bị cáo ngày một già đi, bị cáo không thể vì việc nhỏ mà làm chậm lại thời gian được trở về với gia đình" - bị cáo Sự nói những lời cuối cùng trước khi HĐXX nghị án.

Triệu Quân Sự vào năm 2013 bị bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án chung thân về tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ. Tiếp đó, năm 2014, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 xét xử về tội trốn khỏi năm giam; đến năm 2016, Tòa án Quân sự Quân khu 4 tiếp tục xét xử Sự về 2 tội trốn khỏi nơi giam và cố ý gây thương tích.

Phiên toà xét xử Triệu Quân Sự

Xem thêm: mth.37881651181210202-cugn-touv-iv-augn-gnom-hnav-court-gnud-ihk-em-ob-ned-cahn-us-nauq-ueirt/nv.ahos

Comments:0 | Tags:No Tag

“Triệu Quân Sự nhắc đến bố mẹ khi đứng trước vành móng ngựa vì vượt ngục”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools