vĐồng tin tức tài chính 365

Vụ 'thi thể lìa đầu ở quận 7', TP.HCM: Ớn lạnh lời khai của bị cáo tại tòa

2023-01-05 13:03
Vụ thi thể lìa đầu ở quận 7, TP.HCM: Ớn lạnh lời khai của bị cáo tại tòa - Ảnh 1.

Trần Huy nghe tòa tuyên án - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 5-1, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Huy (36 tuổi, quê Lâm Đồng) tử hình về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Huy thuê trọ tại hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7), là hàng xóm với ông H.H.V. và ông T.Q.T..

Vào khoảng 16h ngày 26-9-2021, Huy cầm một con dao lê dài 32,5cm đến nơi ông V. nuôi gà tại nhà không số, đầu hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn để tìm giết ông này. Khi Huy vào nhà thì thấy ông V. đang ngồi trên ghế nên hỏi "T. ở đâu?" thì ông V. trả lời không biết.

Bất ngờ Huy cầm dao đâm, chém liên tiếp 3 nhát vào vùng ngực ông V. cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Nghe tiếng la lớn của ông V., hai người ở gần đó chạy đến xem thì thấy ông V. nằm dưới đất, còn Huy ngồi ở phía đầu ông V. nên cả hai hoảng sợ bỏ chạy.

Lúc này, Huy tiếp tục cầm dao cắt lìa đầu ông V. rồi cầm ra ngã ba hẻm 645 vứt xuống đất. Sau đó Huy tiếp tục tìm đến nhà ông T. nhưng cửa đã khóa, vợ của ông T. quá hoảng sợ không dám mở cửa thì Huy dùng dao và gạch đập vỡ kính nhà ông T.. Không chỉ vậy, Huy còn ném đá vào hai căn nhà khác.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng công an khống chế bắt giữ được Huy. Tại cơ quan điều tra, Huy khai "do ma quỷ sai khiến, ảo giác nên giết ông V.", bản thân Huy không mâu thuẫn gì với ông V. và ông T..

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố Huy tội giết người với tính chất man rợ, giết nhiều người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Việc Huy không tìm gặp và giết được ông T. là nằm ngoài mong muốn của Huy.

Tại tòa, Huy không thừa nhận việc đi tìm giết ông T.. Huy khai thường ngày do bị ông V. chửi bới, hăm dọa, thách thức đến nhau dẫn tới bực tức. Huy cho rằng bản thân sang nhà ông V. chỉ để xem "ông V. dám làm gì mình" và khẳng định không có lý do gì để tìm giết ông T..

Quá trình khai báo tại tòa, Huy nhiều lần mô tả lại hành vi man rợ của mình khiến những người có mặt tại phiên tòa cảm thấy ớn lạnh, bức xúc. Còn Huy thì không lý giải được hành động tội ác của mình.

Chị gái của bị cáo cũng xác nhận với hội đồng xét xử việc Huy chưa từng có bệnh sử về tâm thần.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã gây ra tội ác man rợ. 

Về tình tiết giết nhiều người như cáo trạng truy tố là chưa đủ căn cứ buộc tội đối với bị cáo vì ngoài lời khai ban đầu tại Công an quận 7 thì không có chứng cứ khác chứng minh được ý định tìm giết ông T. của bị cáo nên không được hội đồng xét xử chấp nhận.

Bị cáo Huy có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có con nhỏ, phạm tội lần đầu nhưng hội đồng xét xử cho rằng các tình tiết giảm nhẹ không đủ bù đắp lại tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo mà cần áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình.

Kiến nghị tòa cấp trên giám định tâm thần đối với bị cáo

Theo hội đồng xét xử, quá trình giải quyết vụ án, tòa đã từng trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, đề nghị giám định tâm thần đối với bị cáo Huy. Tuy nhiên viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, do giới hạn phạm vi xét xử nên hội đồng xét xử sơ thẩm kiến nghị tòa cấp trên để xem xét.

Vụ ‘thi thể lìa đầu ở quận 7’: Do hàng xóm lục đục nhauVụ ‘thi thể lìa đầu ở quận 7’: Do hàng xóm lục đục nhau

TTO - Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu liên quan vụ án mạng ‘thi thể lìa đầu’ ở quận 7, TP.HCM gây xôn xao dư luận.


Xem thêm: mth.58520951150103202-aot-iat-oac-ib-auc-iahk-iol-hnal-no-7-nauq-o-uad-ail-eht-iht-uv/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vụ 'thi thể lìa đầu ở quận 7', TP.HCM: Ớn lạnh lời khai của bị cáo tại tòa”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools