vĐồng tin tức tài chính 365

Lời kể của thiếu nữ thoát chết trong vụ giết người ở quán karaoke Hoà Bình

2021-02-24 16:01

Nghe tiếng la hét trong phòng hát karaoke ở Hoà Bình, M. vội chạy lên cầu thang, song bị gã đàn ông cầm dao đuổi theo, đâm.

Hình ảnh cô gái tên L. thoát chết trong vụ đâm người ở quán karaoke Luxury II - Hoà Bình. Video: V.Dũng

Chiều 24.2, M. - một trong số 4 nạn nhân thoát chết trong vụ giết người, đang được điều trị tại Bệnh viện Hà Đông (quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng vụ truy sát xảy ra đêm 4 ngày trước, tại quán karaoke Luxury II thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

M. còn đau đớn với vết thương vùng mông bên phải. Cô gái này vừa trải qua đợt phẫu thuật nối cơ.

Giọng còn bàng hoàng, M. kể trong đứt quãng, chuyện xảy ra đêm 21.2 vừa qua tại quán karaoke trên. Hôm đó, M. đến quán để ngồi hát cùng nhóm khách. Trong số đó có Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, sau này M. mới biết tên). Mọi người ngồi hát ở dưới tầng hầm của quán karaoke.

Ngồi được ít phút, M. ra ngoài cầu thang. Chừng một tiếng sau, M. thấy tiếng la hét của một số cô gái "Nó có dao"...

"Em chưa kịp định thần thì anh ta đuổi theo em ở đoạn cầu thang", M. nhớ lại.

Cô thấy gã này cầm con dao gọt hoa quả, đầu nhọn nên hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên, tên này vẫn kịp đâm ngập con dao vào mông bên phải của M.

Theo lời thiếu nữ này, khi anh ta rút dao ra khỏi người M., cô liền chạy ra ngoài và không biết gì nữa. M. được bạn bè đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

"Lúc đầu trong quán hát, anh ta có vẻ khá bình thường, không có gì bất thường", M. nhớ lại.

M. - cô gái thoát chết trong vụ đâm người ở quán karaoke Luxury (Hoà Bình). Ảnh: V.Dũng.
M. - cô gái thoát chết trong vụ đâm người ở quán karaoke Luxury (Hoà Bình). Ảnh: V.Dũng

Tại một khoa ngoại của bệnh viện, cô gái tên L. - người thoát chết thứ hai trong vụ truy sát tại quán karaoke trên cũng chưa hết bàng hoàng.

L. bị nghi phạm đâm trúng vùng bụng, cũng phải phẫu thuật. Giọng còn yếu ớt, cô gái cho hay, đến hôm nay vẫn chưa thể sinh hoạt bình thường.

L. không nhớ nhiều về diễn biến hôm xảy ra vụ án, bởi khi đó đã "phê rượu, bia". Lúc bị nghi phạm đâm, cô còn không cảm nhận được nhát đâm. Đến khi anh ta rút dao ra, L. mới biết là bị đâm.

Sau đó, L. bò ra khỏi phòng hát. Cô gái thấy một nạn nhân nam bị đâm, nằm gục ngoài cầu thang gần phòng hát. L. sau đó gọi điện thoại cho người thân, thông báo bị đâm rồi được đưa đi cấp cứu.

Một bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, tối hôm đó (21.2), có tiếp nhận 3 bệnh nhân liên quan đến vụ đâm người ở quán karaoke trên. M. và L. là hai bệnh nhân may mắn thoát chết.

M. bị đứt cơ mông, vết thương sâu, còn L. bị thủng dạ dày. Hai nạn nhân đã được phẫu thuật thành công, hiện sức khoẻ dần ổn định.

Như Lao Động đưa tin, tối 21.2, Nguyễn Công Dũng đã dùng dao gọt hoa quả đâm 7 người tại quán karaoke trên, khiến 3 người tử vong.

Dũng sau đó cũng tự sát song không chết. Đến hôm nay (24.2) Dũng đã tỉnh táo và cơ quan Công an tỉnh Hoà Bình đang lấy lời khai của anh ta.

Công an tỉnh Hoà Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can với Dũng để điều tra về tội "Giết người".

Lãnh đạo Công an tỉnh Hoà Bình cho Lao Động biết, nghi phạm Nguyễn Công Dũng dương tính với ma tuý.

Hiện vụ án đang được điều tra.

Xem thêm: odl.502388-hnib-aoh-ekoarak-nauq-o-iougn-teig-uv-gnort-tehc-taoht-un-ueiht-auc-ek-iol/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lời kể của thiếu nữ thoát chết trong vụ giết người ở quán karaoke Hoà Bình”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools