vĐồng tin tức tài chính 365

Rớt nước mắt trước hoàn cảnh trớ trêu của cặp vợ chồng khiếm thị

2022-08-29 03:43

Chương trình Thần tài gõ cửa tuần này đã tìm đến hoàn cảnh của vợ chồng anh Đinh Thanh Tùng (1987) và chị Nguyễn Như Ý (1992) hiện đang ở trọ tại huyện Hóc Môn.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn ở xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, chị Như Ý sớm hiểu rằng mình phải tìm việc làm để đỡ đần cha mẹ.

Rớt nước mắt trước hoàn cảnh trớ trêu của cặp vợ chồng khiếm thị  ảnh 1
Vợ chồng anh Đinh Thanh Tùng và chị Nguyễn Như Ý. Ảnh: CTCC

Mặc cho đôi mắt không còn cảm nhận được ánh sáng, chị vẫn rong ruổi khắp nơi từ Bạc Liêu, Cà Mau rồi lên TP.HCM để bán vé số.

Ở tuổi 20, chị đón nhận tin dữ khi cha già bị tai biến, liệt toàn thân. Để trang trải tiền thuốc thang, mẹ chị phải đi chặt củi, khuân vác và không may té ngã, chấn thương cột sống.

Người con gái mù lòa lại tất bật ngược xuôi, tìm thêm việc làm, học thêm nhiều nghề mong tích góp được thêm vài đồng gửi về quê nhà. Được bạn bè khiếm thị thương tình chỉ dạy nghề mát-xa, chị Ý tranh thủ tập luyện miệt mài vào những giờ nghỉ trưa.

Không chỉ thế, chị còn nhận rửa chén thuê, bán vé số… cứ có công việc gì có thể làm ra tiền chị đều nỗ lực làm. May mắn có được giọng ca trời phú, chị chọn cách vừa hát rong vừa mang theo đồ gia dụng như tăm bông, bàn chải, đồ rửa chén để bán thêm.

Rớt nước mắt trước hoàn cảnh trớ trêu của cặp vợ chồng khiếm thị  ảnh 2

Cũng nhờ phương kế mưu sinh mà trong một lần trú mưa, chị Như Ý gặp được anh Tùng.

Cũng nhờ phương kế mưu sinh ấy mà trong một lần trú mưa, chị Như Ý gặp được anh Tùng - người đàn ông đã trở thành chỗ dựa vững chải của chị cho đến nay.

Anh Tùng quê gốc Đức Huệ, tỉnh Long An, là con giữa trong gia đình 4 anh em. Năm 7 tuổi, anh theo cha mẹ lên TP.HCM làm thuê. Nhờ đó mà anh được học văn hóa và đàn hát tại trường khuyết tật Bừng Sáng, quận 12.

Không những thành thạo piano, organ mà sáo trúc, ghi-ta, trống cũng không thể làm khó được chàng nhạc công khiếm thị. Cố gắng nhận đàn hát đám tiệc, nhạc lễ không quản nhọc nhằn.

Thế nhưng, từ ngày phong trào hát karaoke thịnh hành, nghề nhạc công không còn đủ sức nuôi sống anh, anh Tùng chuyển sang vừa hát vừa bán tăm bông, đồ tạp hóa dạo.

Mượn căn nhà trọ nghèo ở huyện Hóc Môn làm tổ ấm, cứ thế mỗi ngày hai vợ chồng trẻ lại ngược xuôi khắp nơi kiếm sống.

Rớt nước mắt trước hoàn cảnh trớ trêu của cặp vợ chồng khiếm thị  ảnh 3

Thương vợ nặng lòng bởi trăm ngàn mối lo, anh Tùng ra sức nhận đàn hát đám tiệc.

Anh Tùng nói: "Nhà chỉ có 1 cái loa nên buổi sáng Ý mang đi hát và bán tăm bông thì em đi bán vé số. Đến chiều hai vợ chồng đổi lại cho nhau. Tụi em không dám nghỉ ngơi ngày nào".

Ấy vậy mà biến cố ngày một chồng chất khi cha của chị Như Ý phát hiện thêm bệnh gan, khối u bao tử phải mổ nhiều lần. Vay mượn hơn 12 triệu để trang trải trong ngoài, đôi vai hai vợ chồng lại càng oằn nặng.

Ngoài công việc đi bán dạo, rửa chén bát, chị Như Ý còn tranh thủ nhận thêm mát-xa tại nhà cho bà con quanh xóm. Không có nhiều may móc hỗ trợ thư giãn, chị chỉ có thể dùng đôi bàn tay tỉ mẫn của mình xoa ấn cẩn thận giúp khách hàng xua tan đi mệt mỏi.

Rớt nước mắt trước hoàn cảnh trớ trêu của cặp vợ chồng khiếm thị  ảnh 4

Xót xa chàng nhạc công khiếm thị vẫn chật vật kiếm sống nuôi gia đình, nhiều lần ôm vợ khóc.

Dẫu số tiền công nhận lại chẳng là bao nhưng đó là tất cả sự cố gắng, nỗ lực của người phụ nữ luôn tin rằng "đời này, dẫu tàn nhưng không phế!".

Thương vợ nặng lòng bởi trăm ngàn mối lo, anh Tùng ra sức nhận đàn hát đám tiệc. Nhưng có nỗi xót xa nào bằng việc sống đời nhạc công mà không có lấy một nhạc cụ riêng cho mình.

Mỗi lần nhận được lời mời đàn hát, anh Tùng phải tìm thuê mướn nhạc cụ. Số đồng lời còn lại sau khi trừ chi phí thuê mướn, di chuyển cũng chẳng còn là bao.

Thương cho đôi vợ chồng trẻ gặp quá nhiều thử thách trên chặng đường mưu sinh, các “vị thần” quyết lòng giúp đỡ và đưa hai vợ chồng đến với chương trình Thần tài gõ cửa.

Đón xem chương trình Thần tài gõ cửa, phát sóng lúc 19h10, Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1.

Xem thêm: lmth.499596tsop-iht-meihk-gnohc-ov-pac-auc-uert-ort-hnac-naoh-court-tam-coun-tor/nv.olp

“Rớt nước mắt trước hoàn cảnh trớ trêu của cặp vợ chồng khiếm thị”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools