vĐồng tin tức tài chính 365

Ôm túi tiền 1,8 tỷ đồng của người tình bỏ trốn

2022-01-18 10:49

Ngày 17/1, Anh bị Công an TP Thủ Đức tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trần Thị Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Trần Thị Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Trước đó, cảnh sát nhận trình báo của anh Hồng (43 tuổi, ngụ Đồng Nai), cho biết quen với Anh trên mạng, nảy sinh tình cảm và từng vài lần đi uống cà phê. Người phụ nữ này có con trai nhỏ, đã ly dị.

Hôm 14/1, anh Hồng và em trai ra ngân hàng rút 1,8 tỷ đồng để lo công việc, sau đó cùng lên Sài Gòn, đến "nhà của Anh" ở đường Lã Xuân Oai (phường Long Trường, TP Thủ Đức) ăn uống. Anh Hồng để nhờ bao tiền ở phòng ngủ của "người yêu". Khi tiệc tàn, Anh rủ hai anh em Hồng đi hát karaoke đến rạng sáng mới về.

Đêm đó Hồng ngủ với Anh, bao tiền để gần đấy; cậu em trai ngủ với đứa con nhỏ của chị này ở phòng bên cạnh. Tuy nhiên, đến sáng, anh em Hồng thức dậy không thấy Anh và đứa con nhỏ đâu, bao tiền cũng biến mất.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Anh mới thuê căn nhà này vào ngày trước, lai lịch cũng không rõ ràng. Nhiều trinh sát lập tức vào cuộc truy tìm vì nhận định cô ta sẽ nhanh chóng tiêu đến số tiền. Hơn 2 tiếng sau khi nhận trình báo, cảnh sát phát hiện mẹ con Anh tại tiệm vàng trên đường Lê Văn Việt nên đưa về làm việc.

Tang vật được cảnh sát thu hồi. Ảnh: Nhật Vy

Tang vật được cảnh sát thu hồi. Ảnh: Nhật Vy

Anh thừa nhận đã âm thầm ôm bao tiền của người tình, dắt con trai bỏ trốn. Hai mẹ con thuê khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) nghỉ ngơi, lấy tiền ra đếm. Anh chụp hình số tiền đăng lên Zalo khoe với bạn.

Cô ta đi mua nữ trang và chuộc ôtô đã cầm trước đó hết gần 200 triệu đồng. Thấy bao tiền vướng víu, Anh định đi mua vàng miếng thì bị cảnh sát phát hiện.

Quốc Thắng

Xem thêm: lmth.5447144-nort-ob-hnit-iougn-auc-gnod-yt-8-1-neit-iut-mo/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ôm túi tiền 1,8 tỷ đồng của người tình bỏ trốn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools