vĐồng tin tức tài chính 365

Vụ chém cô dâu ở Thái Bình: Chiếc váy cưới trắng nhuốm máu đỏ

2023-12-26 09:44

Những ngày gần đây, sự việc nghi phạm Đoàn Hữu Dũng (28 tuổi, trú tại thôn Nam Cường, xã Sơn Hà, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) chém cô dâu H.T.H (23 tuổi, trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Quan, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trọng thương trong ngày cưới khiến ai nấy đều hoang mang, khiếp sợ.

Vụ chém cô dâu ở Thái Bình: Chiếc váy cưới trắng nhuốm máu đỏ- Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi cô dâu bị chém và nơi Đoàn Hữu Dũng vứt con dao xuống ao sau khi gây án

CÙ HIỀN

Tin dữ trong ngày cưới

Ngày 25.12, chia sẻ với PV Thanh Niên, bà T.T.P (55 tuổi, trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Minh, hàng xóm của nạn nhân), cho biết chị H. sống trong gia đình có hai mẹ con, bố mất sớm. Hai mẹ con có mối quan hệ tốt với hàng xóm.

Theo sắp xếp của hai gia đình, khoảng 9 giờ ngày 24.12, nhà trai sẽ đến nhà gái rước dâu. Tuy nhiên, sự việc xảy ra lúc sáng sớm khiến mọi kế hoạch bị xáo trộn. Cô dâu phải cấp cứu, chú rể nghe tin dữ cũng vội vàng đến bệnh viện.

Nhà trai biết tin dữ đã xảy ra nhưng vẫn đến nhà gái, thực hiện các nghi lễ rước dâu như thường lệ.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, bà N.T.S (57 tuổi, trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Quan, mẹ nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà S. cho biết trưa 24.12, sau khi chị H. được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và được bác sĩ chẩn đoán bị rạn xương sọ, đồng thời phải nối gân tay (ca phẫu thuật phức tạp - PV) nên đã chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Trong tối 24.12, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện phẫu thuật hộp sọ và nối gân cho chị H.

Kể về mối quan hệ giữa con gái và Dũng, bà S. nói: "Con gái tôi hiện đang làm công nhân tại địa phương. Năm 2022, H. và Dũng quen biết nhau trong quá trình làm việc tại công ty. Dũng trong một khoảng thời gian dài đã đến nhà tán tỉnh con gái tôi nhưng đều bị tôi từ chối. Tôi đuổi Dũng về nhiều lần nhưng Dũng cứ tiếp tục đến nhà làm phiền".

Vụ chém cô dâu ở Thái Bình: Chiếc váy cưới trắng nhuốm máu đỏ- Ảnh 2.

Nghi phạm Dũng bị bắt giữ

C.T.V

Theo bà S., khoảng 2 tháng trước, Dũng đến nhưng mẹ con bà đi làm, nhà khóa cửa, Dũng đã mua một chiếc khóa khác về khóa trái cổng khiến bà S. đi làm về không thể vào trong nhà được.

"Tôi cũng từng gọi điện cho mẹ của Dũng để bà nhắc nhở con mình nhưng sự việc vẫn không được giải quyết", bà S. nói thêm. Cũng theo bà S., con gái bà đã có hôn ước với anh N.V.L (32 tuổi, trú tại xã Đông Cường, H.Đông Hưng) từ 6 năm trước. Hai người yêu thương nhau, hai gia đình cũng xem nhau là thông gia và thường xuyên qua lại thăm hỏi.

"Con bé ngất lịm trong tay tôi"

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, giọng bà S. nghẹn lại: "Khoảng 6 giờ ngày 24.12, trong lúc gia đình tôi đang chờ nhà trai đến rước dâu thì Dũng đến. Được tôi cùng mọi người khuyên giải nên Dũng đi về. Nhưng một lúc sau, Dũng quay trở lại, mang theo con dao. Khi đi xe máy vào cửa nhà, anh ta vứt chiếc xe đổ xuống sân rồi lao vào phòng con tôi. Lúc này con bé đã trang điểm xong, còn tôi đang thay áo dài ở nhà tắm. Sáng sớm nên nhà vắng vẻ, không có ai ngoài người cho thuê rạp đám cưới. Dũng lao vào chém con tôi tới tấp, người cho thuê rạp chỉ biết hét lên bảo con tôi chạy đi… Tôi nghe tiếng hô thất thanh thì chạy vội vào phòng con gái, chiếc váy cưới màu trắng của con bé đã nhuốm máu đỏ, con tôi ngất lịm trong vòng tay của tôi".

Bà S. cho biết thêm: "Nhà trai đến chia sẻ, động viên tôi. Họ nói, sự việc không may đã xảy ra, điều này không ai mong muốn. Tuy nhiên, nhà chú rể xin phép được thực hiện đúng nghi lễ rước dâu để đưa con gái tôi về nhà chồng. Cũng kể từ nay, gia đình nhà trai xem H. như dâu, con trong nhà, sẽ chăm sóc H. chu toàn".

Trong chiều ngày 25.12, lực lượng công an tìm được con dao Dũng ném xuống ao. Vụ án được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm: mth.332401302522132581-od-uam-mouhn-gnart-iouc-yav-ceihc-hnib-iaht-o-uad-oc-mehc-uv/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vụ chém cô dâu ở Thái Bình: Chiếc váy cưới trắng nhuốm máu đỏ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools