vĐồng tin tức tài chính 365

Gia đình, láng giềng đội mưa đón liệt sĩ Lê Ánh Sáng về đất mẹ

2023-08-03 12:22
Người thân, láng giềng đón liệt sĩ Sáng về quê trong cơn mưa rả rích - Ảnh: LÊ MINH

Người thân, láng giềng đón liệt sĩ Sáng về quê trong cơn mưa rả rích - Ảnh: LÊ MINH

8h30 sáng 3-8, chiếc xe chở liệt sĩ Lê Ánh Sáng từ Lâm Đồng đã đến đất mẹ tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Bên con đường dẫn vào ngôi nhà nhỏ của bố mẹ liệt sĩ chật kín người với những bông cúc trắng trong tay, họ đón liệt sĩ Sáng giữa tiết trời mưa rả rích và tiếng khóc đau thương của người thân.

Từ sáng sớm, các lực lượng công an, chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên và gia đình đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón liệt sĩ Sáng về quê. Rất đông người dân cũng đến chia sẻ nỗi đau, mất mát của gia đình liệt sĩ Sáng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đưa quan tài liệt sĩ vào nhà - Ảnh: LÊ MINH

Lực lượng làm nhiệm vụ đưa quan tài liệt sĩ vào nhà - Ảnh: LÊ MINH

Ông Lê Quang Trường (người chú ruột của liệt sĩ Sáng) cho biết, từ khi bước chân vào lực lượng Công an Nhân dân, liệt sĩ Sáng luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước phân công. Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ tại đèo Bảo Lộc đã xảy ra vụ sạt lở khiến 3 chiến sĩ hy sinh và một người dân tử vong, trong đó có liệt sĩ Sáng, khiến gia đình rất đau buồn.

Lê Ánh Sáng là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Từ nhỏ ước mơ của anh Sáng là được khoác lên mình trang phục của lực lượng công an nên sau khi học xong cấp 3, anh Sáng đi nghĩa vụ, sau đó thi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân. 

Ra trường, Lê Ánh Sáng được điều động về công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng từ năm 2017 đến nay.

Rất đông người dân đến chia buồn với gia đình liệt sĩ Sáng - Ảnh: LÊ MINH

Rất đông người dân đến chia buồn với gia đình liệt sĩ Sáng - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 30-7, trước thời điểm hy sinh, nhận được tin một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống chắn ngang giữa đèo Bảo Lộc, ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các phương tiện khi qua đèo, anh Sáng cùng đồng đội đã gấp rút tới hiện trường.

Do tảng đá quá lớn, anh Sáng và đồng đội đã kêu gọi các tài xế, hành khách đi đường mỗi người một tay, chung sức vần tảng đá ra khỏi mặt đường đèo. Khoảng 10 phút sau tảng đá được di chuyển, giao thông trở lại, song ít phút sau đó xảy ra vụ sạt lở khiến anh Sáng, 2 đồng đội và một người dân bị vùi lấp.

Người thân liệt sĩ Sáng không khóc thương trước sự hy sinh của người chiến cĩ Công an Nhân dân - Ảnh: LÊ MINH

Người thân liệt sĩ Sáng không khóc thương trước sự hy sinh của người chiến cĩ Công an Nhân dân - Ảnh: LÊ MINH

Bà Hoàng Thị Hải Lý (dì ruột của liệt sĩ Sáng) rớm nước mắt cho biết, trước khi hy sinh, Sáng đã chuẩn bị sự kiện quan trọng trong cuộc đời là tổ chức đám cưới. 

Sáng gọi điện mời người thân, thậm chí đặt vé máy bay để gia đình vào dự đám cưới trong tháng 8-2023 nhưng không ngờ tin Sáng hy sinh đột ngột truyền về.

Quang cảnh tang lễ liệt sĩ Lê Ánh Sáng - Ảnh: LÊ MINH

Quang cảnh tang lễ liệt sĩ Lê Ánh Sáng - Ảnh: LÊ MINH

Chiếc quan tài liệt sĩ Sáng được lực lượng công an di chuyển từ xe để đưa vào nhà cũng là lúc mẹ liệt sĩ Sáng - bà Hoàng Thị Xuyến khóc nghẹn giữa vòng tay của người thân. Cạnh đó, hàng xóm, láng giềng cũng rơi lệ trước sự hy sinh đột ngột của liệt sĩ Sáng và nỗi đau của gia đình.

Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: Bài học lớn trước thời tiết bất thườngVụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: Bài học lớn trước thời tiết bất thường

Quan trọng nhất hiện nay trong phòng chống sạt lở là phải tôn trọng thiên nhiên. Đây cũng là một trong nhiều bài học để các địa phương rút kinh nghiệm trong ứng phó với sạt lở đất.

Xem thêm: mth.4590740130803202-em-tad-ev-hnib-ioht-auig-is-teil-nod-aum-iod-gneig-gnal-hnid-aig/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Gia đình, láng giềng đội mưa đón liệt sĩ Lê Ánh Sáng về đất mẹ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools