vĐồng tin tức tài chính 365

Gã đồ tể săn gái mại dâm

2022-05-19 15:36

Robert Hansen sinh năm 1939 tại một thị trấn nhỏ ở Estherville, bang Iowa. Bố Robert là người nhập cư gốc Đan Mạch, mở một cửa hàng bánh. Từ nhỏ, Robert phải chịu đựng sự hà khắc của bố, bị bắt làm việc đến 2h sáng ở cửa hàng dù còn phải đi học.

Ở tuổi thiếu niên, Robert bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt vì mắc chứng nói lắp, thân hình gầy gò, nhút nhát. Hắn luôn cảm thấy xấu hổ, khó chịu vì bị chế giễu đến mức ghét đi học. Khuôn mặt đầy vết rỗ vì mụn trứng cá khiến Robert càng tự ti, cô độc. Sau nhiều lần bị các cô gái từ chối, không muốn đến gần, Robert dần phẫn uất, oán giận và căm ghét phụ nữ.

Như một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, Robert thường ở một mình trong khu rừng vắng bên ngoài thị trấn. Theo thời gian, hắn trở thành thợ săn thông thạo cả bắn súng và cung tên.

Tháng 12/1960, Robert thiêu rụi một gara xe buýt thuộc Ủy ban Giáo dục hạt Pocahontas. Lúc đó, hắn là một thành viên của sở cứu hỏa địa phương. Robert bị kết án ba năm tù nhưng chỉ phải thụ án 20 tháng.

Bất chấp mâu thuẫn với bố, Robert tiếp bước ông, mở một tiệm bánh gần trung tâm Anchorage. Trong mắt người dân địa phương, Robert là chủ cửa hàng được kính trọng, nổi tiếng với kỹ năng đi săn bằng cung tên, từng lập vài kỷ lục. Nhà hắn được trang trí bằng nhiều cúp, giải thưởng săn bắn và chiến lợi phẩm gắn trên tường. Sau khi có bằng phi công, Robert mua một chiếc máy bay nhỏ để đi săn ở vùng hoang dã Alaska.

Robert Hansen. Ảnh: ID

Robert Hansen. Ảnh: ID

Vào giữa những năm 1970, việc xây dựng hệ thống đường ống xuyên Alaska dài 800 dặm đã đưa hàng chục nghìn công nhân đến Anchorage, cùng với ma túy và hoạt động mại dâm. Những dòng người đến và đi liên tục mang đến cơ hội săn mồi hoàn hảo cho Robert. Hắn bắt đầu thường xuyên lui tới các câu lạc bộ thoát y và các con hẻm phía sau để tìm kiếm nạn nhân cho kế hoạch trả thù phụ nữ.

Nạn nhân đầu tiên của Robert là một vũ công ngực trần hành nghề mại dâm. Hắn lái xe đưa cô ra khỏi thị trấn, dí súng vào cô nhưng bị chống trả. Trong lúc giằng co, hắn sát hại cô rồi chôn trong ngôi mộ nông. Thi thể được phát hiện vào năm 1980, được đặt biệt danh là "Eklutna Annie" vì chưa thể xác định danh tính.

Robert luôn dụ dỗ nạn nhân bằng cách cho tiền để quan hệ tình dục, rồi dí súng khi ở trong xe và đưa đến một nơi vắng vẻ để cưỡng hiếp và tra tấn. Sau đó, hắn sẽ dùng ôtô hoặc máy bay chở nạn nhân đến một vùng hoang vu, thả họ chạy để bắt đầu cuộc "đi săn".

Robert không giết tất cả nạn nhân. Một số được đưa trở lại Anchorage với lời cảnh cáo không được báo cho chính quyền. Ai chống trả sẽ phải chịu "cơn ác mộng khủng khiếp".

Suốt thời gian này, Robert nhiều lần bị bắt với các tội danh khác nhau nhưng chỉ phải ngồi tù trong thời gian ngắn. Năm 1972, hắn bị bắt hai lần: một lần vì bắt cóc và có ý định hãm hiếp một bà nội trợ, một lần vì cưỡng hiếp một gái điếm. Theo nhà chức trách, tội ác của Robert bắt đầu vào năm 1973, có khả năng được thúc đẩy bởi việc hắn có thể dễ dàng được tự do sau những tội ác đầu tiên.

Năm 1976, Robert lại bị bắt và bị kết án 5 năm tù vì ăn trộm một chiếc cưa máy ở cửa hàng. Tuy nhiên, hắn kháng cáo bản án và được trả tự do, để rồi tiếp tục săn các vũ nữ thoát y và gái mại dâm.

Robert có vẻ ngoài vô hại với cặp kính gọng sừng màu đen, mái tóc bù xù và nụ cười ngượng nghịu, như một "con mọt sách" trong ấn tượng của hầu hết mọi người. Nhờ hình tượng quý ông lịch thiệp này, hắn nhiều lần qua mặt cảnh sát.

Khi ngày càng nhiều thi thể gái mại dâm được phát hiện trong những ngôi mộ nông ở nơi hẻo lánh, các điều tra viên bắt đầu nghi ngờ có một kẻ giết người hàng loạt đang lẩn trốn.

Tháng 6/1983, cô gái 17 tuổi tên Cindy Paulson được nhìn thấy chạy điên cuồng trên Đại lộ số 6 bằng đôi chân trần và bị còng tay.

Cindy được một tài xế qua đường chở đến sở cảnh sát. Cô nhận mình là gái mại dâm, bị một người đàn ông bắt cóc, còng tay vào xe, đe dọa bằng súng. Hắn đưa đến cô về nhà và xích lại. Sau khi bị cưỡng hiếp và tra tấn liên tục trong tầng hầm, ngày hôm sau, Cindy bị đẩy lên máy bay nhỏ để đến một ngôi nhà gỗ trong thung lũng Matanuska-Susitna. Lợi dụng lúc hắn chuẩn bị cho máy bay cất cánh, Cindy tìm cách trốn thoát, bỏ lại đôi giày tại hiện trường.

Các điều tra viên ngay lập tức nhận ra rằng vụ bắt cóc của Cindy có nhiều điểm trùng hợp với vụ giết người hàng loạt mà họ đang theo dõi. Robert Hansen cũng phù hợp với mô tả về kẻ bắt cóc từ Cindy. Cô gái trẻ còn nêu rõ đặc điểm nói lắp và xác định được ôtô, máy bay của Robert.

Robert thừa nhận đã gặp Cindy nhưng khẳng định cô đang gài bẫy vì hắn đã từ chối trả tiền cho những yêu cầu quá đáng của cô. Robert được thả sau khi những người bạn làm chứng rằng họ đã ở cùng hắn vào đêm Cindy bị bắt cóc.

Trong khi đó, Lực lượng Kỵ binh của bang Alaska đang tiến hành tìm kiếm thi thể của các gái mại dâm và vũ công mất tích. Khi hai thi thể được phát hiện ở thung lũng Matanuska-Susitna, cùng với các vỏ đạn gần đó, Robert bị coi là nghi phạm chính.

Cảnh sát thẩm vấn những người bạn của Robert, bằng chứng ngoại phạm của hắn nhanh chóng bị phá vỡ. Robert bị bắt tại cửa hàng bánh.

Nhà chức trách tiến hành khám xét máy bay, ôtô và nhà của Robert. Những gì tìm thấy khiến họ bị sốc.

Trong tầng hầm, họ tìm thấy một căn phòng cách âm bí mật nằm sau vách ngăn nơi từng giam giữ Cindy. Họ cũng phát hiện một bản đồ vùng Anchorage trên đầu giường được đánh dấu bằng 24 chữ "X" nhỏ. Một số dấu "X" khớp với nơi cảnh sát đã tìm thấy thi thể, nhà chức trách tin rằng Robert đánh dấu địa điểm giết người và nơi chôn cất các nạn nhân.

Khi lục soát gác mái, họ phát hiện một số đồ trang sức - những chiến lợi phẩm được Robert lấy từ các nạn nhân - và hung khí là một khẩu súng trường cỡ nòng trùng khớp với các vỏ đạn.

Bản đồ tội ác với ảnh các nạn nhân của Robert và nơi họ được tìm thấy. Ảnh: ID

Bản đồ tội ác với ảnh các nạn nhân của Robert và nơi họ được tìm thấy. Ảnh: ID

Đối mặt với các bằng chứng, Robert thú nhận đã giết 17 phụ nữ và hãm hiếp 30 phụ nữ khác trong 12 năm. Theo thỏa thuận nhận tội, Robert chỉ bị buộc tội 4 trong số 17 vụ giết người. Hắn đồng ý hỗ trợ cảnh sát xác định vị trí của những thi thể còn lại trong bản đồ. Tuy nhiên đến nay, mới có 12 nạn nhân được tìm thấy.

Robert bị kết án 461 năm tù và tù chung thân không ân xá vào năm 1984. Ngày 21/8/2014, Robert qua đời vì nguyên nhân tự nhiên ở tuổi 75.

Câu chuyện về chuỗi giết chóc kinh hoàng kéo dài 12 năm được dựng thành phim điện ảnh Frozen Ground (2013) với tài tử John Cusack trong vai Robert Hansen và Nicolas Cage trong vai cảnh sát điều tra.

Tuệ Anh (Theo Oxygen, ATI)

Xem thêm: lmth.2805644-hnab-mal-oht-cob-ov-ioud-mad-iam-iag-nas-et-od-ag/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Gã đồ tể săn gái mại dâm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools