vĐồng tin tức tài chính 365

Đạn "lạc" khiến nam sinh ĐH GTVT tử vong, tướng Tô Ân Xô nói gì?

2020-11-03 20:50

Liên quan đến vụ nam sinh đại học Giao thông vận tải (GTVT) tử vong, ngày 3/11, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng bộ Công an cho biết, Công an TP.Hà Nội đã báo cáo vụ việc đến bộ Công an.
Theo báo cáo ban đầu, ngày 30/10, một nam thanh niên nhà ở quận Đống Đa mang khẩu súng nén khí (dạng súng hơi) mua trên mạng ra quán nước gần nhà ngồi cùng bạn bè. Trong lúc thử súng, viên đạn vô tình trúng vào một nam sinh viên năm thứ 4 đại học ở bên kia đường ở khoảng cách 40m.
Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin thêm: "Người đàn ông và nhóm bạn đã lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, người này đã đến trụ sở công an đầu thú". Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, đây là vụ vô ý làm chết người, không phải do mâu thuẫn, thù hằn cá nhân.

Pháp luật - Đạn 'lạc' khiến nam sinh ĐH GTVT tử vong, tướng Tô Ân Xô nói gì?

Hiện trường vụ việc.


Cũng theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa vào cuộc làm rõ vụ việc. Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, người sử dụng khẩu súng là trung úy Nguyễn Xuân T. đang công tác tại công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội). 
“Hiện trung úy Nguyễn Xuân T. đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc” – Thiếu tướng Xô nói.
Trước đó, khoảng 22h13 ngày 30/10/2020, tại số nhà 26 ngõ 26 đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội). Khi đó nam sinh viên đại học GTVT tên là Đ.A đứng chờ người nhà ở ngoài cửa, trên tay đang dùng điện thoại thì bị một viên đạn bắn vào mạn sườn bên phải.
“Đ.A ngã xuống, chỉ kịp kêu lên một tiếng.Thấy vậy, tôi từ trong nhà chạy ra, đỡ anh dậy. Lúc đó, Đ.A không kịp nói gì, chỉ nhìn tôi rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tôi kêu cứu thì có một người đàn ông chạy ra đỡ cùng tôi và đưa anh đi cấp cứu trước sự chứng kiến của hàng xóm xung quanh. Vết thương của Đ.A rất nặng, khi vào đến viện bác sĩ nói mạch đã ngừng đập”, một người thân của nam sinh chia sẻ với báo chí.
Người thân của Đ.A thông tin thêm, tất cả sự việc đều được camera ghi lại. Quá trình khám nghiệm tử thi, pháp y kết luận vết đạn bắn từ sườn phải xuyên vào tim gây tử vong.
Theo tìm hiểu của PV, Đ.A (SN 1999), là sinh viên năm thứ 4 trường đại học GTVT, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Phó Bí thư liên chi đoàn khoa Đào tạo Quốc tế. Đ.A là sinh viên chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có nhiều cống hiến cho hoạt động Đoàn, Hội và câu lạc bộ của khoa. Đ.A vừa được nhà trường trao học bổng vì những thành tích xuất sắc đã đạt được.
Trong mối quan hệ với những người xung quanh, Đ.A không có mâu thuẫn với bất kì ai, tất cả thầy cô và bạn bè đều yêu quý. Sự ra đi đột ngột của Đ.A là cú sốc lớn đối với mọi người. Anh  mới 22 tuổi, còn rất nhiều ước mơ và hoài bão đang dang dở, chỉ 1 năm nữa là sẽ lấy được tấm bằng kĩ sư cầu đường như mong muốn của bản thân và gia đình.
Liên quan tới sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Ô Chợ Dừa đã nắm được thông tin. Công an phường cũng đã phối hợp bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an quận Đống Đa và Công an TP.Hà Nội để khám nghiệm. Hiện vụ việc vẫn đang được công an quận và thành phố điều tra, làm rõ.
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo đại học GTVT cho biết, hiện nhà trường vẫn đang chờ thông tin từ cơ quan điều tra. Sau khi nắm được thông tin ban đầu về sự việc, nhà trường cũng đã cử cán bộ về thăm hỏi, chia buồn với gia đình sinh viên. 
N.Giang

Xem thêm: lmth.783594a-ig-ion-ox-na-ot-gnout-gnov-ut-tvtg-hd-hnis-man-neihk-cal-nad/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đạn "lạc" khiến nam sinh ĐH GTVT tử vong, tướng Tô Ân Xô nói gì?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools