vĐồng tin tức tài chính 365

Cuộc truy tìm kẻ hiếp dâm rình mò trong vườn quýt

2023-01-16 04:12

Xã Nhị Đô, huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam là vựa quýt nổi tiếng cả nước. Mọi con đường của xã đều xuyên qua vườn quýt. Đường về nhà Hà cũng vậy.

Đêm nào cô cũng đi làm về qua đây nên một tối tháng 9/2010, dù đột nhiên thấy một bóng đen, cô không sợ hãi. Không ngờ bóng đen đột nhiên lao thẳng tới, đẩy cô ngã xuống đất, sau đó dùng gậy đánh vào đầu. Tỉnh lại sau khi lịm đi, Hà không thể phản kháng lại hành vi hiếp dâm của hắn do bị cầm gậy dọa giết.

Gần 2h sáng, Hà run lập cập về đến nhà, trên người không một mảnh vải che thân. Trước việc con gái ba ngày liền không ăn uống, trốn trong phòng, ngày thứ tư, cha mẹ Hà quyết định báo cảnh sát.

Nông dân Nhị Đô trong mùa quýt chín. Ảnh: Rednet

Nông dân Nhị Đô trong mùa quýt chín. Ảnh: Rednet

Để bảo vệ riêng tư của người bị hại, sau khi tiếp nhận vụ án, cảnh sát bí mật điều tra. Kết quả lại khiến cảnh sát kinh ngạc khi trong khu vườn quýt ở xã Nhị Đô khi đó ít nhất đã xảy ra ba vụ án tương tự, toàn bộ là nữ công nhân đêm khuya đi làm về nhà. Nhưng không người nào trình báo.

Cảnh sát mặc thường phục tìm đến tận nhà những người này, nhưng họ phủ nhận bị cưỡng hiếp, chỉ nói bị cướp tài sản, do giá trị không cao nên không báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát phân tích rõ ràng tính nghiêm trọng của vụ án và hậu quả có thể xảy ra nếu không truy bắt được tội phạm, cuối cùng các nạn nhân cũng chịu thừa nhận.

Theo đó, trong khu vườn quýt đó có một tên chuyên tấn công phụ nữ bằng bạo lực và cướp tài sản của nạn nhân. Do ngại điều tiếng, các nạn nhân và người nhà không báo cảnh sát.

Nhận định hung thủ nhất định tiếp tục gây án, một nữ cảnh sát trẻ xung phong làm mồi nhử, đóng giả làm công nhân ca đêm.

Liên tiếp ba ngày, nữ cảnh sát ăn mặc như công nhân nhà máy cầm đèn pin "đi bộ về nhà" qua đoạn đường. Hai ngày đầu tiên không có chuyện gì xảy ra, đến ngày thứ ba, cuối cùng hung thủ cũng xuất hiện. Các cảnh sát bí mật mai phục trong vườn quýt phát hiện một bóng đen bám theo phía sau nữ cảnh sát. Một cảnh sát thực tập lo lắng cho an toàn của nữ cảnh sát, chưa nhận được ám hiệu đã xông ra. Bóng đen thấy có động, vội vàng chạy trốn.

Trên đường mòn gần đó, cảnh sát tìm được một chiếc xe đạp nằm dưới đất, chính là xe đạp của một trong những nạn nhân trước. Chi tiết này xác nhận bóng đen xuất hiện hôm nay chính là hung thủ gây ra những vụ án vừa rồi. Ngoài ra, bên cạnh ghi đông xe đạp còn có một chiếc găng tay màu trắng dính vữa xi măng.

Cảnh sát nhận định chiếc găng tay này đến từ công trường xây dựng, là đồ bảo hộ của thợ xây trên công trường. Nói cách khác, nghi phạm có thể là công nhân xây dựng.

Chiếc găng tay tại hiện trường. Ảnh: Toutiao

Chiếc găng tay tại hiện trường. Ảnh: Toutiao

Xung quanh xã Nhị Đô có hàng chục công trường, số công nhân xây dựng lên đến mấy ngàn người, lại thường xuyên có biến động. Trong khi cảnh sát đang lần lượt tìm gặp từng người ở công trường xây dựng để điều tra, nghi phạm lại liều lĩnh gây án lần nữa.

Hôm đó, hắn đang chuẩn bị gây án thì có người dân trong thôn đi về qua con đường này. Nghi phạm đã bị bắt hụt một lần, không dám manh động, lập tức bỏ chạy. Người dân này cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng, nói nghe thấy tiếng xe máy nổ máy. Quả nhiên cảnh sát phát hiện trên đường có vết lốp xe máy, bên cạnh một vũng nước còn có vết ngã xe, bên cạnh có một mảnh kính.

Một thợ sửa xe máy khẳng định đây là mảnh kính đồng hồ của xe máy côn tay. Suy ra, trong lúc vội vàng chạy trốn, nghi phạm bị ngã xe, vỡ cả mặt kính đồng hồ xe.

Đến lúc này, cảnh sát đã nắm được thông tin cơ bản về nghi phạm. Hắn là công nhân công trường xây dựng, đi xe máy côn tay, nắp kính đồng hồ xe máy bị vỡ. Nhưng vẫn chưa đủ, để khoanh vùng được nghi phạm, cảnh sát cần nhiều thông tin hơn. Và không ai có thể nắm rõ về hung thủ hơn chính nạn nhân.

Sau một thời gian hoảng sợ, những người bị hại đã dần bình tĩnh lại, hỗ trợ cảnh sát điều tra, trả lời những câu hỏi như trên người hung thủ có mùi rượu, mùi thuốc, mùi cơ thể hay không, dáng người ra sao...

Dù mỗi người trả lời một kiểu, nhưng các nạn nhân đều khẳng định không ngửi thấy mùi thuốc lá. Đàn ông không hút thuốc là bình thường, nhưng công nhân công trường xây dựng không hút thuốc thì rất hiếm. Ngoài ra, một người bị hại còn nhớ lại, trong lúc giãy giụa mình đã cố gắng túm tóc nhưng tóc hắn rất ngắn không túm được.

Có thêm hai đặc điểm này, cảnh sát chỉ mất thời gian ba ngày đã khoanh được một nghi can ở xã Nhị Đô. Nhưng người trong thôn đều cho rằng hắn là người tốt, có vợ có con, có ngôi nhà hai tầng khang trang, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Hắn còn chăm chỉ làm việc, tay nghề xây rất tốt, còn thường xuyên giúp đỡ những người khác ở công trường.

Thủ phạm Du Tự Cách. Ảnh: Toutiao

Thủ phạm Du Tự Cách. Ảnh: Toutiao

Sau khi có lệnh khám xét, trong nhà nghi phạm, cảnh sát tìm được quần áo lót của các nạn nhân, sau nhà có mấy chiếc xe đạp của người bị hại. Chiếc xe côn tay của hắn bị vỡ mặt kính, chỗ vỡ vừa khít mảnh vỡ cảnh sát thu được tại hiện trường.

Kẻ này tên là Du Tự Cách, 40 tuổi, thợ xây người địa phương. Trong phòng thẩm vấn, Cách chỉ cúi đầu im lặng từ đầu đến cuối, không thừa nhận cũng không phủ nhận cáo buộc, không giải thích tại sao mình lại làm như vậy.

Cách sau đó bị tuyên án 20 năm tù.

Khang Diệp (Theo Toutiao)

Xem thêm: lmth.6300654-tyuq-nouv-gnort-om-hnir-mad-peih-ek-mit-yurt-couc/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cuộc truy tìm kẻ hiếp dâm rình mò trong vườn quýt”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools