vĐồng tin tức tài chính 365

Vụ bé trai bị ném xuống sông ở An Giang: Lời khai ban đầu

2023-09-12 09:40

Sáng 12.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, ngụ P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra hành vi giết người. Hải là nghi phạm vụ bé trai bị ném xuống sông Long Xuyên xảy ra vào trưa 11.9. Vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ.

Ném bé trai 4 tuổi xuống sông Long Xuyên

Công an tỉnh An Giang thông tin, khoảng 11 giờ 30 ngày 11.9, Công an TP.Long Xuyên điện báo cho Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang về việc người dân phát hiện 1 nam thanh niên đứng trên cầu Tôn Đức Thắng (cao hơn mặt nước khoảng 7 m) và ném cháu bé khoảng 4 tuổi xuống sông Long Xuyên, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Lời khai ban đầu của nghi phạm ném bé trai xuống sông ở An Giang - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang lấy lời khai của Huỳnh Hồng Hải, nghi phạm vụ bé trai bị ném xuống sông

TIẾN TẦM

Rất may mắn là bé trai bị ném xuống sông được ông Bùi Ngọc Thọ (62 tuổi, ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) và cùng anh Bùi Hữu Thành (39 tuổi, con trai ông Thọ) đang đi ghe chở lúa gần đó kịp thời cứu vớt cháu bé.

Sau khi xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này, đại tá Bùi Tấn Ân, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt nhanh nghi phạm vụ bé trai bị ném xuống sông.

Từng có quan hệ yêu đương với mẹ nạn nhân

Sau 5 giờ truy xét, đến 16 giờ cùng ngày (11.9), lực lượng Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Huỳnh Hồng Hải khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại khu vực P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên.

Lời khai ban đầu của nghi phạm ném bé trai xuống sông ở An Giang - Ảnh 2.

Chiều 11.9, Công an bắt Huỳnh Hồng Hải khi nghi phạm đang lẩn trốn ở P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên

C.T.V

Kết quả điều tra bước đầu, Công an tỉnh An Giang xác định Huỳnh Hồng Hải có quan hệ tình cảm yêu thương với chị T.T.V (32 tuổi, trú Q.7, TP.HCM) một thời gian rồi chia tay nhau. Đến năm 2018, chị T.T.V đi lấy chồng, năm 2019, chị V sinh được bé trai tên K., và vẫn giữ mối quan hệ với Hải.

Ngày 10.9, Hải điện thoại mời chị V. xuống nhà Hải ăn đám giỗ và chị V. đã đưa con đi cùng. Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 11.9, chị V. kêu Hải chở bé K. đi chơi. Khi chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (đoạn thuộc P.Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên), Hải bất ngờ ném bé K. xuống sông Long Xuyên.

Sau khi bé K. được cứu sống, chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bàn giao bé K. cho mẹ của bé.

Xem thêm: mth.651443180219032581-uad-nab-iahk-iol-gnaig-na-o-gnos-gnoux-men-ib-iart-eb-uv/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vụ bé trai bị ném xuống sông ở An Giang: Lời khai ban đầu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools