vĐồng tin tức tài chính 365

Lộ tội vì một câu lỡ lời với bố vợ

2022-06-26 03:12

Ngày 10/12/2012, các công nhân ở thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm khi sửa chữa đường ống dẫn hơi nước dưới lòng đất đã tìm thấy một thi thể phụ nữ không toàn vẹn. Thi thể nằm giữa đường ống và vách tường, trong hầm ngầm chật hẹp, tối tăm và bẩn thỉu.

Miệng ống đặt ở nơi có không ít người qua lại, không phải địa điểm hoàn hảo để vứt xác. Hiện trường gây án có thể ở gần đây. Cảnh sát suy đoán hung thủ mở nắp ống ngầm, ném thi thể vào, sau đó tiếp tục kéo vào đường hầm bên trong. Như vậy, hung thủ phải là kẻ có thân hình nhỏ gầy nhưng khỏe mạnh, khả năng cao là nam giới trưởng thành gây án một mình.

Để thu thập thêm manh mối hữu ích, cảnh sát kiểm tra kỹ đường ống ngầm cao chưa tới 1 m và rộng không quá 0,9 m. Họ phát hiện một túi vải bị vứt sâu bên trong chứa một phần thi thể cùng một chiếc áo và một con dao phay.

Cảnh sát tìm thấy nội y của nạn nhân bên cạnh thi thể và một hạt châu chuyển vận đeo thành nhẫn trên ngón tay trái. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cao 1,6 m và đã chết hơn 3 năm.

Chiếc nhẫn xâu hạt châu chuyển vận trên ngón tay trái của nạn nhân. Ảnh: CCTV

Chiếc nhẫn xâu hạt châu chuyển vận trên ngón tay trái của nạn nhân. Ảnh: CCTV

Sau khi sàng lọc dữ liệu của những phụ nữ mất tích 3-5 năm trước, cảnh sát phát hiện Trương Xảo Xảo, mất tích vào 9/9/2009, có nhiều đặc điểm trùng khớp, cũng đeo hạt châu chuyển vận giống hệt nạn nhân trước khi mất tích. Sau khi đối chiếu ADN, cảnh sát xác định được người chết chính là Trương Xảo Xảo. Gia đình cô sống gần hiện trường vụ án.

Trước khi mất tích, Xảo Xảo có lịch đi công tác Bắc Kinh cùng ông chủ. Chờ mãi không thấy cô đến, gọi điện thoại không được, ông chủ tức giận đến nhà tìm, nhưng chồng Xảo Xảo nói khi tan làm về nhà lúc nửa đêm, anh ta không thấy vợ, tưởng cô đã đi công tác. Nghĩ Xảo Xảo có thể gặp chuyện không hay, cả hai lập tức báo cảnh sát.

Ông chủ của Xảo Xảo cho biết thời điểm đó, vì thời tiết ở Bắc Kinh rất nóng, hai người dặn nhau chỉ xách một túi du lịch cỡ nhỏ đựng quần áo gọn nhẹ, nhưng Xảo Xảo lại mất tích cùng một chiếc vali lớn. Kẻ sát nhân chắc chắn là người quen, biết Xảo Xảo sẽ đi công tác vào ngày hôm sau, qua đó dàn dựng để gia đình tưởng rằng cô đã đi công tác.

Cảnh sát tập trung điều tra chồng Xảo Xảo là Tôn Hướng Huy, một quân nhân xuất ngũ, hiện làm công nhân khai thác than. Người xung quanh nhận xét tính cách Huy hướng nội, thành thật, chăm sóc chu đáo cho bố mẹ Xảo Xảo trong ba năm vợ mất tích. Hai vợ chồng chung sống 10 năm, không hạnh phúc mỹ mãn nhưng cũng êm ấm hòa thuận.

Việc vứt xác vào đường ống ngầm không phải ai cũng làm được, Huy có kinh nghiệm làm việc dưới hầm mỏ nên bị cảnh sát nghi ngờ.

Bạn bè của Xảo Xảo nói với cảnh sát rằng tối 8/9/2009, cô vẫn ở nhà lên mạng trò chuyện với bạn, thông báo sẽ đi công tác vào ngày hôm sau, 22h mới tắt máy. Đến nửa đêm, Huy về nhà không thấy vợ, như vậy cô đã đi đâu trong hai tiếng đồng hồ?

Theo điều tra của cảnh sát năm đó, trong nhà Xảo Xảo không có dấu hiệu vật lộn, hàng xóm cũng không nghe thấy tiếng động bất thường, tuy nhiên vì đêm đó các con của Xảo Xảo sang nhà ông bà ngoại nên không ai có thể làm chứng cho lời khai của Huy.

Vào đêm mất tích, Xảo Xảo chuẩn bị 3.000 nhân dân tệ tiền mặt cho chuyến công tác, nhưng sau đó số tiền này biến mất cùng tất cả giấy tờ, tài sản tùy thân của cô. Điều tra tài khoản ngân hàng của Xảo Xảo, cảnh sát phát hiện trong hai tháng sau khi mất tích, tài khoản tiền gửi của cô vẫn được Huy rút ra. Tuy nhiên, ba năm qua, Huy đưa thẻ lương cho bố mẹ vợ, chỉ giữ lại ít sinh hoạt phí, không giống kẻ tham tiền mà giết người.

Lúc này, thi thể của Xảo Xảo đã được tìm thấy hai tuần, nhưng cuộc điều tra của cảnh sát không có tiến triển gì.

Cảnh sát dò tìm trong đường hầm ngầm phát hiện thi thể. Ảnh: CCTV

Cảnh sát dò tìm trong đường hầm ngầm phát hiện thi thể. Ảnh: CCTV

Cuối 2012, cảnh sát đến nhà thăm hỏi, an ủi bố mẹ Xảo Xảo. Khác với sự bi thương của hai ông bà, Huy có phản ứng rất lạnh nhạt. Thi thể vợ bất ngờ được phát hiện sau ba năm mất tích nhưng Huy tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến vụ án.

Bố mẹ Xảo Xảo cho biết trước đó, vì hoàn cảnh gia đình Huy không tốt, họ từng không đồng ý gả con gái, nhưng Xảo Xảo đã có bầu nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Sau khi kết hôn, Huy dần lấy được lòng bố mẹ vợ. Tuy nhiên, họ phát hiện Huy trông thành thực nhưng rất ham cờ bạc, từng trộm tiền tiết kiệm của bố vợ để đi đánh bạc rồi gánh nợ lớn. Sau khi giúp chồng trả hết nợ, Xảo Xảo kiểm soát chặt chẽ tài chính trong nhà, mọi chi tiêu của Huy đều phải được sự đồng ý của cô.

Trong lúc trò chuyện, bố Xảo Xảo vô tình hỏi một câu khiến cảnh sát nhận ra điều bất thường. Ông hỏi: "Hung thủ có thể là ai? Hắn làm sao cõng con gái tôi vào miệng ống ngầm đó được?".

Cảnh sát lập tức hỏi ông làm sao biết thi thể con gái được cõng xuống ống ngầm. Bố Xảo Xảo kể khi hay tin con gặp nạn, ông từng nghi ngờ con rể là hung thủ nên dò hỏi anh ta, khi đó Huy nói: "Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết người vứt xác, vì con không cõng nổi Xảo Xảo". Câu trả lời của Huy rất kỳ quặc, là chi tiết mà chỉ hung thủ mới nghĩ đến.

Ngày 25/12/2012, cảnh sát tạm giữ Huy để điều tra. Huy không phản kháng mà nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội.

Tôn Hướng Huy khi bị bắt. Ảnh: CCTV

Tôn Hướng Huy khi bị bắt. Ảnh: CCTV

Huy và Xảo Xảo kết hôn 10 năm, bề ngoài, mọi việc anh ta đều nghe theo vợ không chút phàn nàn, nhưng trong thâm tâm lại là kẻ rất nhỏ nhen. Anh ta nói thấy áp lực và ghen tuông vì vợ xinh đẹp, tính cách hào sảng, thích kết giao bạn bè, trong đó có cả bạn khác giới. Anh ta nghi ngờ vợ không chung thủy nhưng không nói ra mà chỉ giữ trong lòng, lại bị vợ kiểm soát chặt tiền tiêu vặt hàng ngày nên tích tụ thành oán hận.

Ngày 9/9/2009, khi biết tin vợ sẽ đi công tác Bắc Kinh cùng ông chủ vào ngày hôm sau, Huy xông đến bóp cổ vợ lúc cô ngủ say. Nhân đêm khuya, anh ta phi tang xác ở đường ống ngầm cách nhà không xa.

Trong ba năm sau khi gây án, Huy sống trong sợ hãi, biết sớm muộn gì cũng phải đền tội.

Ngày 30/4/2013, Huy bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án hai năm về tội Cố ý giết người.

Tuệ Anh (Theo CCTV, Toutiao)

Xem thêm: lmth.3699744-iol-ol-uac-tom-iv-ca-iot-ol-cab-oc-mah-gnohc-ag/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lộ tội vì một câu lỡ lời với bố vợ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools