vĐồng tin tức tài chính 365

Chỉ vài ngày thôi mà!

2022-03-12 10:01

"Chỉ vài ngày thôi mà, để F0 được nghỉ ngơi", để học sinh tiếp tục đến trường. Mỗi lần nghe giáo viên nói thế, lòng tôi lại thấy rưng rưng", hiệu trưởng một trường trung học ở TP.HCM kể với giọng xúc động.

F0 tăng lên, không chỉ ngành y và giáo dục mà nhiều ngành nghề khác cũng "bỗng nhiên" thiếu lao động. Nhưng có lẽ mọi người không chịu đầu hàng hoàn cảnh. Nhiều giáo viên F0 phải ở nhà cách ly nhưng vẫn dạy online. "Tôi bị sốt nhẹ, ho và rát họng nên tôi uống thật nhiều nước để kìm cơn ho và có thể giảng bài. Bậc tiểu học không như trung học, giáo viên lớp nào dạy học ở lớp đó nên tôi không muốn học trò của mình phải nghỉ buổi nào" - cô Trương Thị Bích Ngọc, giáo viên lớp 5/4 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 (TP.HCM), chia sẻ.

Hay cô bạn tôi là nhân viên quầy thực phẩm tươi sống ở một siêu thị kể rằng nhóm cô có 6 người thì 4 người đã F0. Nghe tôi hỏi "Vậy rồi sao?", cô cười vang: "Thì người khỏe gánh việc cho người bệnh chứ sao. Khối lượng công việc vẫn thế, giờ chỉ còn 2 người vẫn phải hoàn thành. Vì cuộc sống vẫn tiếp diễn mà, đâu thể nào nói với khách hàng hãy nghỉ ăn vài ngày!".

Rồi đến ngày bản thân người viết và những người trong gia đình cũng là F0.

Ừ thì F0 phải ở yên trong nhà. Nhưng thời kỳ này đặt mua hàng qua mạng cũng khá dễ dàng và nhanh chóng. Vậy nhưng lòng tôi vẫn thấy ấm áp lạ thường khi cô em đồng nghiệp nhắn rằng: "Chị cứ nghỉ ngơi đi, việc dang dở để em lo cho. Chị cần mua thực phẩm, thuốc men gì cứ nhắn em".

Nhiều nhà xã hội học đã nhận định trên các phương tiện truyền thông rằng đợt dịch lần này người dân có vẻ bình tĩnh hơn.

Quả đúng như vậy! Người ta bình tĩnh vì được chia sẻ và có điều kiện để chia sẻ, đỡ đần nhau. Trên Facebook và Zalo, hàng loạt các nhóm "bệnh nhân F0" được tạo ra để chia sẻ kinh nghiệm trị bệnh của những người đã từng nhiễm COVID-19.

Đặc biệt, hầu hết các nhóm này đều có bác sĩ chuyên khoa sẵn sàng giải đáp thắc mắc, đồng thời tư vấn miễn phí cho bệnh nhân về các loại thuốc, hướng điều trị bệnh…

"Chưa bao giờ được nói chuyện với bác sĩ và được bác sĩ điều trị lại dễ như thế" -  đồng nghiệp của tôi ở phường 3, quận Phú Nhuận (TP.HCM) đúc kết khi được bác sĩ trong group Zalo tận tình hướng dẫn. Và cô cho biết đã sẵn sàng tiếp nối một hành trình: "Tôi đã thắng con virus mà không phải đến bệnh viện. Phòng tôi vừa có người F0, mai tôi sẽ đi làm lại, lại choàng gánh cho nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Chúng ta không thể quên những hình ảnh mọi người cùng giúp nhau trong đợt dịch thứ 4 hoành hành ở phía Nam. Các hoạt động này đã góp phần giảm bớt thiệt hại, xoa dịu nỗi đau trong những ngày phong tỏa. Nay con virus vẫn thử thách chúng ta. Trở lại sống bình thường mới, chúng ta lại phải đối mặt với F0 ở khắp nơi. Và tinh thần chia sẻ, choàng gánh, lo lắng cho nhau ấy lại là hành trang để mọi người nhẹ nhàng vượt qua những ngày số F0 ở mức 6 con số.

Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi có sự sẻ chia…

Thế nên, cây đời vẫn mãi xanh tươi…

Thầy cô là F0 vẫn không được nghỉ ngơi mà dạy trực tuyếnThầy cô là F0 vẫn không được nghỉ ngơi mà dạy trực tuyến

TTO - Thầy cô giáo là F0 đương nhiên sẽ không được đến trường, nhưng họ không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục dạy trực tuyến để học sinh không phải nghỉ một ngày nào.

Xem thêm: mth.95132847021302202-am-ioht-yagn-iav-ihc/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chỉ vài ngày thôi mà!”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools