vĐồng tin tức tài chính 365

Trùm bao tải, dùng cối đá đập vào đầu cụ bà hàng xóm 77 tuổi

2020-09-04 20:29
Trùm bao tải, dùng cối đá đập vào đầu cụ bà hàng xóm 77 tuổi - Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Văn Năm tại cơ quan công an - Ảnh: BÌNH AN

Ngày 4-9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Năm (63 tuổi, trú tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "giết người", "cướp tài sản" xảy ra tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu vào tối 28-8.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 19h10 ngày 28-8, người thân bà Trịnh Thị Nụ (77 tuổi, trú tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa) phát hiện bà Nụ nằm bất tỉnh tại sân, sát bể nước sinh hoạt của gia đình, xung quanh có nhiều máu.

Người thân nhanh chóng đưa bà Nụ đi bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, người thân phát hiện đôi bông tai (2 chỉ vàng) của bà Nụ bị mất, với vết rách còn nguyên trên tai, nên trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Lê Văn Năm là nghi phạm chính của vụ án. Tuy nhiên sau khi gây án, Năm bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra thông báo truy tìm Năm trên toàn quốc.

Ngày 3-9, sau khi phát hiện Năm đang lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng công an đã bắt nghi phạm này, di lý về Thanh Hóa để phục vụ điều tra.

Trùm bao tải, dùng cối đá đập vào đầu cụ bà hàng xóm 77 tuổi - Ảnh 2.

Công an tỉnh Thanh Hóa lấy lời khai của nghi phạm Lê Văn Năm - Ảnh: BÌNH AN

Tại cơ quan công an, bước đầu Năm khai nhận gia đình bà Nụ và gia đình Năm là hàng xóm cạnh nhau, có mâu thuẫn nên Năm tìm cách trả thù.

Tối 28-8, biết bà Nụ đang ngồi xem tivi trong nhà một mình, Năm sang nhà nạn nhân, dùng bao tải trùm lên đầu bà Nụ để bịt mắt, bịt miệng, rồi dùng tay đấm vào đầu, vào mặt và giật bông tai vàng trên tai bà Nụ.

Khi bà Nụ ngất xỉu, Năm kéo nạn nhân ra ngoài sân gần bể nước, dùng cối đá gần đó đập liên tiếp vào vùng đầu để giết bà Nụ. Tưởng bà Nụ đã chết, Năm về nhà lấy xe đạp rồi bỏ trốn.

Trên đường chạy trốn, Năm vào tiệm vàng bán đôi bông tai vừa cướp từ bà Nụ được 9 triệu đồng, rồi bắt taxi vào thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), sau đó vào Nghệ An. Ngày hôm sau, Năm vào Khánh Hòa lẩn trốn cho đến khi bị công an bắt.

Xem thêm: mth.90002819140900202-iout-77-mox-gnah-ab-uc-uad-oav-pad-ad-ioc-gnud-iat-oab-murt/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Trùm bao tải, dùng cối đá đập vào đầu cụ bà hàng xóm 77 tuổi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools