vĐồng tin tức tài chính 365

90 ngày đào hầm, trộm 3,5 tấn tiền ở ngân hàng

2022-04-18 03:19

Khoảng 8h30 sáng thứ hai, ngày 8/8/2005, cục cảnh sát liên bang, thành phố Fortaleza nhận được cuộc điện thoại báo án từ Ngân hàng Trung ương. Các sĩ quan càu nhàu với nhau vì bữa cà phê sáng bị gián đoạn và vụ trộm có lẽ không gì nhiều nhặn hơn là vài chiếc máy tính để bàn, như mọi khi.

Nhưng khi đến hiện trường, họ nhận ra đây không phải vụ trộm thông thường. Có vẻ như vào cuối tuần, những tên trộm đã đột nhập kho, đánh cắp số tiền kỷ lục mà không bị phát hiện và không kích hoạt bất kỳ hệ thống báo động nào.

Nơi xảy ra vụ án là tòa nhà cao chọc trời bằng kính màu nâu ở khu thương mại, là một trong chín văn phòng khu vực của Ngân hàng Trung ương - cơ quan kiểm soát dòng chảy và cung ứng tiền bên trong nền kinh tế toàn quốc.

Kho tiền cuối tuần đó chứa đầy tiền, những tờ mới tinh, sẵn sàng được đưa vào lưu thông, và những tờ tiền cũ không lưu seri. Những tên trộm khôn ngoan chỉ lấy những tờ tiền cũ, và ngân hàng không có cách nào truy ra chúng.

Tổng cộng, hơn 164 triệu reis (tương đương 150 triệu USD theo thời giá ngày nay) đã không cánh mà bay. Đó là "vụ cướp lớn nhất trong lịch sử Brazil, lớn nhất thế kỷ 21 và lớn thứ hai trong lịch sử thế giới", J. Monteiro, một cảnh sát liên bang, người đã viết kịch bản cho một bộ phim dựa trên vụ trộm sau này cho biết.

Xếp chồng từng bó lên nhau, số tiền bị đánh cắp sẽ cao tới 33 mét và nặng 3,5 tấn. Nhưng kẻ gian đã thực hiện bằng cách nào?

Để đột nhập kho tiền, đạo chích đào một đường hầm dài 80 mét, ốp gỗ và lắp hệ thống điện chiếu sáng, điều hòa thô sơ, khoan qua một mét bê tông cốt thép với thời gian là 3 tháng. Cảnh sát ước tính, chi phí xây dựng gia cố con hầm ít nhất 200.000 USD.

Đường hầm dài 80 mét được các đạo chích đào trong ít nhất 90 ngày, ước tính chi phí 200.000 USD. Ảnh: The Guardian

Đường hầm dài 80 mét được các đạo chích đào trong ít nhất 90 ngày, ước tính chi phí 200.000 USD. Ảnh: The Guardian

Lần theo đường hầm, cảnh sát cuối cùng cũng tìm đến được lối vào cách ngân hàng một dãy nhà trong một điểm kinh doanh bán cây cảnh, cỏ nhân tạo. Nhưng đây là nơi được băng trộm này ngụy trang.

Chúng đã tính toán trong việc tạo ra cửa hàng kinh doanh thực sự, với việc phát tờ rơi, phân phát mũ bóng chày, quà tặng khai trương, tư vấn miễn phí và thậm chí đưa ra các quảng cáo trên đường phố.

Những người hàng xóm kể lại rằng không nghĩ gì nhiều về cửa hàng cây cảnh, hay những chiếc xe tải chở đầy 30 tấn đất đá chạy qua lại trong nhiều tuần. Cảnh sát nhận thấy băng nhóm này đã phủ một lớp bột trắng lên căn phòng chúng làm việc để gây khó khăn cho việc lấy dấu vân tay sau khi chúng chạy trốn.

Thông tin cụ thể duy nhất mà cảnh sát có được là một bản sao của giấy tờ tùy thân đã được sử dụng để thuê tòa nhà. Tên của người cho thuê là Paulo Sergio de Souza, và trên thẻ căn cước của anh ta có bức ảnh đội mũ một cách kỳ lạ.

Nhiều người dân địa phương đã nhận ra Paulo Sergio, nhưng cảnh sát biết rất ít thông tin.

Cảnh sát tại lối vào của đường hầm, tìm thấy trong cửa hàng bán cây cảnh. Ảnh: Ozy

Cảnh sát tại lối vào của đường hầm, tìm thấy trong cửa hàng bán cây cảnh. Ảnh: Ozy

Phát ngôn viên của ngân hàng cho biết: "Chúng tôi sẽ xem xét lý do tại sao camera và máy dò chuyển động bên trong kho tiền không hoạt động và liệu những tên trộm có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên trong hay không".

Nhưng sai lầm lớn nhất trong "vụ án hoàn hảo" này lại đến từ một sự hớ hênh không đáng có. Một ngày sau vụ cướp, một thành viên của băng đảng đã mua liền 10 chiếc ôtô bằng tiền mặt với mục đích chuyên chở tiền và tẩu tán tài sản. Nhưng ở Fortaleza, vùng quê khá nghèo, đây là việc cực kỳ đáng chú ý.

Cảnh sát đã bắt kịp chiếc xe đầu kéo chở 10 ôtô đó ở một bang khác. Bên trong ba chiếc xe là những bao tải tiền bị đánh cắp. Trong số những tên trộm này, cú sốc lớn nhất là Thị trưởng của Boa Viagem, một thị trấn ở phía nam Fortaleza, cũng là thành viên của nhóm cướp. Ông ta cũng đầu tư một số tiền lớn và cùng băng đảng này xây dựng đường hầm bí mật.

Ngoài ra còn có "chuyên gia đào hầm" Moises Teixeira da Silva, từng tham gia vào vụ vượt ngục lớn nhất trong lịch sử Brazil năm 2001. Anh ta cùng 107 tù nhân khác trốn thoát qua đường hầm do anh ta lên ý tưởng, từ trại giam Carandiru ở Sao Paulo, nhà tù khét tiếng nhất Nam Mỹ. Vào thời điểm bỏ trốn, Da Silva đang thụ án tổng cộng 80 năm. Với vụ trộm này, anh ta bị phạt thêm 14 năm.

Cảnh sát khiến họ phải khai ra hết các đồng phạm và cuối cùng, 34 người đã bị xét xử.

Trong phiên toà, các nhà chức trách cuối cùng đã truy được ba thủ phạm chính dàn dựng mọi thứ: Antônio Jussivan Alves dos Santos, "chuyên gia đào hầm" Moises Teixeira da Silva , và Luiz Fernando Ribeiro. Antônio và Luiz là những người ủng hộ tài chính chủ chốt, gồm tiền thuê nhà, mua thiết bị và thanh toán các hóa đơn.

Luis được biết đến là một phần của PCC, một tổ chức mafia lâu đời ở Brazil, và cũng là một kẻ buôn ma túy. Anh ta đã hỗ trợ tài chính cho toàn bộ hoạt động và đổi lại, thu về phần tiền lớn nhất, không được tiết lộ.

26 thành viên băng đảng bị tuyên tổng 133 tội danh, người lĩnh án cao nhất là Antônio, lên tới 80 năm tù.

Nhưng hoá ra, việc bị bắt và phạt tù lại lại là cái kết tốt đẹp cho họ. Nhiều đồng bọn đang lẩn trốn đã chịu kết cục thê thảm hơn rất nhiều.

Ngày 8/10, đúng hai tháng sau khi vụ cướp bị phát hiện, chủ mưu vụ án, Luiz Fernando Ribeiro, 26 tuổi, bị bắt cóc bên ngoài hộp đêm ở ngoại ô Sao Paulo. Vài giờ sau, luật sư của anh ta nhận được cuộc gọi báo tin Luiz Fernando vừa bị bắt cóc đòi tiền chuộc và muốn luật sư đứng ra làm trung gian.

Luật sư đã gặp những kẻ bắt cóc tại một trạm xăng dầu ở ngoại ô, nơi chúng cho phép anh ta nói chuyện với Luiz Fernando qua bộ đàm trước khi luật sư giao cho chúng hơn một triệu reis (khoảng 350.000 USD khi đó).

Những kẻ bắt cóc rời đi hứa hẹn con tin của họ sẽ được giao đến. Nhưng Luiz Fernando không bao giờ quay trở lại.

Ngôi nhà được băng đảng này thuê để đào hầm, toà nhà nhiều tầng phía sau chính là Ngân hàng Trung ương. Ảnh: Nation World

Ngôi nhà được băng đảng này thuê để đào hầm, toà nhà nhiều tầng phía sau chính là Ngân hàng Trung ương. Ảnh: Nation World

Trong cơn tuyệt vọng, gia đình Luiz Fernando báo cảnh sát và tiết lộ rằng con trai họ thuộc băng đảng đã thực hiện vụ trộm Ngân hàng Trung ương, đã được chia nhiều triệu USD sau khi trót lọt.

Khi điều tra sâu hơn, nhà chức trách thấy Luiz Fernando cũng là một kẻ giết người và buôn bán ma túy trong suốt thời gian dài. Mười ba ngày sau, thi thể đầy vết đạn của anh được tìm thấy trên vùng đồng ruộng cách Sao Paulo vài trăm km.

Sau cái chết của Luiz Fernando, hàng loạt những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc tương tự xảy ra. Tất cả nạn nhân đều tham gia vụ cướp, đều được chia phần, và đều chịu kết cục bi thảm như Luiz.

Hàng thập kỷ sau vụ trộm, hậu quả của nó vẫn âm ỉ. Cuối cùng, cho tới nay, chỉ 20 triệu trong số 165 triệu reais đã được tìm lại, khiến không còn hy vọng gì lấy lại nó nữa.

Theo cảnh sát trưởng phụ trách cuộc điều tra, Antônio Celso dos Santos, "không có cách nào để thu hồi thêm tiền" khi đã quá nhiều thời gian trôi qua. Một số người nói rằng các tờ tiền được chôn trong sa mạc. Nhưng nếu bạn đến thăm thị trấn Boa Viagem nhỏ bé, hãy để mắt đến những công trình xây dựng hoành tráng mới tinh. Có nhiều tin đồn cho rằng, chúng đều được xây từ chiến lợi phẩm của vụ trộm thế kỷ này.

Hải Thư (Theo The Independent, Ozy)

Xem thêm: lmth.9571544-gnah-nagn-o-neit-nat-5-3-mort-mah-oad-yagn-09/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“90 ngày đào hầm, trộm 3,5 tấn tiền ở ngân hàng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools