vĐồng tin tức tài chính 365

Khoảnh khắc trung tá công an đối mặt họng súng của tên cướp tiệm vàng

2023-06-09 13:11

Trưa 8/6, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng, đang dần hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật lấy viên đạn ở bụng đêm qua, ông Nguyễn Đăng Ninh nói "gặp may" khi viên đạn của tên cướp không trúng nội tạng và mạch máu. Viên đạn ở đùi trái sẽ được lấy ra sau.

Trung tá Ninh là Trưởng Công an xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành và là con ông Nguyễn Đăng Nam, chủ tiệm vàng Đức Nam ở xã Đồng Cẩm, vừa bị hai tên cướp tấn công tối 6/6.

Ông Ninh kể, khoảng 20h, gia đình vừa ăn cơm tối xong thì thấy hai thanh niên đi xe máy tới tiệm vàng. Quan sát người lái có hành động bất thường khi quay đầu xe hướng ra ngoài, ông vội đẩy cửa kính bước ra. Lập tức, một tên chĩa vật giống súng về phía trong - nơi có bố, vợ và con út đang ngồi - để khống chế. Tên đi sau cầm búa đập tủ kính trưng bày, vơ lấy vàng.

Bắt giữ 2 đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng
 
 

Nghi can Nguyễn Văn Doanh và Lương Văn Đạt bị bắt sau 8 giờ gây án. Video: Phú Hiệp

Ông Ninh vừa hô "có gì bình tĩnh giải quyết" vừa lao ra tiếp cận hai tên cướp. Tên cầm súng bắn một phát về phía ông rồi lùi ra ngoài. "Khi nghe tiếng nổ, tôi mới biết chúng cầm súng thật", trung tá Ninh kể và cho hay ngay sau đó "không nghĩ nhiều và tiếp tục quật ngã tên cầm túi vàng". Toàn bộ sự việc diễn ra chưa đầy một phút.

Thấy đồng bọn bị quật ngã, tên cầm súng tiếp tục bắn thêm ba phát, hai trong số đó trúng bụng và đùi ông Ninh. "Tôi cố đuổi theo chúng ra đường song bố ngăn lại", nam trung tá công an nói và đánh giá hai tên cướp quá manh động.

Anh Ninh đã tỉnh sau khi được phẫu thuật lấy viên đạn ở bụng. Ảnh: Lê Tân

Anh Ninh đã tỉnh sau khi được phẫu thuật lấy viên đạn ở bụng, sáng 8/6. Ảnh: Lê Tân

Hai tên cướp bỏ lại ba lô đựng vàng, xe máy để chạy thoát thân. Ông Ninh được vợ đưa lên trạm xá sơ cứu rồi tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Gần 8 tiếng xảy ra vụ cướp, hai tên cướp Nguyễn Văn Doanh và Lương Văn Đạt (trú huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) bị bắt khi đang trốn trong ao bèo tại thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng. Khẩu súng colt với một viên đạn bên trong bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, hai tên cướp khai đã bàn với nhau đi cướp để có tiền trả nợ và tiêu sài, ngày 31/5. Đạt và Doanh xác định mục tiêu là các hiệu vàng ở huyện Kim Thành; phân công mua áo chống nắng, búa, găng tay y tế. Đạt còn có sẵn súng.

Chiều 6/6, Đạt và Doanh đi mượn xe máy, ra nghĩa địa tháo biển số, dán đề can nguỵ trang rồi đi vào quốc lộ 17B hướng về địa bàn xã Kim Thành nhưng không có cơ hội cướp tài sản.

Chiều 7/6, hai người lại tiếp tục vào xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành. Khi thấy tiệm vàng Đức Nam có vị trí vắng người qua lại, cả hai quyết định hành động. Đạt cầm súng, còn Doanh dùng búa đập tủ kính lấy vàng.

Sau khi bị ông Ninh chống trả, Đạt và Doanh chạy bộ về quốc lộ 17B rồi bơi qua sông, trốn về xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng. Sau đó, Đạt gọi cho bạn đến đón về nhà ở xã Đại Thắng.

Đạt và Doanh không có công việc ổn định, thường tụ tập ăn nhậu chơi bời và có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Lê Tân

Xem thêm: lmth.5215164-gnav-meit-pouc-ihk-gnus-tahp-4-on-ek-tam-iod-cahk-hnaohk/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Khoảnh khắc trung tá công an đối mặt họng súng của tên cướp tiệm vàng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools