vĐồng tin tức tài chính 365

Nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết: 8 tuổi đã mồ côi, xuân về lại nhớ mẹ

2024-02-08 07:13
NSND Bạch Tuyết - Ảnh: TIÊU PHÀM

NSND Bạch Tuyết - Ảnh: TIÊU PHÀM

Sự mất mát đó khiến cô bé ở miền quê An Giang mà sau này chính là "cải lương chi bảo" Bạch Tuyết mang nhiều nỗi buồn trong cả quãng đời.

Cái Tết chia ly mẹ của Bạch Tuyết

Mẹ nghệ sĩ Bạch Tuyết qua đời vào đêm mùng 6 Tết. Sự chia ly đến quá bất ngờ khiến bé Bạch Tuyết ngày ấy hụt hẫng, chới với.

Mỗi năm Tết đến, xuân về, nhà nhà người người sum họp vui vẻ thì gia đình Bạch Tuyết lại làm giỗ mẹ.

Nỗi buồn chia ly lại được gợi lên khiến Bạch Tuyết khó mà hưởng trọn vẹn không khí hân hoan của mùa xuân.

Thế nhưng, Bạch Tuyết không để mình chìm vào nỗi đau. Bà biết phải tự vươn lên và đối diện, làm chủ cuộc sống.

Bà từng tâm sự với Tuổi Trẻ Online: "Mấy đứa mồ côi nó sợ đói lắm. Buồn, giận không ra tiền nên buồn chi cho mệt.

Sống không phải vì tiền nhưng có tiền mới sống được. Có tiền mới lo cho bản thân và giúp đỡ người khác.

Những đứa mồ côi như tôi làm gì cũng phải chắc chắn mới làm".

Bạch Tuyết nhớ kỷ niệm về má Bảy Phùng Há, Hùng Cường

Trong một sô diễn của mình, nghệ sĩ Bạch Tuyết từng bộc bạch chồng bà có quốc tịch Pháp, gia đình con trai bà cũng đang sinh sống tại Mỹ.

Tuy nhiên, Bạch Tuyết vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, vẫn sinh sống và làm việc trên quê hương mình.

Bà bày tỏ: "Tôi là nghệ sĩ của dân tộc. Tôi muốn sống và qua đời như một người hát cải lương của Việt Nam".

Bạch Tuyết khẳng định như vậy bởi với bà, cải lương như sự cứu rỗi của cuộc đời. Niềm vui được ca hát, được làm nghệ thuật, được khán giả yêu thương đã giúp bà vượt qua nỗi buồn, sự thiệt thòi của một đứa trẻ sớm mồ côi mẹ.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết tìm thấy niềm vui khi được sống trong nghệ thuật cải lương - Ảnh: TIÊU PHÀM

Nghệ sĩ Bạch Tuyết tìm thấy niềm vui khi được sống trong nghệ thuật cải lương - Ảnh: TIÊU PHÀM

Trong hào nhoáng của thế giới mà người ta cho là phức tạp, bà tìm thấy sự ấm áp của những người thầy.

Họ đã yêu thương, động viên và dạy dỗ bà những bài học nghề nghiệp quý giá và cả những bài học làm người.

Có thể kể ra các bậc thầy như: Ba Vân, Năm Châu, Kim Cúc, Phùng Há…

Bà nhớ má Bảy Phùng Há từng đến nhà bà nói: "Hai má con mình đi chơi đi con". Và thế là tài xế đưa họ đi rong ruổi Sài Gòn và tâm sự với nhau về chuyện đời, chuyện nghề.

Ngày xuân, Bạch Tuyết cũng nhớ đến những ngày đi diễn, liên tục mỗi ngày ba suất.

Nhớ bạn diễn Hùng Cường đã tạo nên cặp đôi tình nhân sân khấu Hùng Cường - Bạch Tuyết lừng lẫy. Nhớ ông thường xuyên mua sẵn đồ ăn vặt cho bà trong và sau suất diễn.

Bà nhớ cả những người hậu đài thầm lặng vì thương bà côi cút nên để ý chăm sóc bà.

Cái Tết không thể quên của Bạch Tuyết là khi cố nghệ sĩ Thanh Nga qua đời, Bạch Tuyết được chọn đóng vai Thái hậu Dương Vân Nga (chia vai cùng nghệ sĩ Ngọc Giàu) của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Vở diễn đã được đưa đi lưu diễn cả nước. Và cho đến nay Thái hậu Dương Vân Nga được xem là vai diễn để đời của Bạch Tuyết.

Rất nhiều nghệ sĩ trẻ sau này dự các cuộc thi tài năng cải lương đã xem vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga của Bạch Tuyết như khuôn mẫu để học hỏi theo.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết làm Học viện cải lương để tìm kiếm tài năngNghệ sĩ Bạch Tuyết làm Học viện cải lương để tìm kiếm tài năng

Nghệ sĩ Bạch Tuyết vừa khởi động chương trình thực tế Học viện cải lương mà bà sẽ là viện trưởng.

Xem thêm: mth.60583740130204202-em-ohn-ial-ev-naux-ioc-om-ad-iout-8-teyut-hcab-gnoul-iac-is-ehgn/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết: 8 tuổi đã mồ côi, xuân về lại nhớ mẹ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools