vĐồng tin tức tài chính 365

5 cách để sống sót trong đám đông nguy hiểm

2022-11-01 09:23
5 cách để sống sót trong đám đông nguy hiểm - Ảnh 1.

Một sự kiện giải trí thu hút hàng vạn người có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Có 5 cách sống sót trong đám đông nguy hiểm như sau:

1. Nhìn và đánh giá

Mật độ đám đông thực sự là một con số quan trọng, đó là điều đầu tiên chúng ta nên đo lường. 

Mật độ càng cao thì khả năng thiếu oxy cho não càng cao. Thiếu oxy não 2 phút con người sẽ ngất xỉu, thiếu quá 6 phút thì tử vong. 

Mật độ được biểu thị bằng số người trên 1m2 và có một số ngưỡng: Nếu dưới 5 người trên 1m2 thì không sao cả. Hơn 6 người trên 1m2, bắt đầu trở nên nguy hiểm. 8 người trên 1m2 là nguy hiểm. 

Ít ai để ý để đếm số lượng như trên, chỉ cần chúng ta cảm thấy mọi người đang chạm vào mình trên cả hai vai hoặc vào một số vị trí trên cơ thể chúng ta cùng một lúc, thì mật độ có thể là khoảng từ 6 trở lên.

Nếu chúng ta vẫn còn thời gian và có thể di chuyển khỏi đám đông thì hãy rời khỏi đó ngay. Đó là một tín hiệu báo động. Còn để mọi người ép vào và xô đẩy mình thì có khi đã quá muộn rồi, muốn thoát cũng không kịp.

2. Hãy giữ đôi chân vững vàng

Đứng vững là điều quan trọng bởi vì nếu bị té, chúng ta sẽ rất khó để đứng dậy do có quá nhiều người xung quanh. 

Người té ngã sẽ trở thành chướng ngại vật cho những người khác, họ có thể sẽ lần lượt vấp và té ngã, sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền, gọi là hiệu ứng quả cầu tuyết hay domino. 

Ngay cả khi chỉ để lại một chiếc ba lô trên mặt đất cũng sẽ là một chướng ngại vật làm tăng nguy cơ cho người vấp vào.

Lỡ bị ngã, chúng ta không được nằm ngửa hoặc sấp, vì sẽ bị giẫm đạp trong tư thế đó sẽ ép lồng ngực của mình khiến mình thiếu oxy do không thở được. 

Tốt nhất là nằm nghiêng co quắp như con tôm, hai tay ôm giữ đầu. Chúng ta sẽ có không gian trước ngực để thở, chờ đám đông đi hết, mở ra cơ hội sống sót cho mình. 

Gãy xương do giẫm đạp không chết liền, mà chết ngay lập tức vì thiếu oxy.

3. Thiếu oxy là kẻ giết người trong đám đông, vì vậy hãy bảo vệ không gian vùng ngực 

Mật độ đám đông dày đặc đến mức phổi của chúng ta không có đủ không gian để hít thở.

Chúng ta có thể duy trì đủ không gian để thở bằng cách đưa cánh tay ra ngay trước ngực trong tư thế khoanh tay hoặc thủ võ, giữ nguyên tư thế đó đến khi an toàn.

Ở tư thế này, chúng ta sẽ có một khoảng trống, dù chỉ một chút xíu. Chừng 0,5cm hoặc chỉ 1cm cũng đủ để chúng ta tiếp tục hít thở, hẳn là không thoải mái, nhưng ít nhất chúng ta sẽ sống sót. 

Không nên la hét cầu cứu, vì càng la hét cơ thể càng mất năng lượng và phổi càng mau thiếu oxy.

4. Không đứng lại mà hãy di chuyển với đám đông

Nếu chúng ta cảm thấy bị đẩy, đừng đẩy lùi. Chỉ cần đi theo dòng người, và cố gắng lách ra rìa, nếu bên rìa không phải là vách tường cứng. Tường cứng là chướng ngại vật khiến cho đám đông đè mình vào tường, mình không thể di chuyển tiếp hoặc bị nín thở. 

Vừa đi vừa khoanh tay hoặc thủ võ, lỡ có rớt đồ đạc thì bỏ lại, không tìm cách nhặt lên.

5. Nếu một đám đông trở nên không an toàn, hãy để ý đến những người khác

Bản thân chúng ta khi nhận ra đám đông nguy hiểm, nên báo động cho mọi người và thoát ra ngoài. 

Hãy kêu gọi và giúp mọi người xung quanh cùng thoát hiểm giống như chúng ta. 

Nếu có người ngất xỉu, hãy giúp chuyển người đó ra nơi an toàn. 

Nếu họ ngưng tim, ngưng thở thì cấp cứu bằng cách ấn tim ngoài lồng ngực. Hành vi giúp đỡ người khác là hành vi dễ lan tỏa trong đám đông, làm cho mọi thứ bớt tồi tệ hơn.

Thảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc: Nguy hiểm tiềm ẩn trong những đám đôngThảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc: Nguy hiểm tiềm ẩn trong những đám đông

TTO - Đêm lễ Halloween hôm 29-10 ở khu phố Itaewon của Seoul (Hàn Quốc) biến thành thảm kịch khi đám đông dồn xuống một con dốc hẹp, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau khiến 153 người chết và hàng chục người bị thương.

Xem thêm: mth.26714951213012202-meih-yugn-gnod-mad-gnort-tos-gnos-ed-hcac-5/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“5 cách để sống sót trong đám đông nguy hiểm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools