vĐồng tin tức tài chính 365

Nhọc nhằn những giọt mồ hôi dưới tiết trời lạnh buốt của Hà Nội

2020-12-31 07:07

Không khí lạnh tràn về kéo nền nhiệt nhiều tỉnh miền Bắc giảm sâu, nhiều nơi rét đậm rét hại. Thế nhưng, cuộc mưu sinh của những người lao động tại chợ Long Biên (Hà Nội) vẫn diễn ra bình thường. Lau giọt mồ hôi trong phút giải lao, bà Hoa - một người chuyển hàng nhiều năm tại chợ này cười lớn: "Lạnh như vậy vẫn bình thường, càng đỡ nóng em ạ".

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 30.12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ C. Thời tiết lạnh ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống mưu sinh của những người lao động, đặc biệt về đêm.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 30.12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ C. Thời tiết lạnh ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống mưu sinh của những người lao động, đặc biệt về đêm.
Ảnh: Đức Mạnh
Tuy nhiên với những người lao động nặng nhọc tại chợ Long Biên, tiết trời lạnh lại là thời tiết "lý tưởng" để làm việc. Ảnh: Đức Mạnh
Chợ Long Biên là chợ đầu mối lớn tại Hà Nôi, chuyên phân phối các loại nông sản cho Thủ đô và các tỉnh phía Bắc. Chợ hoạt động tấp nập nhất từ 21h đến 5-6h sáng hôm sau. Đây cũng là nơi tập trung người lao động tứ xứ về chở thuê, gánh hàng để mưu sinh. Ảnh: Phương Duy
Lâu nay, Chợ Long Biên được biết đến là chợ đầu mối lớn tại Hà Nội. Chợ chuyên phân phối các loại nông sản cho Thủ đô và các tỉnh phía Bắc, hoạt động tấp nập nhất từ 21h đến 5-6h sáng hôm sau. Đây cũng là nơi tập trung người lao động từ nhiều nơi về làm thuê, gánh hàng để mưu sinh. Ảnh: Phương Duy
Theo tìm hiểu, giá công vận chuyển một thùng hàng là tối thiểu 2 nghìn đồng, thùng nặng thì tiền sẽ cao hơn. Trung bình một đêm nếu ế khách thu nhập của người bốc vác sẽ chỉ có 200 - 300 nghìn đồng. Còn đắt hàng, tiền công sẽ nhỉnh hơn, ít nhất từ 500 nghìn đồng trở lên. Ảnh: Phương Duy
Theo tìm hiểu, giá công vận chuyển một thùng hàng là tối thiểu 2.000 đồng, thùng nặng thì tiền sẽ cao hơn. Trung bình một đêm nếu ế khách thu nhập của người bốc vác sẽ chỉ có 200.000 - 300.000 đồng. Còn đắt hàng, tiền công sẽ cao hơn, khoảng 500.000 đồng. Ảnh: Phương Duy
Ảnh: Đức Mạnh
Hình bóng những nữ cửu vạn cũng vô cùng phổ biến. Họ có thể gánh hoặc kéo những xe hàng hàng chục, thậm chí cả trăm kg liên tục suốt đêm để mưu sinh. Bà Hoa - một người chuyển hàng nhiều năm tại chợ này cười lớn: "Lạnh như vậy vẫn bình thường, càng đỡ nóng em ạ". Ảnh: Đức Mạnh
Ảnh: Phương Duy
Trung bình mỗi xe tải sẽ chờ từ 400 cho đến 1.000 kg hàng hóa các loại. Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tình hình kinh doanh đã có chút khởi sắc, thương lái bắt đầu quay trở lại. Chính vì thế mà công việc của những người bốc vác tại đây cũng đều đặn hơn. Ảnh: Phương Duy

Ảnh: Đức Mạnh
Những người lao động tại đây chỉ vội ăn hộp xôi, bánh mì trong những phút nghỉ ngơi ít ỏi. Ảnh: Đức Mạnh
Ảnh: Phương Duy
Cổng chợ, những quán nước vỉa hè vẫn nhiều người lao động tranh thủ xì xụp chén trà nóng. Riêng chỉ có những tài xế thồ hàng vẫn vắng khách. Nhiều tài xế tận dụng thời gian rảnh để chợp mắt trên yên xe của mình. Ảnh: Phương Duy
Phía bên trong chợ, không khí tấp nập người mua kẻ bán vẫn tiếp tục. Người lao động vẫn không ngừng kéo những xe chở hàng ra vào chợ đến sáng. Những giọt mồ hôi cứ thế rơi dù ngoài trời nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C. Ảnh: Đức Mạnh
Bên trong chợ, hàng chục chiếc xe kéo vẫn nườm nượp lăn bánh dù đã 1h sáng. Ngày cuối cùng trước thềm năm mới, những người lao động vẫn miệt mài, vì miếng cơm, manh áo, và vì một tương lai tươi sáng của con cái.Ảnh: Đức Mạnh

Xem thêm: odl.055568-ion-ah-auc-toub-hnal-iort-teit-ioud-ioh-om-toig-gnuhn-nahn-cohn/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhọc nhằn những giọt mồ hôi dưới tiết trời lạnh buốt của Hà Nội”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools