vĐồng tin tức tài chính 365

Kẻ đồi bại lập mưu lừa lấy 280 tờ vé số của người khuyết tật

2022-04-23 13:33

Nạn nhân là người bán vé số bên lề đường, bị hư một con mắt.

Theo điều tra, khoảng 10 giờ ngày 19-4, Điệp chạy xe máy đến khu vực xã Trung An (TP. Mỹ Tho) tìm người bán vé số dạo ven tuyến giao thông.

Tại đây, Điệp gặp anh Phạm Nhựt Huy (SN 1976, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An) đang ngồi bán vé số cùng con gái trên lề đường. Nhìn thấy xấp vé số còn nhiều, anh Huy lại bị hư một con mắt, mắt còn lại nhìn cũng không rõ nên Điệp liền nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số của 2 cha con anh này.

Để đánh lừa, Điệp cho biết do một người bạn trước đó trúng vé số nên muốn mua hết vé số của anh Huy.

Tang vật vụ án

Nghe vậy, Anh Huy vui mừng đưa hết 280 tờ cho Điệp cầm. Lúc này, Điệp giả vờ nói chưa đủ tiền và kêu anh Huy chạy xe theo đến nhà bạn sẽ trả đủ. Đi qua nhiều tuyến đường gần 30 phút, lợi dụng xe anh Huy bị hư, Điệp lúc này hiện nguyên hình là kẻ lừa đảo cầm xấp vé số trốn thoát.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Mỹ Tho nhanh chóng bố trí các trinh sát vào cuộc. Tiến hành điều tra, 2 ngày sau Công an TP. Mỹ Tho đã xác định được Điệp là nghi phạm chính nên triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Điệp

Bước đầu, đối tượng thừa nhận đã chiếm đoạt 280 tờ vé số của anh Huy (trị giá 2,8 triệu đồng). Ngoài ra, trước đó Điệp còn lừa chiếm đoạt 120 tờ vé của một người bán dạo ở thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức, Long An).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Mỹ Tho thông báo, nhằm phục vụ công tác điều tra xử lý đối tượng, ai là nạn nhân bị Điệp lừa đảo chiếm đoạt vé số cùng thủ đoạn như trên nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất trình báo.

Minh Thư

Xem thêm: lmth.051031_tat-teyuhk-iougn-auc-os-ev-ot-082-yal-aul-gnaig-neit-gnas-na-gnol-ut/na-uv/nv.moc.nagnoc

Comments:0 | Tags:Vụ án

“Kẻ đồi bại lập mưu lừa lấy 280 tờ vé số của người khuyết tật”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools