vĐồng tin tức tài chính 365

Vá rừng - Vá biển

2021-02-11 21:11

1 triệu cây xanh của thầy Xuân Anh

r1

Ông Phan Xuân Anh và những cây sao đen đang được gieo xuống - Ảnh: T.B.D.

Tôi chọn trồng cây xanh như một cách đóng góp cho xã hội và sẽ tiếp tục dự án. Giấc mơ của tôi là trồng được 1 triệu cây. Tôi ưu tiên hỗ trợ, khuyến khích người dân trồng cây ngay nơi mình sinh sống, tạo những không gian xanh, giữ môi trường và cả bảo vệ cho xóm làng, trường trạm. Cây sao đen còn có giá trị kinh tế sau này, vì vậy càng tạo động lực để người dân hăng hái trồng cây hơn

Ông PHAN XUÂN ANH


“Thầy” Xuân Anh trong câu chuyện này là ông Phan Xuân Anh - cựu giảng viên khoa ngoại ngữ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, hiện là chủ tịch HĐQT của Công ty Du ngoạn Việt. Sau 10 năm đi dạy, năm 1989 ông chuyển sang làm du lịch và tới nay được biết đến nhiều với dự án tham gia cải tạo môi trường, tour tham quan trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM).

Sau nhiều tháng bị ngăn trở vì dịch covid-19 và bão lũ, đến cuối năm ông Xuân Anh mới có thể bay từ TP.HCM về huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Vừa tới rừng sao đen ở xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, ông chạy liền tới gốc cây, reo vui: "Trời ơi chúng mày lớn nhanh quá, mới ngày nào đi giao cây giống nhỏ chút, mà nay đã to vầy...".

Khu đất quanh khuôn viên đền tưởng niệm xã Đại Hòa là nơi đặt những mầm cây đầu tiên của dự án "Nhà Xanh" do ông sáng lập.

Năm 2008, Đào Thanh Hiếu, bí thư Đoàn xã Đại An (Đại Lộc), là một trong nhiều cán bộ đã nhận 2.000 gốc cây sao đen, xà cừ. Hiếu vận động đoàn viên, người dân trồng quanh hội trường thôn, đường làng. Hễ ở đâu có đất trống là cây sao đen được thả xuống.

Tới nay, trước cổng trụ sở UBND xã Đại An là hàng sao đen cao vút, vỏ xù xì, bán kính thân khoảng 40cm. "Cây lớn nhanh, nay đi đâu cũng thấy những hàng cây tỏa bóng mát nên bà con càng có động lực trồng thêm" - Hiếu nói khi dẫn đoàn đi thăm khu rừng sưa đỏ quý giá nằm sau lưng UBND xã Đại An.

Bóng sao đen được gầy từ "Nhà Xanh" của ông Xuân Anh xuất hiện khắp nơi: đường làng, hai bên các tỉnh lộ, sân chùa, đình đền, trường học. Những người dân thôn Mỹ Tân, xã Đại Phong (huyện Đại Lộc) chặn xe của ông, nhất định mời về làng.

Ông Dương Rượu Em kể: "Năm 2016, chúng tôi tìm gặp ông Xuân Anh đề nghị tài trợ một giếng khoan cho thôn. Ông nhận lời ngay và ra điều kiện: hãy trồng cây, cây bén rễ xanh tốt thì sẽ có giếng".

Người dân ra đường làng, dọn hàng rào trồng cây trong nỗi thấp thỏm lo vị doanh nhân "hứa lèo". Chỉ một tháng sau, khi 2.000 cây sao đen được gieo xuống, ông Xuân Anh cho người cầm xuống trao tận tay đại diện thôn 60 triệu đồng làm giếng khoan. Giếng làng nằm giữa các khoảnh cây đang cao lên từng ngày…

Trường học cũng vậy. Tới nay, riêng huyện Đại Lộc đã có 20 trường phủ kín cây sao đen từ dự án "Nhà Xanh". Mỗi cây mọc lên, ông tặng trường một suất học bổng.

Thầy Trần Tấn Tạo - phó hiệu trưởng Trường tiểu học Quế Châu - kể: "Nhà trường nhận 500 cây con, được chở tới tận nơi. Học sinh đại diện lớp, liên đội trồng, chăm sóc và tự đặt tên cây. Giờ cây đã lớn, có bóng mát để học sinh vui chơi, tập thể dục. Chúng tôi cũng nhận được nhiều học bổng từ dự án Nhà Xanh".

Tới nay "Nhà Xanh" đã đi qua 12 năm, mỗi năm có hơn 20.000 cây sao đen được trồng.

r5

Ông Xuân Anh thăm lại cánh rừng gỗ sưa đỏ tại trụ sở UBND xã Đại An từ nguồn tài trợ của ông - Ảnh: T.B.D.

Xem thêm: mth.35122816041101202-neib-av-gnur-av/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vá rừng - Vá biển”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools