vĐồng tin tức tài chính 365

Bi kịch của gái ngoan trúng 'sét ái tình' với trai hư

2022-02-21 10:49

Vợ anh ta, Dương Lệ Bình, có cha là cảnh sát, công việc rất bận rộn nên từ nhỏ Bình vẫn sống với bà ngoại, dạy tiểu học tại một trường có tiếng.

Trước khi biết Đông, Bình sống thuận buồm xuôi gió, tính cách đơn thuần, chưa bao giờ phải trải qua đau khổ. Bình thần tượng minh tinh Nhật Bản Miyavi, là tay ghi ta trong một ban nhạc rock 'n roll với hình tượng thanh niên ngỗ nghịch, đầy hình xăm. Bình thấy mình cũng là cô gái với nội tâm dữ dội, song không có cơ hội được thể hiện, đến tận khi gặp Chu Hiểu Đông, người có ngoại hình hay khí chất rất giống Miyavi.

Một người bạn cho hay, Bình từng nói Đông không giống bất cứ người nào từng biết. Hắn có sự ngang tàn bất cần đời, mà cô lại thích điều này.

Từ khi quen Đông, Bình thành người khác, trở nên ngổ ngáo, người cũng dày hình xăm, không nghe lời can ngăn của ai, khăng khăng đòi cưới Đông.

So với Bình, Đông có thể coi là kẻ thất bại. Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp nghề, Đông vẫn không thể tìm được công việc ổn định. Điểm sáng duy nhất của hắn là ngoại hình tương đối đẹp trai và khéo ăn khéo nói. Đông từng tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng, nhưng bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Đông cũng biết điểm mạnh của mình, vì vậy chú ý đến cách ăn mặc, thậm chí sẵn sàng vay tiền để mua quần áo đẹp.

Lần đầu tiên Đông đến nhà Bình, cha cô không có một chút thiện cảm. Người cảnh sát già nói với con gái: "Thằng này không phải người tốt gì, con không được qua lại với nó nữa". Bình phản ứng, nói nếu phản đối Đông, cô sẽ không cưới ai khác.

Thấy con gái cương quyết như vậy, ông Dương lại mềm lòng thỏa hiệp. Đây cũng là nguyên nhân sau này, ông vẫn không ngừng tự trách mình.

Ngày 28/5/2016, Bình kết hôn. Đông thậm chí không có tiền chụp ảnh cưới, cũng không có năng lực tổ chức một hôn lễ tử tế mà chỉ có sáu bàn ăn.

Đông không yêu Bình mà chỉ nhìn trúng sắc đẹp và thu nhập của cô. Sau khi cưới không lâu, hắn bắt đầu qua lại với người phụ nữ khác, thậm chí mấy lần bị Bình bắt quả tang. Nhưng mỗi lần chỉ cần Đông khóc lóc nhận sai, hứa không tái phạm là Bình lại mềm lòng tha thứ, tiếp tục đóng vai vợ chồng hòa thuận trước mặt người nhà.

Sau khi cưới, Đông vẫn không tìm được công việc ổn định, tất cả chi tiêu do Bình cung cấp. Đông còn vay mượn rất nhiều tiền để ăn chơi. Sức chịu đựng của Bình cạn dần, cuối cùng cô đề nghị li hôn.

Chưa đến nửa năm sau khi cưới, sáng 18/10/2016, hai người một lần nữa cãi nhau, Đông siết cổ Bình, giấu xác vào trong tủ cấp đông, dùng điện thoại của vợ nhắn tin với vờ vẫn còn sống.

Hắn chuyển hơn 30.000 tệ trong ví điện tử của Bình sang ví của mình, lại quẹt thẻ tín dụng hết hơn 100.000 tệ. Tất cả số tiền này, hắn dùng đi du lịch và ăn chơi trác táng.

Đúng 105 ngày sau, tội ác mới bị lộ. Hôm đó là sinh nhật 60 tuổi của cha Bình, mọi người chờ mãi vẫn không thấy con gái đến nên ép hỏi Đông. Tự biết không thể nào che giấu được nữa, Đông đến gặp cảnh sát tự thú.

Chu Hiểu Đông trong phiên toà tháng 8/2018. Ảnh: Toutiao

Chu Hiểu Đông trong phiên toà tháng 8/2018. Ảnh: Toutiao

Sau khi sa lưới, Đông luôn khẳng định gây án do kích động. Nhưng theo kết quả điều tra, ngay từ cuối tháng 8 hắn đã đặt mua bảy quyển sách có liên quan đến các vụ án mạng. Cuối tháng 9, hắn lại lên mạng đặt mua tủ đông. Vì vậy đây không thể gây án do tâm tình kích động, tất cả được lên kế hoạch từ trước.

Ngày 23/8/2018, toà án nhân dân trung cấp số 2 thành phố Thượng Hải nhận định Đông đã chủ động tự thú nhưng không đủ để giảm hình phạt, tuyên tử hình, tước quyền lợi chính trị trọn đời.

Ngày 4/6/2020, toà án nhân dân Thượng Hải thi hành án, ba năm sau vụ án giết vợ giấu xác trong tủ đông rúng động đất nước.

Khang Diệp (Theo Toutiao)

Xem thêm: lmth.4829244-uh-iart-iov-hnit-ia-tes-gnurt-naogn-iag-auc-hcik-ib/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags: vay

“Bi kịch của gái ngoan trúng 'sét ái tình' với trai hư”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools