vĐồng tin tức tài chính 365

Kịch bản lừa đảo mất nhân tính của người đàn ông xưng là 'giáo viên bộ môn'

2023-03-04 14:11
Kịch bản lừa đảo mất nhân tính của người đàn ông xưng là giáo viên bộ môn - Ảnh 1.

Tin nhắn mà phụ huynh nhận được từ đối tượng lừa chuyển tiền. Một kịch bản mất nhân tính khi đưa tính mạng của em học sinh ra để lừa đảo - Ảnh do anh T.M.H. (ngụ TP Thủ Đức) cung cấp

Ngày 4-3, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ được với ông T.M.H. (51 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), người đã bị một người xưng "giáo viên bộ môn" gọi điện dựng chuyện con bị chấn thương sọ não và hối thúc chuyển khoản hai lần tổng cộng là 70 triệu đồng.

Kịch bản mất nhân tính

"Chi phí đóng tiền tạm ứng của cháu là 20 triệu", "Chị ơi bây giờ bệnh viện cần máy móc tiên tiến và phí phát sinh khi phẫu thuật là 50 triệu đồng", "Sao rồi chị ơi, nhanh lên bác sĩ đang hối", "Chị ơi, bây giờ cháu mất máu nhiều quá, bệnh viện không đủ máu, cần chuyển máu từ bệnh viện khác chi phí mất 100 triệu đồng", "Em run lắm chị ơi". 

Trên đây là câu chuyện mà kẻ lừa đảo dựng lên, nhắn tin hối thúc phụ huynh học sinh chuyển tiền. Theo thông tin Tuổi Trẻ Online có được, nhóm này còn đóng đủ các "vai" từ giáo viên, bác sĩ nhằm thay nhau "tung hứng" thúc gia đình chuyển tiền càng sớm càng tốt. 

Ông H. cho biết ngày 3-3, vợ ông nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng là "giáo viên bộ môn" của Trường Quốc tế Việt Úc - nơi con trai của vợ chồng ông đang học ở TP Thủ Đức.

Người đàn ông trên báo tin con trai của vợ chồng ông H. bị té cầu thang, nhà trường đã đưa cháu đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng theo người đàn ông trên, bác sĩ nói cháu bị chấn thương sọ não, gia đình cần lên bệnh viện và đóng tiền để phẫu thuật kịp.

Nghe thông tin trên, vợ chồng ông H. liền tức tốc đi đến bệnh viện, trên đường đi thì người đàn ông trên hối thúc "đã tới đâu rồi" và cho rằng "không đủ chi phí" phẫu thuật.

Người trong gia đình ông H. đã hai lần chuyển tiền vào số tài khoản do người đàn ông trên cung cấp, lần đầu là 20 triệu đồng và lần sau là 50 triệu đồng đều vào tài khoản của một người tên V.T.H.T - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội.  

Khi đến Bệnh viện Chợ Rẫy, vợ chồng ông H. mới biết mình bị lừa, bởi con trai của họ không hề nhập viện cấp cứu.

Nhiều câu hỏi quanh vụ lừa đảo

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông H. mới biết được có một phụ huynh khác cũng bị lừa với hình thức tương tự. "Trong sự hoảng loạn, mình cứ lo cho con thôi, mình chuyển hai lần tổng cộng là 70 triệu đồng" - ông H. nói.

Ngay trong ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã khẩn trương phát thông tin cảnh báo về việc mạo danh bệnh viện để lừa đảo phụ huynh. Từ 11h30 đến 14h cùng ngày, bàn hướng dẫn cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 3 phụ huynh của Trường Quốc tế Việt Úc TP.HCM đến tìm con. Sau khi tiếp nhận vụ việc, bảo vệ bệnh viện đã lập biên bản ghi nhận và hướng dẫn các phụ huynh trình báo với Công an phường 12, quận 5 (TP.HCM).

Sáng 4-3, Tuổi Trẻ Online đã gọi đến số 0357… (số mà vợ ông H. nhận được tin nhắn hối thúc chuyển tiền qua tài khoản vào ngày 3-3), sau nhiều lần gọi vẫn không thể liên lạc được.

Liên quan đến vụ việc này, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi cần lời đáp. Đó là tại sao thông tin của học sinh, gia đình lại bị "lọt" ra ngoài? Tại sao kẻ xấu lại chọn mạo danh nhà trường để dàn dựng kịch bản lừa đảo? Tại sao việc này lại xảy ra với học sinh các trường quốc tế, vốn có cơ chế giám sát chặt chẽ?

Nhiều phụ huynh bị lừa

Theo các phụ huynh này, họ nhận được thông báo từ người lạ tự xưng là thầy giáo dạy tại trường này về việc con mình bị té chấn thương sọ não và đang lên ca mổ gấp. Người này yêu cầu các phụ huynh phải chuyển khoản để thầy giáo đóng tiền cho cháu vì đang rất gấp.

Sau khi nhận được thông tin này, M.T.D. (42 tuổi) và T.M.H. (51 tuổi) cùng ngụ tại TP Thủ Đức đã chuyển tiền vào số tài khoản của người lạ. Người còn lại chưa chuyển khoản, mà trực tiếp đến bệnh viện tìm con.

Sau sự việc này, Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo nếu gặp trường hợp tương tự, phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài qua số điện thoại 028.3855.4137, nhấn phím 0. Sau đó báo tổng đài viên kết nối đến khoa/phòng điều trị có liên quan để xác nhận thông tin người nhà nằm viện, các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.

Phụ huynh nhận cuộc gọi thông báo con chấn thương sọ não, bị lừa chuyển tiền vào tài khoảnPhụ huynh nhận cuộc gọi thông báo con chấn thương sọ não, bị lừa chuyển tiền vào tài khoản

Nhiều phụ huynh một trường quốc tế tại TP.HCM nhận được cuộc gọi từ người lạ thông báo con mình bị té chấn thương sọ não và đang lên ca mổ gấp, yêu cầu chuyển tiền. Khi đến bệnh viện tìm con, họ phát hiện mình đã bị lừa.


Xem thêm: mth.61471810140303202-nom-ob-neiv-oaig-al-gnux-gno-nad-iougn-auc-hnit-nahn-tam-oad-aul-nab-hcik/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kịch bản lừa đảo mất nhân tính của người đàn ông xưng là 'giáo viên bộ môn'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools