vĐồng tin tức tài chính 365

Nam thanh niên đoạt mạng vợ "hờ" vì ghen với anh họ

2021-10-21 18:33

Cuồng ghen

Theo nội dung vụ án, Hoàng Quốc Huy (33 tuổi, quê Ninh Thuận) là con đầu trong gia đình có 4 người con. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết lớp 2 Huy phải nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ.

Năm 2015, trong một lần đánh nhau, Huy bị Tòa án nhân dân (TAND) TP Phan Rang - Tháp Chàm tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành xong hình phạt trên, nam bị cáo 33 tuổi rời quê vào TPHCM đi làm thuê.

Nam thanh niên đoạt mạng vợ hờ vì ghen với anh họ - 1

Bị cáo Hoàng Quốc Huy tại tòa. (ảnh: XD).

Ở chốn đất khách quê người, không quen biết, không nghề nghiệp nên Huy phải đi làm thuê, làm mướn nhiều nghề khác nhau. Trong quá trình mưu sinh, người này gặp và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với chị Dương Thị P. Yêu nhau được thời gian ngắn thì 2 người quyết định về chung một nhà.

Khi sống chung với nhau thì Huy và vợ "hờ" thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì bị cáo nghi ngờ mình bị "cắm sừng".

Cuối năm 2019, Huy phát hiện chị P. đang ôm anh Đ.Q. (anh họ của chị P.) tại cầu Phú Long, tỉnh Bình Dương. Người này dùng tay đánh trúng mặt anh Q. nhưng không gây thương tích. Từ đó, mâu thuẫn giữa bị cáo và bị hại ngày càng gay gắt.

Tối ngày 10/1/2020, tại phòng trọ, Huy kêu chị P. cùng ăn cơm nhưng người phụ nữ này không đồng ý và nói về việc muốn chấm dứt mối quan hệ với bị cáo. Lúc này, Huy nhìn thấy người yêu đang bấm điện thoại nên nghi vợ "hờ" ngoại tình. Tức giận bởi thái độ của nhân tình, người này liền xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào cổ bị hại khiến chị này tử vong.

Sau khi gây án, Huy lấy mền phủ kín thi thể bị hại, khóa cửa phòng trọ rồi điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trên đường bỏ trốn, kẻ thủ ác ghé vào một quán cà phê và kể cho chủ quán biết việc y vừa ra tay sát hại chị P. rồi điện thoại thông báo sự việc với người thân. Biết chuyện, gia đình Huy báo tin cho chủ nhà trọ và cơ quan công an.

Gây ra tội ác, Huy trở về Ninh Thuận. Nhận thấy trốn ở quê dễ bị phát hiện nên hung thủ giết vợ "hờ" đón xe đến tỉnh Lâm Đồng thì bị triệu tập về trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc. Tại đây, người này thừa nhận hành vi giết người và được bàn giao cho Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Trả giá bằng cả mạng sống

Nhân tình chết, Huy mang tội giết người. Ngày ra tòa, hung thủ tỏ ra khá bình tĩnh, trả lời rõ ràng từng câu của hội đồng xét xử (HĐXX) đưa ra.

Tại tòa, Huy khai nhận mình quá yêu thương bị hại nhưng người yêu lại thay lòng đổi dạ. Nhiều lần bị cáo đã năn nỉ chị P. gắn kết lại tình cảm với mình nhưng không được đồng ý. Trong lúc ghen tuông mù quáng, không làm chủ được bản thân nên đã có hành vi trái pháp luật.

Bên cạnh đó, hung thủ bày tỏ nguyện vọng, do hiểu biết pháp luật hạn chế. Ngoài ra, hung thủ cũng đã ăn năn hối cải nên xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời.

Về dân sự, chồng chị P. yêu cầu bị cáo bồi thường mai táng phí, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi 2 người con của bị hại cho tới khi trưởng thành.

Căn cứ vào các tài liệu đã có trong hồ sơ và diễn biến tại tòa, HĐXX nhận định bản thân bị cáo nhận thức được tính mạng con người được pháp luật bảo vệ. Hành động này thể hiện tính côn đồ, hung hãn cao độ. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu nhưng không chịu tu dưỡng mà phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX TAND TPHCM quyết định tuyên phạt bị cáo Huy mức án tử hình về tội giết người.

Bị tòa tuyên mức hình phạt cao nhất, bị cáo 33 tuổi tỏ ra bần thần, một lúc sau mới di chuyển để ra xe tù trở về trại giam. Ghen tuông mù quáng, Huy đã ra tay sát hại người mình yêu thương rồi phải trả giá bằng chính mạng sống.

Xuân Duy

Xem thêm: mth.04152700112011202-oh-hna-iov-nehg-iv-oh-ov-gnam-taod-nein-hnaht-man/taul-pahp/nv.moc.irtnad

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nam thanh niên đoạt mạng vợ "hờ" vì ghen với anh họ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools