Bản K.ai (xã Dân Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình) hẻo lánh nằm dưới chân núi Giăng Màn. Bản vùng cao biên giới này có 126 hộ/670 nhân khẩu, hầu hết là người đồng bào dân tộc Chứt, một trong những dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người.
Nhiều năm trước, người dân trong bản chỉ biết đi đào củ sắn dưới chân đồi hay lên rừng hái măng, đào củ mài mang về ăn, nên thiếu đói triền miên.
May mắn, dân bản K.ai có Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình) đồn trú ở sát bên. Nhờ đó, đời sống, bộ mặt của người dân bản nhỏ này đổi thay từng ngày.

Nhìn từ trên cao, bản K.ai nằm giữa thung lũng được bao bọc bởi núi đá vôi kỳ vĩ quanh năm mây mù, nép mình bên dãy Trường Sơn hùng vĩ
NGUYỄN PHÚC

Từ năm 2013, dân bản K.ai mới biết trồng lúa nước. Chính các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về bản và "cầm tay chỉ việc" cho họ
NGUYỄN PHÚC

Bộ đội cho máy móc về san gạt mặt bằng, bộ đội làm đất tơi xốp, làm mương thủy lợi kéo nước từ suối Khe Knam ở mãi lưng chừng dãy Giăng Màn về ruộng, hướng dẫn bà con cách gieo mạ…
NGUYỄN PHÚC

Bộ đội biên phòng trao "cần câu cơm" cho dân bản K.ai, bằng nghề mới: trồng lúa nước
NGUYỄN PHÚC

Những ngày đầu làm lúa nước, bà con còn bỡ ngỡ, nhưng giờ họ đã quen. Tay cuốc, tay liềm trở nên thuần thục, những luống cấy đã thẳng hàng hơn
NGUYỄN PHÚC

Theo thiếu tá Bùi Văn Hải, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, nhờ sức người cải tạo đất, từ rẻo đất cằn cỗi ban đầu, nay đã tạo thành 5 ha lúa nước, được chia ô vuông vắn
NGUYỄN PHÚC

Ngày trước làm lúa nước chung cả bản, theo kiểu hợp tác xã, chấm công, chia sản lượng; giờ hộ nào lo hộ nấy. Có 88 hộ, trước chỉ biết trồng lúa rẫy thì nay làm lúa nước
NGUYỄN PHÚC

Mỗi năm, dân bản K.ai làm được 2 vụ lúa hè thu và đông xuân
NGUYỄN PHÚC

Thóc lúa dư dả trong nhà người dân ở bản K.ai là điều trước đây "không hề có"
NGUYỄN PHÚC

Một bé gái ở bản K.ai
NGUYỄN PHÚC

Trẻ con ở bản K.ai. Các cháu được đến trường và rất thích trò chuyện cùng các chú bộ đội
NGUYỄN PHÚC

Thiếu tá Bùi Văn Hải, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và một em bé ở K.ai
NGUYỄN PHÚC

Dù còn nhỏ nhưng em bé này đã biết thay bố mẹ chăm nom em
NGUYỄN PHÚC

Cuộc sống của người dân K.ai nay tiến bộ hơn nhiều. Hệ thống điện, đường, trường, trạm cơ bản đã hoàn thành, được bộ đội biên phòng và các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng
NGUYỄN PHÚC

Cùng với việc làm chủ được sản xuất lúa nước, nhận thức của người dân bản K.ai cũng thay đổi, đau ốm đã đến trạm y tế chứ không mời thầy mo cúng bái
NGUYỄN PHÚC

Ông Hồ Thiên, Bí thư Chi bộ thôn K.ai, nói nếu như không có bộ đội của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, bản sẽ không bao giờ được như bây giờ...
NGUYỄN PHÚC