vĐồng tin tức tài chính 365

Kẻ hiếp dâm hàng loạt trong vỏ bọc người vô gia cư

2023-02-01 18:47

Ngày 22/1/2005, thi thể hai bé gái được tìm thấy dưới lớp đất nông tại một công trường xây dựng ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Cảnh sát xác định nạn nhân là hai chị em, 9 tuổi và 7 tuổi, con gái của chủ cửa hàng thu mua phế liệu gần đó, mất tích hai ngày trước. Trong đó, bé 9 tuổi bị tấn công tình dục. Pháp y thu thập được dấu vân tay và mẫu ADN của nghi phạm trên thi thể.

Thẩm vấn người dân, cảnh sát thu được manh mối quan trọng: vào đêm hai hôm trước, một người đàn ông gọi là "Đại Lý" bị trông thấy đang đào xới đất ở khu vực phát hiện thi thể.

"Đại Lý" khoảng 30 tuổi, là người vô gia cư, nhặt rác kiếm sống, thỉnh thoảng xin các chủ cửa hàng gần đó cho ít thức ăn. Hai nạn nhân cũng quen biết anh ta.

Cảnh sát đến túp lều rơm do "Đại Lý" dựng cạnh công trường, nhưng không có ai ở đó, bên trong lều dán đầy hình ảnh tục tĩu. Qua đối chiếu, các dấu vân tay tại đây phù hợp với dấu vân tay trên người nạn nhân.

Sau khi xác minh danh tính, cảnh sát phát hiện tên thật của "Đại Lý" là Đoàn Kim Tuyền, đến từ huyện Nguy Sơn ở miền tây tỉnh Vân Nam. Tuyền bị truy nã khắp nơi nhưng không thấy dấu vết, cảnh sát nhận định nghi phạm đã trốn khỏi tỉnh.

Đến năm 2007, trong tháng 3 và 4, hai phụ nữ lần lượt bị cưỡng hiếp và sát hại khi đi một mình vào buổi tối ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Cả hai đều tử vong vì bị vật cùn đánh vào đầu, mất hết tài sản.

Cảnh sát nhận thấy hai vụ án có nhiều điểm tương đồng nên kết hợp điều tra và truy tìm dấu vết điện thoại di động bị mất của nạn nhân. Hai ngày sau, một chiếc điện thoại phát sinh cuộc gọi, cảnh sát nhanh chóng lần ra người gọi qua tín hiệu và bắt giữ. Tuy nhiên, người này khai rằng điện thoại được anh ta mua lại với giá 100 nhân dân tệ từ hàng xóm tên Hàn Trung Hoài.

Cảnh sát yêu cầu anh ta lấy cớ gõ cửa phòng Hoài, cửa vừa hé mở lập tức xông vào khống chế. Khi khám xét căn phòng, cảnh sát thu điện thoại di động và một số tài sản của nạn nhân, phát hiện các công cụ phạm tội như dao, ống thép quấn băng keo, một số tranh ảnh khiêu dâm.

Trước nhiều bằng chứng, Hoài thú tội. Hắn khai nhận từ đầu 2006 đến tháng 4/2007 đã thực hiện 10 vụ cướp của và hiếp dâm, chỉ tính riêng ở Liễu Châu.

Hắn còn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp của, cưỡng hiếp và giết người ở Côn Minh, Kiến Thủy và nhiều nơi khác ở tỉnh Vân Nam, cùng với huyện Hành Nam ở tỉnh Hồ Nam.

Qua đối chiếu, cảnh sát xác nhận "Hàn Trung Hoài" chính là tội phạm bị truy nã Đoàn Kim Tuyền, 32 tuổi.

Tuyền sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ thường xuyên bị bố và mẹ kế đánh mắng. Năm 10 tuổi, Tuyền đã cầm dao đánh nhau với người khác. Sau khi bố bệnh nặng qua đời, Tuyền bỏ nhà đi, vừa nhặt phế liệu vừa trộm cắp. Năm 1994, ở tuổi 19, Tuyền bị phạt một năm lao động cải tạo vì tội trộm cắp, sử dụng ma túy.

Năm 1995, Tuyền đến thành phố Đại Lý, xin làm phục vụ trong nhà hàng và yêu nữ đồng nghiệp. Hắn lên kế hoạch mở một cửa hàng nhỏ nhưng lại nảy ý đồ trộm cắp để nhanh kiếm đủ vốn. Tranh thủ ngày nghỉ, Tuyền đến Lệ Giang ăn trộm, sau đó dùng bạo lực để cướp của khi bị bắt quả tang. Hắn bị kết án 12 năm tù vào năm 1997.

Vì muốn sớm trở về với bạn gái, Tuyền cải tạo tốt và được giảm án, ra tù năm 2002. Tuy nhiên, hắn phát hiện nhà hàng năm đó đã bị phá bỏ, bạn gái không rõ tung tích. Tuyền quay lại cuộc sống lang thang, đi nhặt rác, ăn xin nhưng vẫn không bỏ thói trộm cắp.

Cuối tháng 3/2004, Tuyền lang bạt đến Côn Minh. Hắn khai bắt đầu chuỗi tội ác vào một tối đầu tháng 4/2004. Khi đang nhặt rác trên công trường, hắn nhìn thấy một phụ nữ trẻ đi ngang qua và nảy ý đồ cướp của. Tuyền đẩy cô gái xuống vũng nước bùn, cướp đi 50 nhân dân tệ rồi chôn xác xuống hố đất gần đó.

Sau khi gây án, Tuyền bỏ trốn đến huyện Kiến Thủy. Vào chiều cuối tháng 6/2004, khi đang lang thang gần đường sắt, hắn thấy một cô gái hơn 20 tuổi đi lướt qua trước mặt. Quan sát xung quanh không có người, Tuyền xông đến bóp cổ khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó cưỡng hiếp. Hai tháng sau, thi thể mới được phát hiện trong bụi cây. Cảnh sát hầu như không tìm thấy manh mối hữu ích nào tại hiện trường, cũng không thể xác định danh tính nạn nhân.

Khi đi lang thang, Tuyền gặp một người vô gia cư đến từ Sơn Đông, được dạy cách bám tàu hỏa để đi lậu vé. Từ đó, Tuyền gây án trên phạm vi rộng hơn.

Tháng 12/2004, Tuyền lại về Côn Minh, nhặt phế liệu bán cho một ông chủ họ Lưu. Ngày 20/1/2005, hắn dụ hai con gái của ông Lưu vào lều để làm hại, sau đó bỏ trốn bằng tàu hỏa.

Cảnh sát gặp khó khăn khi truy tìm Tuyền do hắn đã thay đổi danh tính, sống dưới tên người khác.

Tuyền thường nhặt được thẻ căn cước ở bãi rác. Khi trốn đến Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, hắn phát hiện một tấm thẻ căn cước mang tên Hàn Trung Hoài có khuôn mặt rất giống mình. Tuyền dùng thẻ này vượt qua nhiều lần kiểm tra trong quá trình trốn chạy nên dần táo bạo hơn, bắt đầu tiếp tục gây án.

Trong thời gian lẩn trốn, Tuyền tấn công tình dục và sát hại thêm ba nạn nhân bằng ống thép. Hắn đang lên kế hoạch cướp một doanh nhân giàu có ở Liễu Châu thì bị bắt.

Cảnh sát xác định Tuyền gây ra 20 vụ giết người, cướp của và hiếp dâm, khiến 7 nạn nhân thiệt mạng. Hắn bị kết án tử hình.

Vụ án kinh hoàng thu hút sự chú ý của nhiều tầng lớp xã hội đối với nhóm người vô gia cư. Các chuyên gia tâm lý tội phạm cho rằng những người vô gia cư không có nơi ở và nguồn thu nhập cố định có thể gây ra sức tàn phá đáng sợ đối với trật tự trị an. Vì vậy, cần quan tâm và quản lý để giảm số lượng người vô gia cư trong xã hội, giúp họ có cuộc sống bình thường.

Tuệ Anh (Theo 163, Zhihu)

Xem thêm: lmth.9725654-coud-tahn-couc-nac-eht-ohn-an-yurt-nort-mad-peih-ek/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kẻ hiếp dâm hàng loạt trong vỏ bọc người vô gia cư”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools