vĐồng tin tức tài chính 365

Bé gái 10 tuổi diễn ảo thuật trên nền bài Hello Vietnam cực đáng yêu

2023-11-09 14:52
Bé Cát Tường cùng màn hóa ra bồ câu thật dễ thương - Ảnh: LINH ĐOAN

Bé Cát Tường cùng màn hóa ra bồ câu thật dễ thương - Ảnh: LINH ĐOAN

Bé Ngô Cát Tường, nghệ danh Candy Ngô, là thí sinh dự thi đến từ CLB ảo thuật thành phố Đà Nẵng.

"Ảo thuật gia" nhỏ tuổi nhất cuộc thi

Theo NSƯT Trần Định, thành viên ban giám khảo, thì bé Ngô Cát Tường là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Năm nay em 10 tuổi.

Cát Tường gây ấn tượng với hình ảnh em bé Việt Nam xinh xắn trong chiếc áo dài màu hồng, chân mang guốc mộc, đầu đội nón lá, tay cầm một bó hoa sen - Ảnh: LINH ĐOAN

Cát Tường gây ấn tượng với hình ảnh em bé Việt Nam xinh xắn trong chiếc áo dài màu hồng, chân mang guốc mộc, đầu đội nón lá, tay cầm một bó hoa sen - Ảnh: LINH ĐOAN

Cát Tường hiện đang học lớp năm ở một trường quốc tế tại Đà Nẵng. Có thể nói đây là trường hợp rất đặc biệt qua các mùa liên hoan ảo thuật, vốn chủ yếu là sân chơi cho người lớn.

Thế nên, khi bé Cát Tường xuất hiện khán giả đã vỗ tay rần rần. Với mái tóc dài suôn mượt, Cát Tường bận chiếc áo dài màu hồng, chân mang guốc mộc. 

Vẻ ngoài được gia đình chuẩn bị kỹ càng cho em đã nhanh chóng tạo được cảm tình với khán giả.

Với nụ cười thường trực trên môi, Cát Tường có vẻ "rất nghề" với những động tác thuần thục. 

Cô bé tròn xoe mắt "hô biến" ra những dải khăn, chiếc lồng chim, con chim bồ câu, rồi những bông hoa nhiều màu sắc…

Màn cuối cùng là "hóa phép" ra chiếc nón lá cách điệu, kết hợp cùng bó sen hồng. 

Cứ thế trên giai điệu Hello Vietnam - Xin chào Việt Nam, màn diễn thi của ảo thuật gia nhí Cát Tường đã "thâu tóm" hết trái tim của khán giả trong khán phòng.

Từng tràng pháo tay vang lên dành cho bé và tiếng xì xào không ngớt "bé nào mà thấy cưng quá trời"

Có thể nói phần thi của Cát Tường không quá phức tạp, vẫn còn non nớt. Nhưng phong cách trình diễn dễ thương với gương mặt đầy say sưa, chắc chắn bài thi của em là điểm sáng trong liên hoan lần này.

Cát Tường: Con muốn trở thành ảo thuật gia

Chị Linh, mẹ bé Cát Tường, cho biết trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Tuy nhiên, vì muốn con phát triển đa dạng khả năng, mẹ đã gởi bé vào một trung tâm năng khiếu ở thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm này lại liên kết với CLB ảo thuật thành phố Đà Nẵng để mở thêm các lớp năng khiếu. Được xem màn ảo thuật lung linh của các cô chú, Cát Tường hết sức tò mò. Thế là bé xin mẹ được học để khám phá.

Ai dè cô bé bị mê mẩn. Học lớp học này, bé được rèn luyện nhiều kỹ năng, xử lý tình huống sân khấu, luyện khả năng nhanh và khéo. 

Mới học ảo thuật được 6 tháng nhưng Cát Tường đã bộc lộ được năng khiếu và sự đam mê.

Các thầy cô ở CLB ảo thuật thành phố Đà Nẵng đã dựng bài phù hợp cho Cát Tường, cho cháu đi diễn nhiều nơi ở Đà Nẵng.

Vừa rồi lại còn tạo cơ hội cho con đi thi Liên hoan Ảo thuật Đông Nam Á tại Thái Lan.

Chị Linh cho biết: "Lần thi đó, rất vui là đại diện Việt Nam chỉ có duy nhất cháu Cát Tường đoạt giải phụ tên là Rising up. Tôi được biết cháu cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi".

Hiện nay, ngoài đam mê ảo thuật, Cát Tường còn tham gia biểu diễn thời trang. "Tuy nhiên, cháu đam mê ảo thuật nên vẫn dành thời gian cho bộ môn này nhiều hơn" - chị Linh cười nói.

Riêng cô bé Cát Tường khi thi xong, em chạy nhanh xuống hàng ghế khán giả say mê xem các cô chú khác thi.

Cát Tường bẽn lẽn thú nhận: "Con ước mơ lớn lên sẽ trở thành ảo thuật gia, vì con thấy ảo thuật rất hay và thú vị".

Ảo thuật giờ rất ảo diệu, có Dracula, võ sĩ đạo, hầu đồngẢo thuật giờ rất ảo diệu, có Dracula, võ sĩ đạo, hầu đồng

Tối 8-11, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, khoảng hơn 60 ảo thuật gia cả nước tề tựu cho buổi khai mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần 4 năm 2023.

Xem thêm: mth.16081324190113202-uey-gnad-cuc-manteiv-olleh-iab-nen-nert-tauht-oa-neid-iout-01-iag-eb/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bé gái 10 tuổi diễn ảo thuật trên nền bài Hello Vietnam cực đáng yêu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools